Mẹ ngất xỉu khi biết con tưởng chết 7 năm trước vẫn sống trong trại trẻ mồ côi

Thế giớiThứ Sáu, 23/02/2018 12:13:00 +07:00

Cặp vợ chồng người Nga phát hiện đứa con tưởng như chết cách đây 7 năm vẫn còn sống nhờ hóa đơn được gửi tới từ một trại trẻ mồ côi.

Cách đây 7 năm, cặp vợ chồng đến từ Volgograd đau đớn khi được các bác sĩ báo tin con của họ bị bệnh nặng và không thể sống được quá một tuần. Cả 2 sau đó ký vào giấy miễn trừ, để lại đứa trẻ sơ sinh trong bệnh viện và trở về nhà.

Vài ngày sau, họ trở lại bệnh viện và nhận được tin con mình qua đời. Họ đau khổ nhưng vẫn tiếp tục cuộc sống của mình cho tới khi sự thật được sáng tỏ cách đây không lâu.

4970121900000578-5417465-image-a-3_1519218930107

 Cặp vợ chồng người Nga sốc khi hay tin con mình vẫn còn sống.

Trong đợt kiểm kê tài chính cuối năm 2017, cán bộ quản lý địa phương gửi tới cặp vợ chồng này hóa đơn yêu cầu chi trả 3.000 bảng Anh (gần 100 triệu đồng) chi phí chăm sóc đứa trẻ đang sống tại một trại trẻ mồ côi. Cả 2 khi đó đều không có nhà nên cán bộ quản lý này đóng băng tài khoản ngân hàng của người vợ.

Ngày hôm sau, người phụ nữ tìm tới cơ quan chức năng, hỏi lý do cô không thể sử dụng tiền trong tài khoản của mình. Tới lúc này, viên quản lý mới mang cho cô xem tài liệu từ trại trẻ mồ côi.

Người phụ nữ ngất đi khi biết được sự thật. Đứa trẻ bây giờ đã đoàn tụ với gia đình nhưng không rõ cặp vợ chồng có định kiện bệnh viện vì hành vi tắc trách của họ hay không. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn