'Mẹ mìn' cướp trẻ sơ sinh: Giám đốc bệnh viện nói gì?

Pháp luậtThứ Tư, 19/03/2014 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều nghi vấn kẻ bắt cóc đã qua mặt lực lượng bảo vệ bệnh viện Hùng Vương để cướp bé sơ sinh khỏi phòng hậu sản.

(VTC News) - Nhiều nghi vấn kẻ bắt cóc đã qua mặt lực lượng bảo vệ bệnh viện Hùng Vương để cướp bé sơ sinh khỏi phòng hậu sản.

Công an vào cuộc điều tra

Chiều 17/3, thiếu tá Nguyễn Quang Thắng, Phó chánh văn phòng Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận báo cáo về vụ bắt cóc và đang phối hợp với Công an quận 5 vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm.

Theo báo cáo từ Công an quận 5, ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình cháu bé, phía Công an quận 5 đã phối hợp với công an địa phương có mặt tại hiện trường điều tra. Phía công an cũng tiếp xúc lấy lời khai của một số người tại bệnh viện và sau đó báo cáo lên Công an TP.HCM.
Sản phụ Nguyễn Thị Phương T đang nằm tại Khoa Hậu sản Bệnh viện Hùng Vương 

Bà Lê Thị Kim D. (SN 1963, quê Trà Vinh là bà ngoại của cháu bé) trình bày, con gái bà là chị Nguyễn Thị Phương T (SN 1984) bị bệnh bại liệt trí não năm lên 3 tuổi. Là người bị thiểu năng nên chị T chỉ biết ở trong nhà, mọi sinh hoạt bà D đều lo hết.

Năm 2013, khi bà D đi làm, kẻ xấu đột nhập vào nhà hãm hại con gái bà làm chị T mang thai. Do gia đình khó khăn, bà D buộc phải dẫn con gái xuống TP.HCM phụ bán quán cơm cho một người chị kết nghĩa.

Khi chị T mang thai đến tháng thứ 9, bà D phải cật lực làm việc kiếm tiền lo cho con gái sinh nở.

Khoảng 16h chiều 15/3, bà D đưa chị T đến Bệnh viện phụ sản Hùng Vương khám chờ sinh. Đến 16h40 chiều cùng ngày, chị T hạ sinh bé trai kháu khỉnh nặng hơn 2,4kg trước sự vui mừng của bà D.

Đến ngày hôm sau mẹ con chị T được các bác sĩ chuyển xuống tầng 3, Khoa Hậu sản của bệnh viện Hùng Vương. Đến trưa 17/3, có một người phụ nữ lạ mặt, cao chừng 1,55 tóc nhuộm màu trắng, nâu ngà và nói giọng miền Nam thường xuyên tiếp cận bà D dụ bán cháu bé.

Khoảng 19h30 đêm 17/3, bà D xuống phía dưới mua cháo cho mẹ con chị T ăn tối. Khi quay lại Khoa Hậu sản thì thấy cháu bé mất tích một cách bí ẩn, bà D hỏi chị T: “Bé đâu rồi con”. Chị T bảo: “Có người phụ nữ xin bế bé và đi ra từ hướng cầu thang”.

Biết cháu bé bị bắt cóc, bà D đuổi theo ra hành lang Bệnh viện Hùng Vương nhưng đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Bà D đã trình báo vụ việc với Bệnh viện Hùng Vương và Công an quận 5, nhưng cháu bé đến giờ vẫn “bặt vô âm tín”.

Giám đốc bệnh viện nói gì?

Ông Nguyễn Văn Thương, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương xác nhận, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc, bảo vệ bệnh viện này đã đóng các cổng và truy tìm trẻ sơ sinh. Sau đó phía bệnh viện đã gọi điện cấp báo với Công an phường 12, quận 5 về vụ việc.

Theo ông Thương, mỗi khi trẻ sơ sinh được bế ra viện sẽ được kiểm tra giấy tờ như giấy xuất viện, giấy chứng sinh và bấm lỗ. Sau sinh sản phụ được lưu tại khoa sinh khoảng 6 giờ, và việc thăm nuôi của người nhà được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Sau khi được chuyển đến Khoa Hậu sản, trẻ sơ sinh mới được người mẹ và gia đình chăm sóc.
Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh 

Thông thường, mỗi sản phụ chỉ có một người nhà chăm sóc và phải đeo thẻ. Tuy nhiên, vào giờ được phép thăm bệnh (sau 17h), có rất nhiều người ra vào bệnh viện và khoa phòng. Đây có thể là cơ hội để kẻ xấu tận dụng bắt cóc trẻ sơ sinh rời khỏi bệnh viện.

“Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc mất trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương. Từ nhiều năm nay, bệnh viện phối hợp với công ty dịch vụ bảo vệ Long Hải kiểm tra các cổng ra vào. Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót nên trẻ sơ sinh đã bị mang ra khỏi bệnh viện trái phép”, ông Thương nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn