Một ngôi nhà bốc cháy, em bé 5 tuổi thoát nạn

Thời sựThứ Tư, 01/12/2010 04:29:00 +07:00

(VTC News) – Vụ cháy xảy ra vào 13h trưa nay (1/12) trên phố Tô Ngọc Vân, TP Đà Nẵng, thui rụi 1 căn nhà. Rất may, người giúp việc đã bế bé 5 tuổi chạy thoát.

(VTC News) – Vụ cháy xảy ra vào 13h trưa nay (1/12) trên phố Tô Ngọc Vân, TP Đà Nẵng, thui rụi 1 căn nhà. Rất may, người giúp việc đã bế bé 5 tuổi chạy thoát.

Vào khoảng thời gian trên, vợ chồng chủ nhà là anh Hà Nam Thắng (39 tuổi, trú tại K1/34 Tô Ngọc Vân, tổ 28, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng), vừa rời nhà đi làm thì nhận được điện thoại của hàng xóm báo căn nhà đang bốc cháy.

Ngay khi phát hiện đám cháy, người giúp việc đã kịp bế đứa con 5 tuổi của anh Thắng chạy ra ngoài hô hoán và nhờ hàng xóm gọi điện báo cho lực lượng PCCC. 

Tuy nhiên, khi anh Thắng quay về thì ngọn lửa đã thiêu rụi gần hết căn nhà và sắp cháy bén sang hai nhà bên cạnh.

Căn gác gỗ bị lửa thiêu rụi có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào (Ảnh: Bửu Lân)


Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng đã điều 2 xe chữa cháy cùng hơn 10 chiến sĩ có mặt. Chỉ 30 phút sau ngọn lửa đã được khống chế.

Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc trong nhà gồm: giường, nệm, bàn ghế, tivi... bị hư hỏng hoàn toàn. Căn gác gỗ trong nhà bị lửa thiêu rụi có nguy cơ đổ sập. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ chiếc quạt cũ  bị chập điện, phát cháy và bén vào nệm giường ngủ nên lửa lan rất nhanh. 

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn