Messi gọi, Ronaldo trả lời, Real tạo mưa bàn thắng

Thể thaoThứ Hai, 29/10/2012 05:23:00 +07:00

(VTC News)-Mallorca không phải là đội bóng dễ xơi, nhưng Real vẫn biết cách ‘đập bẹp’ đập bẹp đối thủ ngay tại sân nhà.

(VTC News)-Mallorca không phải là đội bóng dễ xơi, nhưng Real vẫn biết cách ‘đập bẹp’ đập bẹp đối thủ ngay tại sân nhà.

Dẹp bỏ mọi lời chỉ trích, Mourinho tiếp tục tin dùng Essien ở vị trí hậu vệ trái, còn Modric đá cặp tiền vệ trung tâm với Xabi Alonso. Đáp lại niềm tin của ông thầy, cả Essien và Modric đều thi đấu khá tốt.

 Real thắng đậm Mallorca để tiếp tục bám đuổi Barca.

Nhưng người chơi nổi bật nhất có lẽ là Higuain. Thi đấu thầm lặng, xông xáo, chính anh đã tận dụng thời cơ triệt để sau sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà để mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 9 bằng một pha dứt điểm quyết đoán.

Sớm có bàn thắng, đội khách chơi ung dung. Nhưng Real cũng suýt phải nhận bàn thua, nếu không có tài năng của Casillas. Đây chính là tiền đề để các cầu thủ ở tuyến trên yên tâm bắn phá hàng thủ đội chủ nhà. Phút thứ 22, từ đường kiến tạo thông minh của Di Maria, Ronaldo dứt điểm khéo léo mang về bàn thắng thứ hai cho “Kền kền trắng”.

Bị dẫn trước hai bàn, Mallorca cố gắng gượng dậy, nhưng lực bất tòng tâm vì Real quá mạnh. Thế nên, khi chưa kịp tìm đường vào khung thành của Casillas thì ở phần sân nhà, lưới của thủ môn Aouate tiếp tục phải rung lên thêm 3 lần nữa sau các pha dứt điểm của Higuain, Ronaldo và Callejon



Với chiến thắng ngọt ngào này, Real đã thu hẹp khoảng với Barca trên BXH xuống còn 8 điểm. Trong khi Ronaldo, với cú đúp vào lưới Mallorca, chỉ còn cách Messi trong cuộc đua giành Pichichi hai pha lập công.

Ghi bàn: Higuain (9’, 70’), Ronaldo (22’, 73’), Callejon (90’).

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn