Milan gặp khó vụ Tevez: Cơ hội cho Kia Joorabchian

Thể thaoThứ Hai, 12/12/2011 11:32:00 +07:00

(VTC News) - PCT Milan Galliani buộc phải thừa nhận khả năng chiêu mộ Tevez không dễ như ông nghĩ và đó chính là cơ hội để tay cò Kia Joorabchian làm việc

(VTC News) - PCT Milan Galliani buộc phải thừa nhận khả năng chiêu mộ Tevez không dễ như ông nghĩ và đó chính là cơ hội để tay cò Kia Joorabchian làm việc.
Không cho nợ

Mới tuần trước, Adriano Galliani còn vẽ ra một viễn cảnh vô cùng tươi đẹp cho các Milanista về cặp tiền đạo trong mơ Ibrahimovic – Tevez, nhưng đến ngày hôm nay, gần như tất cả các cổ động viên của đội bóng sọc đỏ đen đều nhận ra rằng đó là phút “nông nổi” nhất thời của sếp phó này. Man City ngay từ đầu đã không chấp nhận một lời đề nghị hỏi mượn. Cái họ cần là tiền, và phải được trao ngay, chứ không có chuyện “dùng thử” như Rossoneri mơ mộng. 

Cơ hội để Tevez đến Milan đang bị thu hẹp 

Có lẽ vị PCT của AC Milan đã quá tin vào sức hấp dẫn của San Siro mà quên mất rằng đội bóng của ông mới là những người cần Tevez, chứ Man City đâu có cần bán El Apache cho Milan. Với đẳng cấp và danh tiếng đã được công nhận và khẳng định, cựu tiền đạo của MU dư sức tìm được cho mình một bến đỗ mới mà vẫn đảm bảo được cả hai tiêu chí: tiền và cơ hội được thi đấu đỉnh cao. Và nếu nghĩ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện khó bán ngôi sao này.

The Citizens đã đúng, ít nhất là cho tới thời điểm này. Ngoài đương kim vô địch Serie A, vẫn còn hai cái tên đình đám khác sẵn sàng “chết” vì chữ ký này. Một là đại gia nước Pháp, PSG, một gã nhà giàu sẵn sàng làm tất cả để mang khuếch trương thanh thế và có được thành công. Hai là kình địch ngay tại Serie A, Juventus, một đội bóng đang đẩy mạnh quá trình cải tổ để tìm lại ánh hào quang xưa cũ.

Điểm chung của cả hai lời đề nghị đó là gì? Tiền là điều đương nhiên, cả hai sẽ không ngại gì nếu phải bỏ ra cỡ 20 triệu bảng để có được cái gật đầu của Tevez. Danh tiếng, sẽ có nhưng chắc chắn không phải ngay lúc này. 

Xét về vị thế, Milan vẫn trên tầm cả PSG lẫn Juve. Và nếu muốn tìm kiếm những danh hiệu, gần như chắc chắn chân sút người Argentina sẽ chọn San Siro làm bến đỗ kế tiếp. Nhưng Tevez chưa hẳn đã muốn điều ấy. Chính anh đã từng rũ áo rời khỏi con tàu đang vô cùng thành công là MU để chuyển tới đại kình địch Man City. Dù vẫn khó có thể phán xét xem liệu tiền đạo 27 tuổi này ra đi có phải vì tiền hay không, nhưng nếu điều tương tự xảy ra một lần nữa, những đồn đoán năm xưa sẽ lại có dịp bùng lên.

Vấn đề nằm ở chỗ, đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, người ta thường ít coi trọng những dị nghị của thiên hạ. Thước đo duy nhất trong nghiệp quần đùi áo số là những chiếc cúp. Nếu Tevez không chọn Milan thì điều đó cũng là lựa chọn vẹn cả đôi ba đường, cho anh, cho Man City và cho cả đội bóng anh sắp chuyển đến.

Tiền lại về với ta

Nói như vậy mới thấy rằng chuyện Galliani thừa nhận khả năng chiêu mộ Tevez không hề dễ như suy nghĩ ban đầu không phải là chiêu đánh lạc hướng dư luận. Tevez đã từng nhảy khỏi một con tàu còn thành công hơn Milan bây giờ rất nhiều thì việc đến thành Milano hay không, thực ra cũng chẳng khó để quyết định.

Muốn có Tevez, Milan có lẽ nên qua cửa Joorabchian thì hơn 

Muốn có nhân tài, nhưng lại ngại phải bỏ ra nhiều tiền, phải chăng cơ hội của Allegri đã không còn?

Câu trả lời là không hẳn như vậy. Nếu nhìn nhận vấn đề một cách tỉ mỉ hơn thì khả năng của họ vẫn còn, nếu như không muốn nói là nhiều. Điều quan trọng là Galliani có biết “liệu cơm gắp mắm” hay không mà thôi.

Thứ nhất, có một điều chắc chắn đúng là Tevez sẽ rời Man City vào tháng 1 tới. Thứ hai, nửa xanh thành Manchester không thiếu tiền, nghĩa là họ sẵn sàng vung tay quá trán hoặc chịu thiệt thòi chút đỉnh, nếu như thực sự cảm thấy thoải mái. Việc những ông chủ Ả Rập khăng khăng đòi một bản hợp đồng mua đứt, chưa hẳn đã vì họ cần tiền, mà đơn giản là vì “Thần đèn” này muốn chắc chắn một điều rằng kẻ nổi loạn này sẽ bị tống cổ vĩnh viễn. Đã có không ít bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt, nhưng lại kết thúc theo cách “thuyền về bến cũ”. Cần một sự đảm bảo nhất định từ đối tác, ví dụ như một bản kế hoạch lâu dài xoay quanh Tevez, và nếu bộ sậu của AC Milan thuyết phục được đội bóng nước Anh về ý tưởng đó, họ vẫn có thể mang El Apache về San Siro.

Về cơ bản, ý tưởng trên không tồi nhưng hơi khó thực hiện. Man City đã khăng khăn đòi tiền tươi thì việc làm họ hồi tâm chuyển ý là không dễ chút nào.

Có một cách khác, đơn giản hơn, đó là đánh vào “lòng tham” của Tevez cùng tay cò Kia Joorabchian. 

Tiền đạo người Argentina có thể ham tiền, cũng có thể không, nhưng với Kia Joorabchian thì câu trả lời chắc chắn phải là có. Cứ nghĩ đến chuyện đổi câu lạc bộ luôn xoành xoạch của Tevez mấy năm qua là đủ thấy tay cò này đã ăn bẫm như thế nào. Milan hoàn toàn có thể thông qua tay môi giới 40 tuổi này để truyền đạt tới cựu đội trưởng của Man City. Chỉ cần anh này tỏ thái độ bất cần, thiếu hợp tác và không chịu đến bất cứ một đội nào khác ngoài Milan thì việc Tevez đến Italia chỉ là chuyện nhỏ.

Càng khó tiếp cận Tevez thì thành quả Kia Joorabchian thu về càng đậm. Và ban lãnh đạo AC Milan cũng nên học thuộc câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều” đi là vừa.

Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn