Mở quán bắp rang, kinh doanh luôn cỏ Mỹ

Pháp luậtThứ Ba, 13/03/2018 19:42:00 +07:00

Một phụ nữ ở Huế mở quán bán bắp rang, bán luôn cỏ Mỹ cho con nghiện trên địa bàn.

Sáng 13/3, đại diện Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa cùng Công an phường An Cựu (TP Huế) phá thành công đại lý núp bóng quán bán bắp rang để bán cỏ Mỹ (một chất gây nghiện tạo ảo giác giống cần sa) trên địa bàn.

Trước đó, sau một thời gian dài mật phục theo dõi, khoảng 8h ngày 12/3, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra quán bắp rang của bà Đỗ Thị Xuân (SN 1954 tại số 49 Duy Tân, TP Huế)

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang bà Xuân đang cất giấu nhiều cỏ Mỹ cùng nhiều tiền, vật dụng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ cỏ Mỹ.

Pha-dai-ly-ban-co-My-doi-lot-quan-bap-rang-tai-Hue-pha--dai--ly--co--my--doi--lot--quan--bap--rang--t-1520914752-width960height720

 Số cỏ Mỹ là tang vật của vụ án. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan công an, bà Xuân khai mua cỏ Mỹ về rồi phân thành từng gói nhỏ để bán kiếm lời. Trung bình mỗi ngày bà Xuân bán từ 10 - 20 gói cỏ Mỹ cho các con nghiện trên địa bàn TP Huế.

Trong sáng 12/3, trước khi bị bắt quả tang, bà Xuân đã bán 4 gói cỏ Mỹ cho con nghiện. 

Những con nghiện không có tiền mặt để mua cỏ Mỹ thì bà Xuân cho cầm cố đồng hồ, điện thoại và các vật dụng có giá trị khác.  

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi mua bán, tàng trữ trái phép cỏ Mỹ đối với bà Xuân.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn