Món quà… đỏ mặt của thầy giáo

Giáo dụcThứ Tư, 02/01/2013 02:51:00 +07:00

Vừa qua, sinh viên ở một trường Đại học tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) nhận được một món quà “đặc biệt” từ thầy giáo: Bao cao su.

Vừa qua, sinh viên ở một trường Đại học tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) nhận được một món quà “đặc biệt” từ thầy giáo: Bao cao su.

Thông thường, trong dịp lễ Giáng sinh, người ta thường tặng nhau những món quà như: hoa hồng, chocolate hay cây thông Noel, nhưng trong dịp lễ này, sinh viên của một trường đại học tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) lại nhận được… bao cao su từ thầy giáo chủ nhiệm của mình.

Với món quà này, phụ huynh lo, học trò lại... thích 
Được biết, Dizhuzhu là một thầy giáo dạy tiếng Anh. Đây không phải lần đầu tiên thầy giáo này tặng bao cao su cho sinh viên.

Năm ngoái, thầy giáo này đã tặng hết hơn 40 hộp bao cao su các loại. Thầy là tình nguyện viên của Hội chữ thập đỏ Trung Quốc. Đây là một trong những chiến dịch từ thiện của Hội.

Món quà “đặc biệt” của thầy Dizhuzhu  thu hút sự chú ý bàn luận của cư dân mạng và nhiều ý kiến trái chiều.

Trên trang cá nhân weibo, một nam sinh bày tỏ: "Món quà mà thầy Dizhuzhu kính mến gửi tặng học trò là đặc biệt nhất. Có bạn lớp tớ còn nói đùa rằng, món quà của thầy có thể “bảo vệ” cho họ đến năm 2016".

Cô Lý, một phụ huynh vô cùng bất ngờ và cho rằng, việc thầy giáo tặng bao cao su cho sinh viên góp phần “vẽ đường cho hươu chạy”.

Trái lại, các bạn sinh viên lại "phản pháo" nói họ đã đủ lớn và làm quen với những thứ như vậy là hết sức bình thường. Các bạn cho rằng, thứ mà thầy giáo tặng không đơn thuần là những chiếc bao cao su, mà đó kiến thức giáo dục giới tính.

Một chuyên gia xã hội học khẳng định, hiện nay toàn xã né tránh nhắc đến tình dục và giáo dục giới tính. Hành động của thầy Dizhuzhu là một cách giáo dục giới tính kỳ lạ nhưng rất đáng được ủng hộ.


Theo ĐVO

Bình luận