Miley Cyrus và Liam Hemsworth: Yêu điên loạn, hy sinh và trưởng thành

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 03/01/2019 11:37:00 +07:00

Suốt 10 năm, Miley Cyrus và Liam Hemsworth cùng yêu cuồng nhiệt, cùng chia tay và cùng nhau trưởng thành, tình yêu tìm lại quý giá ấy tiếp tục được nuôi lớn với hành trình mới.

cover

 

Trong suốt chặng đường 10 năm, đôi lần lạc mất nhau bởi những nông nỗi của tuổi trẻ. Nhưng đến cuối cùng, cả Miley Cyrus và Liam Hemsworth vẫn nắm chặt tay nhau đi tiếp hành trình mà nếu không bước cùng người này, thì sẽ chẳng là ai khác.

Liam và Miley đã cùng yêu say đắm, cùng chia rẽ, cùng trưởng thành và cùng nhau kết nghĩa vợ chồng. Đến nay, khi buổi tiệc kết hôn diễn ra âm thầm, chiếc nhẫn cưới nằm ngay ngắn trên đôi bàn tay siết chặt, nụ hôn đắm say và cái ôm nồng nàn đã nói thay cho muôn vàn cảm xúc hạnh phúc của những năm tháng chờ đợi.

Nhìn những khoảnh khắc đẹp của cả hai trong buổi hôn lễ bí mật ấy, không ít khán giả bồi hồi và nhận ra rằng: những người yêu nhau sẽ quay về với nhau, dù thời gian xa nhau có dài bao lâu đi chăng nữa.

Tình yêu của Miley Cyrus và Liam Hemsworth chắc chắn không phải là câu chuyện cổ tích, trần trụi và lắm chông gai nhưng lại là chuyện tình mà bất cứ ai cũng muốn có một lần trong đời.

Không gì cuồng nhiệt bằng tình yêu tuổi trẻ

Không gì cuồng nhiệt bằng người trẻ khi yêu, dẫu chỉ là cái liếc mắt nhìn khi diễn cùng nhau trong bộ phim tình cảm The Last Song. Thế rồi, Miley khi ấy là ngôi sao 17 tuổi triển vọng bước ra từ Disney còn Liam thì là một diễn viên 19 tuổi chưa mấy tên tuổi vừa từ nước Australia đặt chân đến Mỹ va vào nhau.

Tuy nhiên, tình yêu của những ngày Miley 16 tuổi còn Liam chỉ vừa 19 dù nhanh chớm nhưng cũng chóng tàn. Một năm sau đó tức năm 2011, tin tức họ chia tay nhau tràn lan trên mặt báo. Khi ấy, không mấy người chú ý đến cuộc tình ngắn ngủi này khi giữa chốn showbiz đầy những phút chốc thoáng qua như vậy.

Bởi chẳng ai đặt nhiều niềm tin vào chuyện tình yêu “gà bông” của những cô cậu ngôi sao tuổi teen. Họ đến với nhau cuồng nhiệt là thế nhưng mấy khi lại có thể ở bên nhau dài lâu.

2_1

 

Miley Cyrus có thể có tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh tiếng, sự hào nhoáng của một ngôi sao có thực lực. Nhưng với những ai theo dõi cô suốt gần 10 năm qua, có thể họ sẽ nhận ra được một điều rằng: điều cô sợ nhất là đánh mất sự hạnh phúc. Mà niềm hạnh phúc đó của cô lại nằm ở Liam.

Cô sợ đánh mất anh như thể đó chính là nguồn sống đem lại cho cô sự phấn khởi mỗi ngày. Bằng tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, Miley gật đầu đính hôn với Liam khi tuổi chưa kịp tròn 20, bất chấp mọi nỗi lo sợ, mọi sự dèm pha. Rất lâu sau này nữ ca sĩ mới chia sẻ rằng: “Ở tuổi 19 tôi thậm chí không biết bản thân cần làm gì nhưng tôi đã đính hôn và cảm giác đeo chiếc nhẫn trên tay vô cùng hạnh phúc”.

Yêu Liam, Miley dồn hết tình cảm ấy vào âm nhạc. Đã có rất nhiều ca khúc cô viết ra dành tặng anh, cả những bản hit đình đám đến những lời thủ thỉ ngân nga chỉ dành riêng cho anh.

Mỗi lần quay về là mỗi lần yêu nhau nhiều hơn 

Nhưng cũng chính sự bồng bột của tuổi trẻ đã đẩy cả hai về hai phía khác nhau. Biết bao lần hợp tan giữa Miley và Liam khiến công chúng cũng từng nghĩ nên đến lúc đặt dấu chấm hết cho chuyện tình nông nỗi, vội vàng này của hai ngôi sao này. Bởi cả hai đều quá trẻ để có thể đặt mình vào trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Thực tế, Liam và Miley có quá nhiều khác biệt để có thể đi chung một con đường. Thời điểm hai người mới quen, Miley đang ở đỉnh cao của danh vọng. Liam kín kẽ, hiền lành và nghiêm túc còn Miley vừa nổi loạn vừa ồn ào và lắm thị phi. Nổi tiếng từ khi còn quá nhỏ, nữ ca sĩ lớn lên trong sự dè chừng của công chúng.

Từ tuổi 13 khi chụp một bức ảnh bán khoả thân trên Vanity Fair, phì phèo hút cần sa trên sân khấu một lễ trao giải. Có quá nhiều tính từ xấu được truyền thông gán lên hình ảnh cựu ngôi sao Disney. Trong khi đó, Liam ít hào quang hơn, anh lặng lẽ đứng khép mình phía sau người bạn gái. Mọi sự chú ý đề chỉ đổ dồn vào Miley.

4 3

 

Nữ ca sĩ còn trẻ, quá tài năng và còn quá nhiều cơ hội để phát triển nhưng Liam lại là gã đàn ông bình ổn đặc trưng vốn thuộc về mái nhà yên ấm. Nhưng Liam từng nói như thế này: "Bạn yêu khi tình yêu đến. Bạn sẽ chẳng bao giờ chọn được người mình yêu”.

Nam diễn viên chấp nhận con người Miley, dung hoà những mặt nổi loạn của cô hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên cũng vì quá khác biệt, Miley và Liam cứ mãi quanh quẩn trong vòng quay của những buổi hợp tan. Họ từng tìm đến một hai mối quan hệ khác. Một là để trải nghiệm cảm giác mới, hai là để tìm người khác phù hợp hơn.

Nhưng rồi tất cả đều quay lại nơi bắt đầu. Mỗi lần quay về, ta gần như lại thấy họ yêu nhau nhiều hơn, hôn nhau say đắm hơn như thể họ không thể đánh mất nhau một lần nữa. Cái xoa đầu dịu dàng của Liam hay ánh mắt ngẩn ngơ Miley dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thuở mới yêu.

Lạc lối khi đánh mất tình yêu 

Theo dõi hành trình biến đổi của Miley Cyrus, mọi người đều rất sửng sốt trước hình ảnh mới mà nữ ca sĩ tự tạo cho mình: hở hang, khiếm nhã và có phần trụy lạc. Hình ảnh cô gái dễ thương Hannah Montana họ từng biết ngày xưa đã biến mất và thay vào đó là một Miley Cyrus nổi loạn, bất cần.

Nhiều người cho rằng Cyrus rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng, không thể kiểm soát hành động của bản thân là cách để giải tỏa sự đau khổ khi đánh mất tình yêu của đời mình. Năm 2013, cuộc đính hôn của cả hai bị hủy bỏ trong ồn ào vì tin đồn Liam không chung thủy.

Không khó nhận ra rằng giai đoạn nổi loạn, bốc đồng nhất của nữ ca sĩ chính là thời điểm chàng trai hiền lành với nụ cười dịu dàng Liam không còn ở bên cạnh cô nữa. Từ đó, chuỗi những ngày tháng bi kịch mở ra với nữ ca sĩ mà khán giả không bao giờ quên.

Có một hình ảnh mà người hâm mộ vẫn thấy xót xa mỗi khi nhớ lại. Đó chính đôi mắt đỏ hoen chất chứa bao nỗi căm hờn nhưng cũng đong đầy bao niềm khao khát được yêu thương trong một bộ dạng không thể nổi loạn hơn ở MV Wrecking Ball.

