Một đêm trên sới 'đỏ, đen' giữa Sài Thành

Pháp luậtThứ Hai, 03/02/2014 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều sới bạc lén lút sát phạt nhau nở rộ, nhiều con bạc trắng tay ngày Tết trước những trò "đỏ, đen" đầy hiểm họa.

Tối mùng 3 Tết (2/2/2014), tôi hẹn trước với một người bạn để đi tìm hiểu về chuyện bài bạc đầu năm. Gần 23 giờ, chúng tôi có mặt tại một căn nhà nằm gần ngã ba Tên Lửa - Tỉnh Lộ 10 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM) Cánh cửa ngôi nhà nặng nề được mở ra, sau đó nhanh chóng đóng lại, chỉ những ai quen biết mới được vào bên trong.
Phía ngoài khu bãi giữ xe có một nhóm khoảng 5 người đàn ông trung niên đang mải mê sát phạt bài bạc, chửi thề liên tục, khói thuốc lá mù mịt. Tụ chơi bài này đánh với số lượng nhỏ, chỉ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng/ván. 
Được biết, tụ này chủ yếu là trông nhà, cảnh giới cơ quan chức năng "vi hành" bất ngờ.
Còn tụ bên trong căn nhà có gần chục người, cả nam lẫn nữ đang chơi bài xì - dách, với mỗi ván ăn thua từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng/ván.

Cảnh đánh bạc tại căn hộ nằm trên đường Tên Lửa (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) đêm mùng 3 Tết. Ảnh: Huy Phan

Người cầm "cái" là đôi vợ chồng con chủ nhà. Người chồng mình trần, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng dày gắn tượng phật, liên tục chia bài, lật bài, chung tiền, lấy tiền... trên chiếc mền cũ được gấp gọn.
Người vợ ngồi kế bên quan sát, cổ vũ, lên dây cót tinh thần cho chồng, trên người thị đeo đầy vòng vàng, nhẫn hột xoàn.
Một người đàn ông mặc áo xanh đứng phía sau, dáng "anh chị" đội mũ lụp sụp, có vẻ như quan sát toàn cảnh cuộc chơi, liên tục có động thái "hiểu ngầm" với đôi vợ chồng nọ.
Mỗi ván bài chia ra, dù bài đẹp cỡ nào phía con bạc vẫn thua "nhà cái", hiếm họa lắm mới xảy ra điều ngược lại.
Chưa đầy 20 phút, anh T. - người chơi đã thua đứt hàng chục triệu đồng. Cùng cảnh với anh T, hầu hết các con bạc đều trắng tay sau cuộc chơi bài thâu đêm suốt sáng. Ít thì vài triệu đồng, nhiều thì hàng chục triệu đồng.
Bỏ ra về anh T. làu bàu "...tụi nó chơi đểu". Con bạc tên L., xen vào nói nhỏ, kỳ này về nhà chắc vợ chồng nó có chuyện rồi.

Lực lượng CSCĐ CATPHCM túc trực, canh gác tại những điểm nóng trong những ngày Tết Giáp Ngọ. Ảnh: Phan Cường

Theo thống kê của Bộ Công an trong 3 ngày Tết (từ 30/1 đến ngày 1/2, tức ngày 30, mùng 1 và 2 Tết) xảy ra 245 vụ phạm pháp hình sự, tăng 22 vụ (8,97%) so với những ngày Tết năm trước.
Lực lượng Công an các đơn vị, các địa phương đã điều tra, làm rõ 113 vụ, bắt 270 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt được 49 đối tượng truy nã, 47 đối tượng phạm tội về ma túy, 671 đối tượng cờ bạc.

Cũng trong dịp này, lực lượng công an trên cả nước đã vận động nhân dân giao nộp 7 khẩu súng các loại, 252 viên đạn, 11 quả mìn tự chế, 1 kíp mìn, 54 kíp nổ, 4 đầu đạn, 01 quả đạn cối, 10 quả lựu đạn, 2,9 mét dây cháy chậm, 125,15 kg pháo, 5,1 kg thuốc pháo và 0,2 kg nguyên liệu làm pháo, 183 quả pháo, 01 dàn pháo 36 quả, 01 bánh pháo tép cùng 10,18 kg hương sáng.
Cơ quan công an đã bắt 54 đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, thu giữ 331 kg pháo nổ. Ngay trong đêm Giao thừa cơ quan công an đã bắt 16 đối tượng đốt pháo nổ, thu giữ 105 kg pháo nổ các loại.
So với những ngày Tết của năm Quý Tỵ (2013), trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (2014) số vụ phạm pháp hình sự đã gia tăng.
Bình luận
vtcnews.vn