MobiFone: Tấm lòng tình nghĩa với 'những trái tim đau'

Sức khỏeThứ Bảy, 27/04/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) – Bằng tấm lòng tình nghĩa, MobiFone đã đóng góp số tiền 900 triệu đồng vào quỹ Hiểu về trái tim để giúp “những trái tim đau”.

(VTC News) – Bằng tấm lòng tình nghĩa, MobiFone đã đóng góp số tiền 900 triệu đồng vào quỹ Hiểu về trái tim để giúp “những trái tim đau”.

Với số tiền này, MobiFone sẽ giúp cho 50 bệnh nhân mắc bệnh tim được phẫu thuật mang lại hi vọng sống cho họ. Câu chuyện xúc động về 3 cháu bé đã được phẫu thuật tim từ số tiền ủng hộ của MobiFone.

cháu tính
Cháu Đào Trọng Tính 
Cháu Đào Trọng Tính (sinh năm 2011) ở phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai bị mắc tim bẩm sinh. Bố cháu là Đào Văn Kiểm, công nhân cho biết: Gia đình tôi là một gia đình trẻ, công việc của tôi thất thường. Vợ tôi trước đó đi làm công nhân may nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể tiếp tục làm việc.

Tôi cũng là công nhân nên thu nhập rất thấp, tháng có việc tháng không. Chúng tôi kết hôn được 1 năm thì sinh bé Tính. Gia đình tôi rất vui mừng nhưng không lâu sau thì biết cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Cháu liên tục ho, sốt. Chúng tôi đưa cháu đến khám tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám và điều trị.

Sức khỏe cháu ngày càng xấu đi trong khi điều kiện chữa trị cho cháu thì gia đình tôi không đủ khả năng lo. Ông bà nội cháu ở Thái Bình cũng rất khó khăn và làm nông nghiệp.

Hiện tại, gia đình tôi sống với ông bà ngoại của cháu. Bà ngoại thì già yếu không làm được gì, ông ngoại đi làm phụ hồ thu nhập chỉ 100 đến 130 ngàn đồng/ngày. Những hôm mưa gió thì phải nghỉ, vì vậy kinh tế cũng rất nan giải.

Theo thông tin từ bệnh viện Nhân dân Gia Định, cháu Tính bị thông liên thất, vì vậy cần phẫu thuật đóng thông liên thất với chi phí 40 triệu đồng sau khi được bảo hiểm thanh toán một phần.

Với tấm lòng từ MobiFone, bé Tính đã được phẫu thuật.

Còn bé Lương Tiến Thịnh (sinh năm 2003) tại 12/27/12, Lý Thái Tổ, P2, Lâm Đồng. Bé Thịnh được chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát, tăng áp động mạch phổi.

cháu bé mổ tim
Gia cảnh nhà cháu Lương Tiến Thịnh. 
Hoàn cảnh gia đình của bé Thịnh rất khó khăn, bố bé vì bệnh tật nên phải nghỉ việc do mất sức lao động. Hàng tháng, anh nhận trợ cấp của bảo hiểm xã hội. Mẹ bé Thịnh làm công nhân cho xí nghiệp may. Với đồng lương ít ỏi của mẹ bé được dùng để trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng 3 tháng gần đây, công ty vẫn chưa trả lương lao động.

 
Gia đình tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ trong hoàn cảnh này. Đứa con đầu của tôi đã mt, cháu mới sinh cũng mắc bệnh tương tự.
Mẹ cháu Prum Rhô Đa Nai Ban
 
Bố của bé dù đau yếu luôn nhưng vẫn cố gắng làm nương kiếm thêm cái ăn cái mặc cho con, khi bé Thịnh được phát hiện bệnh, để lo chi phí cho bé đi khám bố mẹ bé phải chạy vạy khắp nơi vẫn không thể nào lo nổi. Gia đình gồm 4 người sống trong căn nhà gạch, mái tôn 35 m2. Ti vi cũng không có mà dùng.

Năm 2011, cháu thường xuyên đau ốm hơn các năm trước. Đi khám, bác sĩ phát hiện cháu bị tim bẩm sinh. Bố cháu tha thiết mong cộng đồng, tổ chức giúp đỡ để cháu được phẫu thuật.

Chi phí phẫu thuật đóng thông liên nhĩ lỗ thứ phát với là 43 triệu đồng. Đây quả là số tiền quá lớn với gia đình nhưng rất may mắn, cháu Thịnh đã được cứu sống.

Một cháu mắc bệnh tim khác là Prum Rhô Đa Nai Ban (sinh năm 2011) tại Âu Cơ, Thạch Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Cháu Prum Rhô Đa Nai Ban (sinh năm 2011) 
Hòan cảnh gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, gia đình là người dân tộc K'Ho, không đất canh tác, gia đình đang ở nhờ nhà ông bà. Bố mẹ đi làm nương thuê để kiếm cái ăn hàng ngày, có khi phải độn lá mì với cơm khi mà lúc vụ mùa nông nhàn không ai thuê. Gia đình sống trong căn nhà gỗ lợp mái tôn.

Mẹ bé là chị MA Xuân chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ làm năm 2 vụ lúa, ngoài ra đi làm thuê nên rất khó khăn cho việc phẫu thuật tim cho cháu. Gia đình tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ trong hoàn cảnh này. Đứa con đầu của tôi đã mt, cháu mới sinh cũng mắc bệnh tương tự”.

Về bệnh tình của bé, chị Xuân cho biết: “Khi mới sinh, cháu có biểu hiện bình thường, nhưng sang tháng thứ 2, cháu hay giật mình, khó thở, thở khò khè, thường xuyên bị sốt và phải nằm viện liên tục.

Đến ngày 6/8/2012, gia đình đưa cháu xuống viện Nhi đồng 2, TP. HCM khám mới phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh.

hoa hậu thu thảo
Hoa hậu Thu Thảo, đại sứ của Quỹ hiểu về trái tim thăm bệnh nhi. 
Sau đó, cháu đã được chuyển đến bệnh viện Gia đình phẫu thuật cắt, khâu ống động mạch với chi phí 20 triệu đồng.

Những bậc cha mẹ và các cháu đã gửi lời cảm ơn tới MobiFone, tới Quỹ hiểu về trái tim với một tấm lòng. Họ nghèo lắm, nhưng với tình yêu thương lớn lao của nhiều công ty,  nhà hảo tâm – ân nhân, cuộc đời họ đã tươi sáng hơn.

Quỹ Hiểu về Trái tim được thành lập theo Quyết định số 283/QĐ-BNV ngày 30/03/2012 của Bộ Nội Vụ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các chương trình Giáo dục, từ thiện tại Việt Nam, tiền thân là Chi hội Từ thiện HVTT đã tạo được uy tín với mọi tầng lớp trong suốt 2 năm qua.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn