Mẹ nhẫn tâm tự tay vứt con mới sinh vào bãi rác dưới trời nắng nóng

VideoThứ Ba, 11/06/2019 15:43:00 +07:00

Đứa trẻ sơ sinh bị mẹ nhẫn tâm vứt dưới trời nắng nóng suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi được một người đàn ông thu gom rác phát hiện ra.

Nguồn: Viral Press

Người phụ nữ tên Waraporn, 29 tuổi, tự sinh đứa con thứ 5 tại nhà mình ở Samut Prakan, Thái Lan vào ngày 5/6. Tuy nhiên, hôm sau, cô ta lại nhét con vào một chiếc túi nilon màu đen rồi thản nhiên ngồi lên xe máy chở theo một đứa trẻ nữa đi sang thành phố bên cạnh để vứt con ở bãi rác.

Camera an ninh của một nhà dân bên đường ghi lại cảnh Waraporn vứt chiếc túi màu đen gần xe chở rác công nghiệp. Trước khi phóng đi, cô ta không quên nhìn trước, ngó sau để chắc chắn rằng "không có ai theo dõi mình".

Một người dân địa phương cũng xuất hiện trong đoạn clip nhưng người này không phát hiện được đứa trẻ trong chiếc túi nilon. Ngay sau khi vứt con, người phụ nữ thản nhiên phóng xe rời khỏi hiện trường, chở theo đứa con lớn 7 tuổi đang ngồi phía trước.

Đứa trẻ sơ sinh bị vứt dưới trời nắng nóng suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi được một người đàn ông thu gom rác phát hiện ra. Người này lập tức thông báo cho cảnh sát, nhân viên cứu hộ. Em bé sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn với vài chiếc quần áo, dây rốn vẫn còn nguyên, sau đó được đưa tới bệnh viện Sampran.

Nhờ có đoạn clip do camera an ninh ghi lại, cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính người mẹ. Khi họ đến nơi, Waraporn đang ở trong tình trạng sức khỏe rất yếu sau sinh con, cô bị chuột rút và chảy máu nhiều. Họ cũng đưa Waraporn tới bệnh viện Sampran.

Người mẹ này thừa nhận bỏ rơi đứa con thứ 5 của mình vì không có khả năng nuôi con.

me bo con

Waraporn tại đồn cảnh sát.

Waraporn nói trong nghẹn ngào: "Chồng tôi là tài xế ở tỉnh khác. Anh ta chỉ kiếm được 10.000 baht (khoảng 7,4 triệu đồng) một tháng, không đủ để nuôi cả đàn con như vậy. Tôi sinh thằng bé trong nhà vệ sinh và phải tự cắt dây rốn trước khi bỏ con ở bãi rác. Tôi không có ý định giết chết con. Tôi chỉ để con ở đó với hy vọng ai đó sẽ tìm thấy và nuôi nấng nó tử tế. Tôi sợ bị phát hiện nên nhanh chóng phóng xe đi. Giờ tôi rất hối hận về hành động của mình".

Hiện Waraporn đang bị buộc tội bỏ rơi trẻ em dưới 9 tuổi. Các nhân viên hoạt động xã hội chưa rõ liệu người mẹ có được quyền nuôi dưỡng em bé hay không.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn