Miss World 2012 bị la ó vì thiên vị chủ nhà

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 22/08/2012 12:47:00 +07:00

Gọi tân Hoa hậu là “bản sao nhợt nhạt của Trương Tử Lâm”, kết quả Miss World bị coi là “sự lại quả” mà ban tổ chức dành cho chủ nhà.

Gọi tân Hoa hậu là “bản sao nhợt nhạt của Trương Tử Lâm”, kết quả Miss World bị coi là “sự lại quả” mà ban tổ chức dành cho chủ nhà. Nhưng sự lại quả quá hậu hĩnh ấy dễ khiến cho các quốc gia từng đăng cai cuộc thi cảm thấy thiệt thòi khi so bì với Trung Quốc.

Hoa hậu Thế giới 2012 khép lại hôm 18/8 với chiến thắng thuộc về nước chủ nhà Trung Quốc. Vu Văn Hà được nhiều trang web chuyên về các cuộc thi sắc đẹp đánh giá cao từ đầu (sự đánh giá đã kèm theo tiên lượng về "điểm cộng sân nhà" của cô) nhưng người ta vẫn không ngờ rằng, cô gái nhợt nhạt đó lại vượt qua 115 mỹ nhân khác để giành vương miện.

Sau khi kết quả được công bố, diễn đàn và các trang cá nhân ngay lập tức đầy rẫy những lời chỉ trích ban tổ chức Miss World.

5 cô gái đẹp nhất 5 châu lục. Tân Hoa hậu Vu Văn Hà (đứng giữa) đẹp nhất châu Á. Ảnh: GB. 

Trong bài viết mang tên “No Shame” (Không biết ngượng), thành viên ban quản trị diễn đàn Missosology nhận định: “Với việc cậy sân nhà, giật vương miện Miss World không chỉ một mà hai lần, Trung Quốc, cũng như bà Morley không biết xấu hổ là gì cả”.

Để chứng minh cho nhận định của mình, tác giả phân tích: “Toàn bộ cuộc thi Miss World 2012 là một gánh xiếc mà kết quả cuối cùng là sự thái quá không chấp nhận nổi... Không nghi ngờ gì nữa, bà Julia Morley (chủ tịch Miss World) đã bị ép phải phục tùng.

Trong khi Miss Universe đang chật vật tìm một thành phố đăng cai thì Miss World luôn trông chờ vào ông bạn Trung Quốc. Ông bạn ấy sẵn sàng bỏ ra hàng đống nhân dân tệ để được lèo lái gánh xiếc sắc đẹp này… Tôi luôn nghĩ, Miss World sẽ trở thành cuộc thi nhan sắc lớn nhất, hơn cả Miss Universe.

Nhưng không. Năm nay, Ban tổ chức chỉ lo lắng cho sự sinh tồn của cuộc thi bằng cách nhân nhượng nhà tài trợ Trung Quốc chứ không cố gắng xây dựng sự tin cậy như họ đã làm được năm ngoái”.

Tờ Businessmirror gọi kết quả Miss World 2012 là một sản phẩm “made in China” và bình luận: “Mặt trái của các cuộc thi nhan sắc lại nhô cái đầu xấu xí của nó lên. Ngay sau khi kết quả Miss World 2012 được công bố, không gian Internet trở thành chiến trường để khán giả la ó ban tổ chức và khóc mướn cho những thí sinh thất trận”.

Một độc giả tên là Abigail Esposo-Santillan viết trên trang facebook của cuộc thi rằng: “Năm 2007, Trung Quốc đăng cai rồi đăng quang luôn. Năm nay cũng vậy. Không đùa đấy chứ. Có quá nhiều cô gái xứng đáng hơn tân Hoa hậu”.

Cùng sinh nhật trong thời gian diễn ra cuộc thi, nhưng Vu Văn Hà được Ban tổ chức tặng chiếc bánh sinh nhật to, nhiều tầng hơn hẳn bánh của Hoa hậu Hungary. Cư dân mạng coi đây cũng là dấu hiệu của sự thiên vị. 

Trang web Global Beauties cũng đầy ắp những bình luận xả giận của bạn đọc khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ các nước Mỹ Latin, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.

"Cơn cuồng nộ bằng ngôn từ" trở nên thái quá khiến ban quản trị Global Beauties phải nhắc nhở: “Nếu không đồng ý với kết quả, bạn cũng nên giữ lịch sự. Đây không phải là nơi để xúc phạm, vu khống hoặc chửi bới. Nếu còn viết những điều tục tĩu, bình luận của các bạn sẽ bị xóa”.

Không chỉ người xem, một số thí sinh tham gia cũng bày tỏ thái độ bất bình với kết quả đêm chung kết. Điển hình là đại diện Thái Lan - người đẹp từng bị mất đồ trong quá trình diễn ra cuộc thi.

Trong bức thư ngỏ gửi bà Julia Morley và tổ chức Miss World đăng trên facebook cá nhân ngay sau cuộc thi, cô viết: “Cảm ơn vì đã dạy tôi nhiều điều khác nữa. Bởi từ bé đến nay, tôi chỉ biết đến lòng tốt, lẽ phải, sự sai trái, lòng nhân ái và sự nỗ lực. Tham dự Miss World lần này, tôi học được rằng, có vài thứ còn quan trọng hơn những thứ khác…??? Nhưng với tôi, những gì quan trọng nhất là lòng tốt và lẽ phải. Cảm ơn lần nữa vì đã chỉ dạy cho tôi”.

