Milan sắp bán cả Ibra lẫn Silva: Dành tiền mua... Tevez

Thể thaoThứ Năm, 12/07/2012 03:00:00 +07:00

Khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ mà PSG vừa đặt lên bàn đàm phán để mua Silva và Ibrahimovic là đủ để Milan tái cấu trúc đội hình bằng các ngôi sao khác.

Thiago Silva gia hạn HĐ đến tận 06/2017. Tương lai của Zlatan Ibrahimovic được đảm bảo với 4 chữ “không đi đâu hết”. Milan có vẻ rất chắc chắn với kế hoạch giữ lại 2 trụ cột quan trọng nhất. Nhưng sẽ ra sao nếu Rossoneri vẫn có thể thay đổi quan điểm và đưa ra một quyết định “điên rồ”?

Nếu xét về mức độ gắn bó lâu dài, trường hợp của Thiago Silva chắc chắn hơn Zlatan Ibrahimovic. Trung vệ người Brazil được Milan nhắm đến như một biểu tượng mới ở hàng thủ kể từ mùa tới, vị trí chưa có cầu thủ ngoại nào được tin tưởng giao trọng trách. Còn về khía cạnh vật chất, Milan chấp thuận tăng lương gấp rưỡi cho Silva, từ 4 lên 6 triệu euro/mùa.

Và đổi lại, Silva đã đặt bút ký vào bản HĐ mới có hiệu lực đến 06/2017, nghĩa là khi anh bước sang tuổi 33. Trong khi đó, quan hệ giữa Ibrahimovic với HLV Allegri không êm thấm như vẻ yên bình bên ngoài. Trước thềm EURO 2012 chính Allegri đề xuất với CT Berlusconi và PCT Galliani nên bán Ibra. Chỉ đến khi Galliani chấn an với tuyên bố “Ibra không đi đâu hết”, sự vụ mới lắng xuống.

Bán 2 mua 5?

Nhưng dù Galliani nói cứng thế nào vẫn có khả năng Ibra dứt áo ra đi, như cái cách anh bóng gió tuyên bố: “Nếu Milan không chứng tỏ tham vọng bằng những HĐ mới chất lượng”. Không chỉ có vậy, một thông tin gây sốc khác vừa được Gazzetta tiết lộ. Theo đó, bất chấp bản HĐ đến 2017 Silva ký còn chưa ráo mực, Paris Saint Germain vẫn âm thầm liên lạc với Milan. Và ở chiều ngược lại, BLĐ Milan cũng nghiêm túc cân nhắc việc bán cả cặp Ibra-Silva, để gây quỹ chuyển nhượng khi dòng tiền cấp dưỡng từ nhà Berlusconi vẫn chưa thấy tăm hơi.

Nếu lấy con số 42 triệu euro PSG từng hỏi mua Thiago Silva làm chuẩn, tính ra, bán cả Silva lẫn Ibra, Milan có thể thu về từ 65 đến 70 triệu euro, hoặc tối thiểu là 60 triệu euro, như mức giá PSG vừa đưa ra. Với chừng đó tiền, Milan sẽ tái đầu tư thế nào? Chắc chắn, người đi phải có kẻ thay thế. Và nếu quyết chia tay Silva - Ibra, Milan không chỉ bù đắp bằng 2 tân binh khác mà có thể là... 5 người.

 

Thật vậy! Để lấp vị trí ở trung tâm hàng thủ, PCT Galliani đang đàm phán với Vasco da Gama về trường hợp của Dede, trung vệ cao tới 1,93m rất giỏi không chiến và đọc tình huống cực tốt. Chưa hết, với nguồn tiền thu về dồi dào, Milan có thể đường hoàng đặt vấn đề mua lại hậu vệ trái Aleksandar Kolarov (Man City), tiền vệ Lass Diarra (Real).

Và để các Milanista quên đi Ibra, 3 cái tên khác đã được nhắm tới để chọn ra 2, đó là Mattia Destro (tiền đạo trẻ thuộc quyền sở hữu của cả Genoa lẫn Siena) và Edin Dzeko hoặc Carlos Tevez (Man City), những mục tiêu Milan đã hơn 1 lần tiếp cận. Đấy chắc chắn sẽ là mùa Hè dài lê thê với những thương vụ chuyển nhượng, một khi Milan chấp nhận chọn phương án “điên rồ” bán Ibra - Silva. Nhưng nếu Milan có thể quên cả một thế hệ cựu binh như Nesta, Inzaghi, Seedorf, Gattuso, đã chấp nhận chia tay Pirlo, thì giờ sao không thể... “điên rồ”?

Nhà cái hàng đầu Italia, SNAI, vừa công bố tỷ lệ cược cho đội giành Scudetto ở Serie A 2012/13. Theo đó, Milan chỉ còn xếp ngang hàng với nhà ĐKVĐ Juventus với tỷ lệ: 2,75 (đặt 1 ăn 2,75 lần). Inter xếp thứ 3 với tỷ lệ: 5,50, còn Roma, Napoli đồng hạng 4 với tỷ lệ: 15.

Lương Anh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn