Miley Cyrus trải lòng sau vụ cháy nhà lịch sử: Tôi đau như mất tất cả

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 23/02/2019 08:07:00 +07:00

Vốn rất giàu có, Miley Cyrus và chồng Liam Hemsworth chẳng vì cháy một ngôi nhà mà nghèo đi nhưng những kỷ vật vô giá thuộc về ngôi nhà đã tan biến cùng ngọn lửa.

Sau khi ngôi nhà ở Malibu cháy rụi, Miley Cyrus và Liam Hemsworth chuyển về sống trong biệt thự gần 6 triệu USD ở Tennessee và kết hôn tại đây. Giàu có và nổi tiếng, họ chẳng thiếu tiền, nhưng với Miley Cyrus, ngôi nhà ở Malibu tan thành tro bụi là mất mát không gì bù đắp được.

Đây là nơi cô và Liam đã sống rất hạnh phúc, trở thành cảm hứng cho ca khúc Malibu lãng mạn về tình yêu của hai người. Nữ ca sĩ viết hẳn một tâm thư và lần đầu trải lòng về mất mát này trên tạp chí Vanity Fair số mới nhất.

"Tôi thấy như mất tất cả"

Trước cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, Miley Cyrus chuẩn bị một bức tâm thư và đề nghị được đọc nó lên trước khi trò chuyện. Điều này cho thấy cô rất yêu ngôi nhà và vẫn luôn tiếc nuối khi nó đã hóa tro tàn.

malibu_1

Ngôi nhà ở Malibu của Miley Cyrus và Liam Hemsworth cháy rụi sau thảm họa. (Ảnh:Instagram)

Cô viết: "Mất đi ngôi nhà, mất đi chốn bình yên đó, thực sự khiến tâm trí tôi xáo trộn. Tôi không dám trở lại. Tôi thấy như xé toạc khỏi gốc rễ của mình. Lúc nhà cháy, tôi đang quay phim Black Mirror ở Nam Phi. Ngày hôm đó, trường quay cũng được thiết kế giống như nhà tôi ở Malibu. Khi hay tin, tôi cực kỳ hoảng loạn".

Cyrus cho biết nữ đạo diễn thân thiết Anne Sewitzky của Black Mirror đã an ủi cô như một người mẹ, giúp cô vượt qua mất mát này. Lúc đó, người bạn trai (nay đã là chồng) Liam Hemsworth của cô ở Mỹ nhưng rất may là vẫn an toàn.

"Tôi thấy như mất đi tất cả ở thời điểm đó, dù về nghĩa đen thì không hẳn là đúng. Vì tôi không mất đi bất cứ người thân yêu nào. Liam và tôi cũng tìm thấy mối gắn kết mới khi mất đi một thứ quý giá trong đời. Cùng nhau đi qua thảm họa, nỗi đau buồn mà bạn trải qua sẽ không giống bất cứ một cảm giác nào khác".

Trên thực tế, ngôi nhà cháy thành tro cùng với 2 con lợn, 2 con ngựa, 4 con mèo và 7 con chó của đôi tình nhân. Cả hai đều rất yêu động vật nên sự ra đi của đàn thú cưng khiến họ cực kì thương tiếc.

miley_3

"Cùng nhau đi qua thảm họa, nỗi đau buồn mà bạn trải qua sẽ không giống bất cứ một cảm giác nào khác". (Ảnh: Vanity Fair)

Thêm vào đó, các tài sản trong nhà đều là những kỷ vật ý nghĩa, theo Miley là "không phải là những thứ vớ vẩn đắt tiền vô nghĩa": thư từ và những bức vẽ từ các nghệ sĩ như Heath Ledger, John Kricfalusi, Joan Jett, Murakami, David LaChapelle và Ryan McGinley.

Chính nhờ căn nhà nên thơ này và tình yêu của Liam, Miley ngày càng trở thành một phụ nữ lãng mạn, bất chấp cá tính nổi loạn không bao giờ phai nhạt trong tính cách cô. Dịp sinh nhật chồng vừa qua, cô viết hẳn một tâm thư ngọt ngào bày tỏ tình yêu dành cho anh.

Mối duyên kỳ lạ giữa đôi vợ chồng

Liam Hemsworth là người mua ngôi nhà này với giá 6,8 triệu USD nhưng không phải với mục đích sống cùng Miley Cyrus. Vì đó là khi họ đã chia tay và đang xa nhau.

Với Miley, cô đã đến thăm ngôi nhà này từ trước nữa, khi cô còn rất nhỏ. "Đoạn phim đầu tiên tôi tự thực hiện, không phải là Hannah Montana mà là Miley Cyrus, chính là được quay ở đây", cô nói. Một nhà sản xuất tên Matthew Wilder từng sống tại đây và Miley làm việc với anh này trong studio.

miley_8 3

Cơ duyên kỳ lạ đến khi Liam Hemsworth mua ngôi nhà mà không biết nó chứa đựng nhiều kỷ niệm với Miley Cyrus. (Ảnh: WWD)

Nhiều năm sau đó, năm 2010, cô và Liam mới bắt đầu hẹn hò khi đóng chung phim The Last Song, chia tay rồi tái hợp nhiều lần. Và trong một giai đoạn họ xa nhau, Liam mua ngôi nhà từ Wilder mà không hề hay biết Miley từng ghé thăm và rất thích nơi này.

"Và anh ấy đến, sẵn sàng chuyển vào nhà. Rồi chủ nhà cũ dọn dẹp gara và mang ra một đống ảnh có mặt tôi trên đó. Phản ứng của Liam là: Cái quái gì vậy?", Miley kể. Dường như, nam diễn viên nhận thấy anh và bạn gái cũ có mối duyên kỳ lạ, không thể nào bước ra khỏi cuộc sống của nhau.

Không lâu sau đó, cả hai nối lại tình cảm và Miley chuyển đến đây sống cùng bạn trai. Họ đã sống đầy cảm hứng, phủ đầy ngôi nhà bởi nghệ thuật, trong đó có âm nhạc của Miley (đặc biệt là album đình đám và tai tiếng Bangerz năm 2013), rồi các máy tính và ổ cứng lưu trữ vô vàn dữ liệu, hàng đống giấy phủ kín ca từ viết tay đang sáng tác dở.

Thế rồi vào một ngày, khi đám cháy Woolsey lịch sử ập đến, Liam chỉ kịp sơ tán một phần của đám thú nuôi, còn lại, cũng giống như hàng nghìn ngôi nhà quanh họ, đều chìm trong biển lửa.

Không xây lại nhà dù chẳng thiếu tiền

Mất ngôi nhà rõ ràng không làm đôi vợ chồng mới cưới phá sản. Bằng chứng là họ chuyển đến một ngôi nhà đắt đỏ không kém (6 triệu USD), tiếp tục sống phong lưu và tiệc tùng đình đám, rồi kết hôn một cách ngẫu hứng trong một ngày cả hai đều quá rảnh.

Họ từng muốn xây lại ngôi nhà ở Malibu, nhưng rồi Miley quyết định cô có thể sống mà không phụ thuộc vào một "trung tâm ký ức" nào. "Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi buồn khi mất mọi kỷ vật ở ngôi nhà đó", cô nói, "Nhưng chính vì sự mất mát đó, tôi cảm thấy mình được kết nối với con người hơn".

miley_9 3

Biệt thự sang trọng 6 triệu USD ở Tennessee nơi đôi vợ chồng đang sống. (Ảnh: Zillow)

Vì thế, cô quyết định đề nghị kết hôn với Liam trong một phút hạnh phúc bất chợt, nhưng thực ra đó là mong muốn của cả cuộc đời. "Khi đã cùng nhau trải nghiệm nhiều thứ như chúng tôi, bạn sẽ thấy gắn kết như keo vậy. Chỉ có 2 người mới hiểu được cảm giác đó".

Yêu Liam 10 năm và sống như vợ chồng từ trước khi lấy nhau, Miley cảm thấy hôn nhân không khiến cô thấy khác biệt. Cô mô tả sự thay đổi từ khi kết hôn là "0%". Ngược lại, chính vụ cháy nhà mới là biến cố lớn tạo nên sự khác biệt trong họ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn