Mẹ quá đoảng nên con không sợ hỏa hoạn

Truyện cườiThứ Ba, 09/06/2020 12:35:31 +07:00

Sau một lúc lâu loay hoay chuẩn bị bữa tối, gian bếp nhà Rosie trở thành thảm họa.

Mẹ quá đoảng nên con không sợ hỏa hoạn - 1

 

Khói bao phủ khắp nhà, chuông báo cháy reo inh ỏi. Thấy con mình vẫn bình thản ngồi chơi dù đã được tập huấn về cháy nổ ở trường, Rosie tức giận quát:

- Này con có nghe thấy tiếng gì không thế?

Con Rosie gật đầu:

- Dạ nghe, tiếng chuông báo cháy ạ.

Rosie nghiêm giọng:

- Thế con biết tiếng chuông ấy có ý nghĩa gì không mà vẫn ngồi im ở đây?

Con của Rosie cúi mặt đáp:

- Dạ, có nghĩa là sắp đến giờ ăn tối ạ. Con sẽ đi rửa tay ngay.

- !?!

MINO(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp