Một kho báu lớn đang chìm cùng "Titanic" của Italia

Kinh tếChủ Nhật, 05/02/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Con tàu Costa Concordia bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Italia đến nay vẫn hút sự quan tâm của nhiều người.

(VTC News) – Con tàu Costa Concordia bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Italia đến nay vẫn hút sự quan tâm của nhiều người. Bởi, bên trong nó đang ẩn chứa rất nhiều đồ có giá trị, thậm chí là những đồ gia truyền.


Như VTC News đã đưa tin về con tàu du lịch sang trọng Costa Concordia bị lật ở ngoài khơi bờ biển Italia hôm 13/1 vừa qua, khi thuyền trưởng lái lệch đường đi cho phép.


Trong sự hỗn loạn khi con tàu Costa Concordia bị chìm, hành khách cũng như phi hành đoàn đã bỏ lại gần như tất cả trên con tàu định mệnh đó là đồ trang sức, tiền mặt, rượu vang, đồ cổ, những đồ thủy tinh pha lê Bohemia có từ thể kỷ 19 và hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật bao gồm một bản in khắc gỗ 300 năm tuổi của một nghệ sỹ bậc thầy người Nhật.

 Bên trong con tàu còn chứa nhiều đồ có giá trị
 

Một kho báu thực sự đang chìm cùng con tàu du lịch hạng sang dưới vùng biển nước Ý. Mặc dù, một số thứ đã bị phân rã theo nước nhưng vẫn đủ sức cám dỗ những người săn tìm kho báu. Điều đó cũng giống với vụ đắm tàu Titanic trước đây vẫn hút vô số những người đi tìm vàng, vũ khí, đồ có giá trị từ xưa .


Ông Robert Marx – Một thợ lặn kỳ cựu đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sự hàng hải, khảo cổ học và săn tìm kho báu cho hay: “Con tàu vẫn là một ngôi mộ, một khi những thi thể còn mắc kẹt dưới đó. Còn khi tất cả được trục vớt thì sẽ mở ra cuộc tìm kho báu”.

 

Theo ông Marx, Costa Concordia thực chất là một khách sạn nổi rất sang trọng và nhiều hành kháchđã bước lên tàu với quần áo và đồ trang sức đắt tiền để có mặt tại sòng bạc và các bữa ăn tối. Trên tàu còn có cửa hàng trang sức xa xỉ, tiệm làm đẹp và hơn 6000 tác phẩm nghệ thuật trang trí trên các bức tường.


"Đó là một thiên đường cho các thợ lặn", ông Hans Reinhard - Một luật sư người Đức nói. Ông cũng là đại diện cho 19 hành khách Đức có mặt trên con tàu đòi bồi thương. Ông cho biết, một số thân chủ của ông đã mang theo đồ trang sức đắt tiền và đồ vật gia truyền của gia đình

 

Ông cho biết: “Họ đã mất rất nhiều đồ trang sức, đồng hồ, dây chuyền, bất cứ thứ gì mà phụ nữ có thể diện để đẹp hơn”.


Được biết, riêng vỏ chiếc tàu có giá lên đến 590 triệu USD.  Một nữ hành khách người Mỹ - cô Georgia Anania cho biết, cô đã phân vân về việc đưa đồ trang sức gì lên tàu, cuối cùng cô chọn dây chuyền có mặt kim cương phù hợp với đôi hoa tai cũng đính kim cương.Cô phàn nàn: “Tôi đã nghĩ đây là một kỳ nghỉ vui vẻ nên muốn mình trông xinh đẹp”. Nhưng, mọi thứ đã chìm theo con tàu, thậm chí cô còn đánh rơi cả ví có thẻ tín dụng 3.000 USD bên trong khi bỏ chạy.

Thành Công

Bình luận
vtcnews.vn