Bức thư trên facebook của Hoa hậu Thái Lan. 

Phát biểu đầy ẩn ý này đã nhận được nhiều bình luận tán thành, đặc biệt là từ các khán giả Việt Nam. Đến độ, người đẹp Thái sau đó đã viết thêm một lời cảm ơn rằng: “Cảm ơn những lời bình luận đến từ nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam. Hy vọng một ngày nào đó được gặp các bạn tại Việt Nam”.

Không chỉ đem vương miện làm vật trao đổi, Ban tổ chức được cho là nhân nhượng nước chủ nhà trong khá nhiều điều khoản. Thay vì ra bãi biển, phần thi Beach Beauty lần này được đổi tên thành Beach Fashion và được tổ chức trên những sa mạc cát nổi tiếng ở Nội Mông.

Trong đêm chung kết, Miss World dành hẳn một phần cho các thí sinh trình diễn váy đồng phục, được giới thiệu là may từ lụa cashmere nổi tiếng của Trung Quốc - một hình thức quảng cáo không thể lộ liễu hơn.

Hàng loạt chi tiết này khiến nhiều người nhận định rằng, không ít quốc gia từng đăng cai Miss World trước đây sẽ phải chạnh lòng trước sự thua thiệt trong vai trò chủ nhà của mình so với Trung Quốc.

Trong lịch sử Miss World, vương miện từng 7 lần được trao cho Hoa hậu chủ nhà - 5 lần ở Anh và 2 lần ở Trung Quốc. Nhưng chưa bao giờ, kết quả cuộc thi lại gây tranh cãi như năm nay.

Vu Văn Hà (giữa) lép vế hơn hẳn nếu đặt cạnh Hoa hậu Colombia (trái) và Hoa hậu Ba Lan (phải) - hai thí sinh không vào được top 15. 

Cùng với Ban tổ chức, tân Hoa hậu Vu Văn Hà cũng hứng chịu sự chỉ trích và ghét bỏ của dư luận. Trong đêm chung kết, cô gái 23 tuổi để tóc xõa dài, mặc chiếc váy xanh đuôi cá, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của Miss World 2007 Trương Tử Lâm.

Tuy nhiên, tác giả bài viết “No Shame” phân tích: “Vu Văn Hà không phải là Trương Tử Lâm. Cô ấy kém Tử Lâm hàng dặm. Vu cao và xinh, nhưng không đủ để làm Hoa hậu Thế giới. Sophie Moulds - Miss Wales, người trông rất giống công nương Kate Middleton - đáng lẽ phải là người chiến thắng”.

Một độc giả bình luận trên Missosology: “Tôi cứ tưởng Miss World 2009 Kaiane Aldorino là đã xấu. Nhưng không ngờ, nay còn có Hoa hậu Thế giới xấu hơn cô ấy”.

Trong khi đó, một nickname thậm chí còn võ đoán rằng: “Để Vu Văn Hà không quá chìm nghỉm trong top 15 và top 7, Ban tổ chức đã phải loại bỏ ngay từ vòng ngoài nhiều gương mặt rực rỡ như Hoa hậu Nga, Albania, Colombia”.

Hoàng My (phải) dành nhiều thiện cảm cá nhân cho tân Hoa hậu. 

Vũ Hoàng My - đại diện Việt Nam tại cuộc thi - dành những lời đầy thiện cảm cho tân Hoa hậu. Sau khi cuộc thi kết thúc, Vũ Hoàng My viết trên facebook: "Vinchy (tên thân mật của Vu Văn Hà) trong sáng và tình cảm, bạn ấy chưa từng có một suy nghĩ không tốt về ai.

Tôi tin rằng chiếc vương miệng Vinchy đang đội trên đầu kia sẽ toả sáng, và Vinchy sẽ giúp đỡ được rất nhiều trẻ em bất hạnh nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng tôi khi giữ nó".

Nhiều người cho rằng, Hoàng My đang đi ngược nhận định chung của dư luận. Nhưng thực tế, người đẹp Việt Nam không bình luận gì nhiều về kết quả chung cuộc. Cô chia sẻ cảm nhận cá nhân của mình về Vu Văn Hà. Thay vì khẳng định nhan sắc Vu Văn Hà xứng đáng với một tân Hoa hậu Thế giới, cô viết: "Các bạn của tôi, hãy yêu quý Vinchy nhé, cô ấy sẽ toả sáng rực rỡ từ vẻ đẹp bên trong".

Mặt khác, trong những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, Hoàng My cũng cho thấy khả năng tiếng Anh còn hạn chế của Vu Văn Hà. "Để chúng tôi hiểu được nhau, Vinchy đã rất cố gắng để nói từng câu tiếng Anh.

Có lần Hoa hậu Singapore, Malaysia, Vinchy và tôi ngồi cùng nhau, Vinchy cố gắng hỏi Hoa hậu Singapore một câu làm chúng tôi cười nghiêng ngả: “If you don’t meet me in your life, what’s up?” (Nếu bạn không gặp tôi trong cuộc đời, thì sao? Ý bạn ấy là “Bạn có buồn không nếu chúng ta không gặp nhau nữa”.

Trước làn sóng chỉ trích, Ban tổ chức Miss World cũng như tân Hoa hậu chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Theo VNExpress 

Bình luận
vtcnews.vn