Mẹ nhẫn tâm ép con uống xăng rồi đốt cháy

Sức khỏeThứ Năm, 14/11/2013 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Bé trai 4 tuổi đang phải vật lộn với tử thần sau khi bị mẹ ép uống xăng rồi châm lửa đốt.

(VTC News) - Một bé trai 4 tuổi ngụ tại Trung Quốc đang phải vật lộn với tử thần sau khi bị mẹ ép uống xăng rồi châm lửa đốt.


Bi kịch xảy ra tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Các nhà chức trách địa phương cho biết, người mẹ vì muốn trả thù chồng nên đã ra tay nhẫn tâm với cậu con trai nhỏ.
Theo hàng xóm, hai vợ chồng trên thường xuyên tranh cãi về vấn đề tài chính.
em bé
 Hình ảnh em bé bị mẹ ép uống xăng rồi châm lửa đốt.

Người phụ nữ tên Shen Dan, 40 tuổi, và chồng của cô ta là anh Zhang Qiusheng đã từng ly dị nhưng sau lại kết hôn với nhau lần nữa. Cả hai có với nhau một cậu con trai tên là Duoduo.
Hồi đầu tháng này, sau khi cãi nhau với chồng về tiền bạc, cô Shen Dan trở ra ngoài và mang về nhà một can xăng. Bà mẹ này đã ép con trai Duoduo uống xăng mặc cho cậu bé cố gắng kháng cự lại một cách gay gắt.
hình ảnh
 Bé Duoduo trước khi xảy ra bi kịch

Khi chồng nhảy vào can ngăn, cô ta đã giận dữ lôi con trai đến gần bếp ga và bật lửa, dội xăng lên cả chồng, con và chính mình. 
Trong phút chốc, lửa bùng cháy trên cơ thể cả 3 người. Rất may, người cha đã nhanh trí trùm chiếc chăn lên người cậu bé để dập lửa.
người chồng
 Người chồng bị bỏng 15%

Hiện bé Duoduo đang trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sỹ cho biết, thân thể cậu bé bị bỏng 35%, chủ yếu ở phần đầu và lưng. Còn người phụ nữ và chồng của cô ta bị bỏng khoảng 15%.
Shen Dan sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự khi cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra. 


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn