Mexico: Hai nhà báo bị bắt cóc, chặt xác

Thế giớiThứ Bảy, 05/05/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà chức trách Mexico cho hay, hai trong số bốn thi thể bị cắt rời vừa được tìm thấy sáng 3/5 vừa qua là của các nhà báo nước này.

(VTC News) - Các nhà chức trách Mexico cho hay, hai trong số bốn thi thể bị cắt rời được tìm thấy sáng 3/5 vừa qua là của các nhà báo nước này. Cơ quan điều tra xác định bốn người đã bị tra tấn trước khi thi thể bị xẻ làm nhiều mảnh.

Bà Sandra Garcia, phát ngôn viên của chính phủ Mexico, cho biết hai nhà báo bị tra tấn, giết hại dã man là Guillermo Luna Varela và Gabriel Huge. Họ mất tích hôm 2/5.


Thống đốc bang Veracruz – nơi thi thể bốn người được tìm thấy, cho biết đã xác định danh tính hai thi thể còn lại. Tuy nhiên, giới chức Veracruz chưa biết họ có phải là nhà báo hay không.
Chiếc xe chứa xác hai nhà báo 

Thống đốc bang Veracruz nói, ông đã gặp gỡ thư ký phụ trách an ninh công cộng của chính phủ và Bộ trưởng Tư pháp  Felipe Amadeo Flores Espinosa để đề nghị điều tra vụ án.

“Có thể là một nhóm tội phạm có tổ chức đã tham gia vào vụ giết người này”, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico tuyên bố.

Luna Varela là nhiếp ảnh gia cho báo mạng veracruznews.com.mx, còn Huge thì từng đoạt giải “cống hiến cuộc đời cho các hoạt động tư nhân”.

Cảnh sát Mexico tìm thấy các thi thể trong một chiếc xe bị bỏ lại ven kênh Zamorana, thành phố Boca del Rio. Chính tại nơi này, tháng 11 năm ngoái, người ta cũng phát hiện hai chiếc xe tải cùng với 35 thi thể.

Chính quyền bang Veracruz đang mở cuộc điều tra quy mô lớn do xác của hai nhà báo được tìm thấy đúng vào ngày Tự do báo chí thế giới (3/5). Bốn ngày trước đó, Regina Martinez, phóng viên của tạp chí hàng tuần Proceso, được phát hiện bị bóp cổ tại nhà cô cũng ở bang Veracruz.

Kể từ năm 2000, tổng cộng đã có 76 nhà báo bị giết ở Mexico – không kể tới Martinez hay 2 nhiếp ảnh gia đã nói – dữ liệu từ Ủy ban Nhân quyền quốc gia.

Hạnh Nguyên


Bình luận
vtcnews.vn