Michal Nguyễn mắc lỗi, tuyển Việt Nam thua UAE

Thể thaoThứ Tư, 06/02/2013 08:24:00 +07:00

(VTC News) – Hàng thủ mắc sai lầm, đặc biệt là sự lóng ngóng của trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn, tuyển Việt Nam để UAE hạ ngay trên sân nhà.


(VTC News) – Hàng thủ mắc sai lầm, đặc biệt là sự lóng ngóng của trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn, tuyển Việt Nam để UAE hạ ngay trên sân nhà.


Ra sân với đội hình được coi là mạnh nhất trong đó có bộ đôi tuyển thủ Việt kiều ở hai đầu chiến tuyến nhưng ĐT Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước một UAE hơn hẳn về mọi mặt.

Việt Nam đã nhập cuộc không tốt (Ảnh: Quang Minh)

Dù được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc lại nhập cuộc thiếu tự tin và để cho UAE làm mưa làm gió trong khoảng 10 phút đầu của trận đấu.Và bàn thắng đã đến từ rất sớm cho đội khách khi họ tận dụng triệt để sự lóng ngóng của trung vệ Việt kiều còn non kinh nghiệm Michal Nguyễn.

Phút thứ 6, Nguyễn ra chân cảm một đường xuống bóng của cầu thủ UAE và khiến cầu thủ đội bạn ngã trong vòng cấm. Trọng tài người Australia lập tức cho đội bóng đến từ Tây Á được hưởng quả đá 11m và Ahmed Khalil không mấy khó khăn hạ Thanh Bình mở tỷ số.




Sau bàn thua, tuyển Việt Nam mới bừng tỉnh và bắt đầu kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên trong điều kiện ngược gió, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc triển khai tấn công rất khó khăn.  Ngược lại, những đường bóng dài, bổng của đội khách tỏ ra rất nguy hiểm.
 
Phút 32, tỷ số tưởng đã là 2-0 cho UAE khi Abdulaziz tung cú nã đại bác đưa bóng dội xà ngang khung thành Việt Nam từ khoảng cách hơn 30m.

Phút 37, tuyển Việt Nam có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Xuất phát từ đường cang ngang bên cánh phải của Tấn Tài, Quốc Anh từ cánh trái như một mũi tên lao vào cắt mặt cầu thủ bạn, đệm bóng cực nhanh chéo góc. Tiếc rằng, bóng đi chệch cột dọc chỉ một gang tay.

Một phút trước khi kết thúc hiệp 1, tuyển Việt Nam lại có cơ hội sàn bằng tỷ số khi Văn Quyết có pha ra chân rất đẹp từ ngoài vòng 16m50. Ở tình huống này, thủ thành UAE đã phải trổ hết tài để cứu thua.



Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam lại nhập cuộc không tốt và để đội bạn liên tục khoét vào trung tuyến với những đường chọc khe rất sắc. Chỉ có may mắn chúng ta mới không thủng lưới tiếp.

Phút 60, tuyển Việt Nam có pha chồng biên rất tốt bên cánh trái, Tấn Tài một lần nữa thoát xuống rồi tạt bóng tuyệt đẹp để Quốc Anh băng vào đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng dội xà ngang bật xuống. Những tưởng bàn thắng vẫn chưa đến với ĐT Việt Nam thì bất ngờ trọng tài chính Delovski sau một thoáng suy nghĩ đã chỉ tay lên vạch ra bóng. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho ĐT Việt Nam.




Thế nhưng, niềm vui của khoảng 1 vạn khán giả Việt Nam trên sân Mỹ Đình chưa kịp ngấm thì đội nhà lại phải nhận bàn thua.

Phút 67, từng pha đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Fardan đã bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho UAE.



Những phút còn lại của trận đấu, dù ĐT Việt Nam chơi đầy nỗ lực và liên tục tạo ra những tình huống ăn bàn rõ rệt song trong một ngày thủ thành Khaseif của đội bạn chơi xuất thần, cộng với yếu tố may mắn, UAE đã bảo toàn được tỷ số cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thua trận 1-2 nhưng tuyển Việt Nam có một trận đấu không tồi về mặt chuyên môn. Đây là tín hiệu mừng để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thêm sự tự tin ở những trận đấu tiếp theo.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn