Miura: Tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông

Thể thaoThứ Sáu, 17/04/2015 07:00:00 +07:00

VFF sẽ thành lập 2 'ê-kíp' Ban huấn luyện để giúp việc cho ông Miura, song liệu ông thầy người Nhật Bản có thể 'tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông'?!

VFF sẽ thành lập 2 “ê-kíp” Ban huấn luyện (BHL) để giúp việc cho ông Miura, đấy là chuyện đương nhiên, song liệu ông thầy người Nhật Bản có thể “tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông” không?!

Sau lượt trận thứ 12 V-League 2015 (3/5), U23 Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho chiến dịch đổi màu huy chương SEA Games 28 (Singapore, từ 29/5 đến 15/6/2015). Đây cũng là khoảng thời gian đội tuyển Việt Nam được triệu tập cho trận đấu vòng loại đầu tiên cực kỳ quan trọng: Gặp Thái Lan (ngày 11/6), khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2018 cũng như vòng loại Asian Cup 2019.

Khó có thể làm tốt 2 việc cùng một thời điểm, nên chúng ta phải hy sinh.
Miura phải xoay tua mình ở hai đội tuyển (Ảnh: Quang Minh) 
Biết rồi, khổ lắm nói mãi

Năm 2007, HLV Alfred Riedl đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi có công đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào đến tứ kết giải vô địch châu Á (Asian Cup), trong lúc đó, trợ lý HLV Mai Đức Chung giúp U23 Việt Nam đi tới vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, thành tích cũng gọi là vô tiền khoáng hậu. Nhưng cuối năm đó, U23 Quốc gia thua mất mặt tại bán kết và trận tranh HCĐ SEA Games 24 ở Thái Lan, khiến ông thầy người Áo “đứt gánh giữa đường”.

Lực lượng của U23 Việt Nam tham dự chiến dịch vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 gần như là bản nháp của U23 Việt Nam đá SEA Games 24. Sau khi để thua U23 Myanmar ở bán kết, HLV Riedl bất ngờ rời đại bản doanh Nakhon Ratchasima, dẫn đến thất bại liên hoàn 0-5 trước U23 Singapore ở trận tranh HCĐ. Lý do được đưa ra lúc ấy là các cầu thủ bị quá tải dẫn đến chấn thương, khi các trận đấu vòng sơ loại thứ 3 Olymic Bắc Kinh 2008 chỉ kết thúc 8 ngày trước khi môn bóng đá nam SEA Games 24 khởi tranh.

Clip U23 Việt Nam gây địa chấn ở ASIAD 17
thethao/2014/09/15/Olympic-Viet-Nam-4-1Olympic-Iran-1410807939.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Về điều này, hẳn HLV Miura cũng có trải nghiệm ở năm ngoái, khi môn bóng đá nam Asian Games 2014 diễn ra từ ngày 14/9 đến ngày 3/10, và Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam đồng thời được tập trung để chuẩn bị AFF Cup trên sân nhà, khiến ông thầy người Nhật phải liên tục chạy qua chạy lại giữa 2 đội tuyển.

Trước đó, năm 2013, trong khi đội tuyển Việt Nam chơi các trận vòng loại Asian Cup 2015 (phần lớn do quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt và chúng ta thua toàn tập), thì U23 Quốc gia do đích thân HLV Hoàng Văn Phúc huấn luyện cũng được triệu tập cho SEA Games 27 tại Myanmar. Đây là một năm đáng quên của nền bóng đá.

Và thành tích các ĐTQG dưới thời HLV Calisto năm 2010 vẫn là rất đáng ngưỡng mộ. Tại Asian Games diễn ra ở Quảng Châu, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng đưa Olympic Việt Nam vào chơi vòng 1/8, trong khi ĐTQG của ông Calisto dừng chân ở bán kết AFF Cup 2010.

HLV Miura chọn, VFF quyết?

Bóng đá Việt Nam không hẳn quá thiếu nhân tài để có thể thành lập cùng một lúc nhiều ĐTQG khác nhau, nhưng từ trường hợp của HLV Riedl của năm 2007 đến HLV Miura giai đoạn 2014 – 2015 đều có thể thấy rằng họ chỉ sử dụng một số lượng cầu thủ rất chừng mực, tức 1 cầu thủ có thể đá nhiều sân trong cách bày binh bố trận của HLV trưởng. Mô hình 2, thậm chí là “3 trong 1” đã bị nghi ngờ từ lâu, nhưng đã chỉ có rất ít những kinh nghiệm được rút ra. Sau HLV Riedl, các đời thầy ngoại như Calisto, Goetz và cả Miura lúc này vẫn kiêm nhiệm, tức là cùng một lúc nắm tới 2, 3 đội tuyển.
 
Trước Asian Games 17 và AFF Cup 2014, HLV Miura thậm chí đã cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đá tập với nhau ở sân Hàng Đẫy.

Và người ta đã nói vui rằng, ông Miura hẳn đã thuộc làu môn võ gọi là “song thủ hỗ bác”, tay trái vẽ vòng tròn, tay phải vẽ hình vuông. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm và có lẽ chỉ có ở bóng đá Việt Nam.

Ai cũng biết SEA Games là sàn đấu chính, nhưng cơ hội của chúng ta tại vòng loại Asian Cup 2019 không phải không có. Và nền bóng đá sẽ phải chọn.

Nguồn: TT&VH
Bình luận
vtcnews.vn