3 4

 

"Tôi chưa bao giờ say đắm như vậy trong tình yêu. Tất cả những gì tôi muốn là phá vỡ bức tường quanh anh. Nhưng tất cả những gì anh làm là khiến tôi tan nát". Không biết bao nhiêu lần Miley Cyrus đã cất lên những câu hát này trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rời xa tình yêu của mình, Miley Cyrus biến mình trở thành một kẻ điên rồ.

Nhưng không ai có thể đổ lỗi cho ai trong câu chuyện tình yêu dở dang khi ấy. Bởi cả cô và anh đều đã yêu hết mình, cuồng nhiệt bên nhau ở những năm tháng thanh xuân tuyệt vời.

Trong tình yêu và duyên số, không có kẻ đúng, người sai. Chỉ có những đau khổ để lại cho người trao đi tình yêu nhiều hơn. Và có thể, Miley Cyrus là người yêu nhiều hơn và lẽ dĩ nhiên là té đau hơn cả.

Tình yêu tìm lại là tình yêu quý giá nhất 

Đi qua những thăng trầm, Miley Cyrus và Liam Hemsworth trở thành một trong những cặp tình nhân bền vững nhất Hollywood. Mối quan hệ của họ vững vàng hơn bao giờ hết bởi vì họ đã cùng nắm tay đi qua quá nhiều sóng gió, rạn vỡ, nuối tiếc và không ít sự hận thù.

“Sau những ngày xa cách, tôi mới nhận ra cô gái mình đã đánh mất là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sự trưởng thành cũng giúp cả hai giữ tình yêu của mình thêm dài hơn”, Liam từng bộc bạch.

Lột bỏ mọi gai góc, Miley Cyrus trở lại với hình ảnh dịu dàng năm xưa khi cô tìm lại được mối tình tưởng như đã vuột mất của mình - Liam Hemsworth. 3 năm xa cách đã giúp Miley học cách thay đổi, để một lần nữa được ở bên cạnh người khiến cô cảm thấy hạnh phúc và được trở nên tốt đẹp hơn.

Tình yêu tìm lại có lẽ là thứ tình yêu quý giá nhất trên thế gian này. Và thế là, họ dắt tay nhau dạo bước trên cồn cát sóng vỗ dập dềnh ở Malibu cùng sống những ngày tháng hạnh phúc, bất chấp mọi thị phi bủa vây.

Sau ngần ấy năm, nữ ca sĩ lại có thể đứng trên sân khấu để hát về cùng một người đàn ông, nhưng là cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc trọn vẹn. Miley Cyrus hát về Malibu, nơi Liam và cô trải qua những tháng ngày mộc mạc cùng 7 chú cún và một đàn ngựa lùn châu Mỹ.

1_2 5

 

Tình yêu của Liam Hemsworth đã nuôi lớn Miley Cyrus, đã thay đổi con người cô hoàn toàn, biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Và chỉ có ở cạnh Liam, người ta mới thấy được cô nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

Nhiều người kháo nhau rằng “Miley Cyrus tài năng là thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cô gái yếu đuối, lụy tình”. Nhưng, có lẽ đó là cái giá mà cô nàng 25 tuổi tự nguyện đánh đổi để được sống trong những giây phút hạnh phúc mà không điều gì có thể sánh được.

Không ai có thể nói trước được, chặng đường hôn nhân của Miley Cyrus và Liam Hemsworth là viên mãn, là hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng ít nhất, họ đã cùng mở ra thêm một hành trình nữa trong chuyện tình yêu của mình để cùng khám phá, cùng chinh phục.

Có thể sau này, cả hai vì một lý do nào đó đành lỡ buông tay nhau. Miley rồi sẽ lại khóc, sẽ đớn đau, sẽ cuồng loạn. Nhưng đó là con đường cô đã chọn cho mình. Và ai lại nỡ nói một cô gái liều lĩnh dám dâng hiến tất cả trái tim để một lần được yêu hết mình là yếu đuối?

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn