Mẹ tá hoả phát hiện con trai chết trong chòi trên rẫy cà phê

Thời sựThứ Bảy, 10/06/2017 16:08:00 +07:00

Người mẹ không thấy con trai về nhà nên vào rẫy cà phê của gia đình để tìm thì phát hiện con trai đã chết trong tư thế dựa lưng vào tường.

Ngày 10/6, lãnh đạo UBND xã Đắk Ha (huyện Đắk G’Long, Đắk Nông) xác nhận, một nam thanh niên vừa chết trong chòi rẫy cà phê trên địa bàn. 

IMG_3376

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, tối 9/6, bà Nguyễn Thị Đào (trú thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long) không thấy con trai đi làm về nên vào rẫy cà phê của gia đình để tìm.

Đến nơi, bà mở cửa chòi rẫy thì phát hiện Phan Trọng Mạnh (SN 1996, con trai bà Đào) trong tư thế dang rộng hai chân, lưng dựa vào cột nhà, đầu gục xuống đất. Tưởng con bị trúng gió nên bà Đào đã gọi người xung quanh tới giúp đỡ.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Đào, người dân chạy đến thì thấy trên cổ nạn nhân có một đoạn dây quấn quanh. Mọi người kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết trước đó.

Video: Nghi vợ ngoại tinh, sát hại vợ và tự tử bất thành

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương có mặt kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân.

"Đơn vị khám nghiệm hiện trường không thấy có sự xáo trộn. Gia đình cho biết, gần đây nạn nhân có biểu hiện buồn chán và nhiều lần có ý định tự tử", một điều tra viên nói.

Vụ việc, hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn