Messi đổ lỗi cho cha tội trốn thuế

Thể thaoThứ Bảy, 04/06/2016 06:57:00 +07:00

Sau khi kết thúc phiên tòa tại Barcelona, Lionel Messi đã trở lại tập trung cùng đội tuyển Argentina chuẩn bị cho Copa America 2016.

Ngôi sao của Barcelona cùng cha của anh, ông Jorge Messi bị cáo buộc gian lận thuế với khoản tiền lên tới 4 triệu Euro trong các thương vụ bản quyền hình ảnh từ năm 2007 đến 2009. Trong phiên tòa hôm qua, Lionel Messi tiếp tục khẳng định anh không dính líu một cách có chủ đích tới hành động phạm pháp của các công ty đối tác.

"Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ biết đá bóng thôi.Những việc còn lại tôi để cho bố tôi lo", tiền đạo người Argentina cho biết. Trước đó, cha của cầu thủ này cũng chưa từng nhắc tới con trai mình khi cung cấp bằng chứng và lời khai cho cơ quan điều tra cũng như báo chí.

messi

 Ngôi sao này cũng một mực khẳng định anh chỉ ký vào các bản hợp đồng mà không quan tâm tới nội dung trong đó.

Sau phiên tòa, hội đồng công tố đã có những quan điểm trái chiều về việc kết tội hai cha con nhà Messi.

Công tố viên Raquel Amado cho rằng ông Jorge Messi là nhân vật chịu trách nhiệm chính trong hoạt động trốn thuế thông qua việc ký hợp đồng với các công ty ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha, còn Lionel Messi thì không có tội. 

"Messi nên được trắng án", ông Amado cho biết. "Việc gian lận thuế là do ông bố, người quản lý kinh tế và tài chính của anh ta."

Trong khi đó đồng nghiệp của ông Amado là Mario Maza, đại diện cho quyền lợi của cơ quan thuế Tây Ban Nha, lại cho rằng tiền đạo của Barcelona phạm tội như cha mình và xứng đáng với mức án tù 22 tháng. 

Cho tới lúc này, tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Về phía Messi, anh đã ngay lập tức bay sang California, Mỹ để tập trung cùng ĐTQG Argentina tại khu huấn luyện Santa Clara. Anh và các đồng đội sẽ bước vào chiến dịch Copa America 2016 bằng trận đấu với Peru vào ngày 7/6 tới. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn