Messi dự bị, Barca hú hồn vào bán kết

Thể thaoThứ Năm, 11/04/2013 06:50:00 +07:00

(VTC News)-Không lâu sau khi Messi vào sân từ băng ghế dự bị, lưới của PSG đã rung lên.

(VTC News)-Không lâu sau khi Messi vào sân từ băng ghế dự bị, lưới của PSG đã rung lên.

Đúng như dự đoán, Messi không ra sân thi đấu, nhưng anh có tên trong danh sách dự bị. Đá thay vị trí của ‘El Pulga’ là Cesc Fabregas. Sát cánh cùng F4 là bộ đôi Pedro-David Villa. 
 Messi xuất phát trên băng ghế dự bị.

Bên kia chiến tuyến, David Beckham cũng không được đá chính. Thế nên, PSG trở về với sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1, với Ibra đá cao nhất trên hàng tiền đạo. Còn Lavezzi, Pastore và Lucas Moura đóng vai trò hộ công cho chân sút người Thụy Điển.
Như thường lệ, Barca chủ động tấn công đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Nhờ vào khả năng giữ bóng siêu việt của hàng tiền vệ, đội chủ nhà dần ép PSG lui về thế phòng ngự. Bên cạnh đó, để kéo dãn hàng thủ đối phương, Barca thường xuyên ‘đánh’ ở hai biên nhờ vào sự cơ động của hai hậu vệ là Jordi Alba và Daniel Alves. 
Trong khi đó, Fabregas, David Villa và Pedro liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau để vừa tìm kiếm cơ hội ghi bàn, vừa tạo điều kiện cho các cầu thủ từ tuyến hai băng lên dứt điểm.
Tuy nhiên, hàng thủ của đội khách đã chơi quá tỉnh và rất kín kẽ. Thế nên, trong suốt hiệp 1, số cơ hội ghi bàn mà Barca tạo ra là không nhiều, nếu không muốn nói là đội chủ nhà đã gặp bế tắc trong khâu tấn công. Lúc này, không ít Cule đã cảm thấy nhớ Messi.
 Pastore mở tỉ số trận đấu.

Không chỉ hàng thủ chơi tốt, hàng công của PSG đã không ít lần khiến khung thành của Victor Valdes phải chao đảo. Điển hình như phút thứ 22, từ đường chuyền của Ibra, Lavezzi khéo léo băng xuống nhận bóng trước khi tung ra cú dứt điểm nguy hiểm. May cho Barca là thủ môn Valdes đã dùng chân cứu thua. Chừng 5 phút sau, một lần nữa Valdes lại trổ tài sau cú đánh đầu nguy hiểm của Lucas Moura.
Tuy nhiên, sang hiệp hai, sự xuất sắc của Victor Valdes đã không thể cứu thua cho đội chủ nhà. Phút thứ 50, Ibra thực hiện một đường chuyên tình tế, còn Pastore di chuyển khéo léo, phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm chuẩn xác đưa bóng vào khung thành của Barca, bất chấp nỗ lực cản phá của thủ môn Valdes.
Bất ngờ nhận bàn thua, hàng thủ Barca thi đấu loạng choạng, còn hàng công đá như gà mắc tóc. Tình thế buộc HLV Tito Vilanova phải lần lượt tung Bartra vào sân nhằm gia cố hàng thủ, còn Messi, dĩ nhiên là để cải thiện chất tấn công của đội chủ nhà.
 Không lâu sau khi Messi vào sân, Barca có bàn thắng quân bình tỉ số do công của Pedro.

Đúng như mong đợi, sự xuất hiện của Messi trên sân đã khiến hàng thủ của PSG rối loạn. Phút thứ 71, M10 đi bóng khéo léo, vượt qua sự truy của hậu vệ đối phương trước khi tung ra đường chuyền cho Villa để cầu thủ này nhả bóng cho Pedro băng lên dứt điểm chuẩn xác, đưa về bàn thắng quân bình tỉ số cho Barca.
Với tỉ số hòa 1-1, Barca nắm lợi thế theo luật bàn thắng sân khách. Thế nên, về những phút cuối, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu để giữ tỉ số. Trong khi PSG buộc phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhưng rất khó khăn vì hàng thủ Barca thi đấu rất chặt chẽ.
‘Đánh canh bạc’ cuối cùng, HLV Ancelotti quyết định tung Beckham vào sân. Nhưng tiền vệ người Anh chỉ để lại ấn tượng ở…tấm thẻ vàng. Còn PSG ngậm ngùi rời sân Nou Camp với một trận hòa có tỉ số 1-1, đồng nghĩa với việc họ đã bị loại theo luật bàn thắng sân khách.


Đội hình thi đấu:
Barca: Valdés - Alves, Piqué, Adriano, Alba - Fabregas, Xavi, Busquets - Iniesta, Villa, Pedro 
PSG: Sirigu - Jallet, Silva, Alex, Maxwell, Jallet - Verratti, Motta - Lucas Moura, Pastore, Lavezzi - Ibrahimovic.
Tỉ số: Barca 1-1 PSG (chung cuộc 3-3).


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn