Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận

Thời sựThứ Sáu, 24/07/2020 11:08:00 +07:00
(VTC News) -

Trước Quảng trường Ba Đình lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đào (Thanh Hóa) xúc động đọc lại bài thơ động viên con ra trận cách đây mấy chục năm.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 1

Hơn 7h ngày 24/7, lần đầu tiên 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho gần 5.000 Mẹ còn sống của cả nước tề tựu tại Hà Nội, vào viếng Lăng Bác.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 2

Đây là một trong những nội dung của chương trình “Gặp mặt đại biểu bà Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng một số bộ, ngành, địa phương tổ chức lần đầu tiên để tri ân những đóng góp thầm lặng, vĩ đại của các mẹ. Chương trình sẽ kéo dài từ chiều 23/7 đến hết 25/7.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 3

 

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 4

Nhiều mẹ tuổi cao, sức yếu được các tình nguyện viên giúp đỡ ngồi xe lăn.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 5

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đào (94 tuổi, quê Thanh Hóa) trong lúc chờ vào viếng Lăng Bác, mẹ Đào bồi hồi xúc động khi lần đầu được đến nơi đây.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 6

Trong giây phút bồi hồi đó, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đào nhớ lại hai con trai là liệt sĩ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 7

“Khi xưa, hai con ra chiến trường, mẹ ở nhà buồn quá nên làm thơ. Hai người con hi sinh trong chiến trường, thì còn một anh mãi nằm lại chiến trường Quảng Trị, đến nay vẫn chưa tìm thấy anh”, mẹ Đào tâm sự. Mẹ Đào vừa nhắc về đứa con, mẹ đọc bài thơ của mẹ tự làm đã thuộc lòng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 8

Mẹ Lê Thị Chinh (92 tuổi, trú tại Đà Nẵng) phấn khởi khi lần đầu tiên được ra Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 9

Mẹ Phùng Thị Lên (94 tuổi, trú tại Bình Dương) có 8 người con, trong đó 2 người con là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Lên phấn khởi chia sẻ: "Từ hồi trẻ tới giờ, mẹ chưa bao giờ biết ngồi máy bay, chưa bao giờ ra Lăng Bác. Khi được lên máy bay, mẹ phấn khởi không ngủ được và đến Hà Nội thì thời tiết khá dễ chịu, mọi sự tiếp đón rất nồng nhiệt. Nay được vào Lăng Bác, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc".

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 10

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tròn (83 tuổi, trú tại Sóc Trăng) có con trai là liệt sĩ Cao Văn Nhân hy sinh trong cuộc chiến chống quân diệt chủng Pôn Pốt ở biên giới Campuchia năm 1976. Nhắc về con, mẹ Tròn chia sẻ: "Năm xưa, khi Nhân và nhiều người trong đơn vị về nghỉ phép, người thì sợ chiến trường hiểm ác nên không quay lại đơn vị, còn Nhân thì nó quyết liệt nói "thà chết vinh còn hơn sống nhục", nó quyết tâm noi theo ba nó từng hy sinh ở kháng chiến chống Mỹ. Rồi cùng năm đó, nó hy sinh cùng đồng đội, thịt xương tan nát, đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy hài cốt của con".

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 11

Mẹ Tròn cho biết, đây là lần thứ hai mẹ được vào Lăng viếng Bác nhưng cảm xúc vẫn bồi hồi, xúc động như lần đầu tiên. "Thời tiết Hà Nội tôi thấy cũng khá dễ chịu. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các lãnh đạo bộ, ban, ngành, ban tổ chức... dành cho chúng tôi sự đón tiếp rất nồng hậu", Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Sóc Trăng nói.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 12

Mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Long (trú tại Thanh Hóa) mặc bộ đồ của người dân tộc Thái vào viếng Lăng Bác.

Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động viếng Lăng Bác, rưng rưng đọc thơ tiễn con ra trận - 13

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai (trú tại Quận 5, TP.HCM, đứng ở giữa) có người con trai duy nhất hy sinh trong cuộc chiến chống tập đoàn Pôn Pốt ở Campuchia, mẹ đang sinh sống cùng người con nuôi. "Từ năm 1979 đến nay, mẹ mới được ra ngoài Hà Nội và vào viếng Lăng Bác, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khởi", mẹ Mai chia sẻ.

Tiễn con ra trận 

"Nhớ khi xưa sinh đủ mười con

Hạ nào đông giá héo hon trong lòng

Mẹ thêm một đứa con chồng

Ghé vô thêm nặng gánh gồng vì con

Một thời tan tác đạn bom

Một thời khoai sắn độn cơm sá gì...

... Mẹ che mẹ chắn đủ điều

Nuôi con đèn sách ráng theo bạn người

Các con đương tuổi đôi mươi

 Trái tim đầu súng hồng tươi sẵn sàng"

Tác giả: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đào

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn