'Mẹ mìn' bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh có 3 đời chồng, nhiều lần mang thai ảo

Pháp đìnhThứ Bảy, 19/09/2020 08:32:56 +07:00

Sau khi Thu bị bắt giữ, Ban chuyên án mời anh Bằng, anh Hậu lên làm việc và ai cũng ngỡ ngàng khi biết Thu không chỉ có một mình họ là chồng.

Quá trình điều tra vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, các điều tra viên cũng ngỡ ngàng bởi cuộc sống phức tạp và bí ẩn của nữ đối tượng có nhiều chồng, nhiều lần nói mang thai nhưng không xác minh được tung tích những đứa trẻ.

'Mẹ mìn' bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh có 3 đời chồng, nhiều lần mang thai ảo - 1

 Nguyễn Thị Thu - kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh.

Ba chồng, tự nhận 4 lần mang thai

Gặp Nguyễn Thị Thu (SN 1988, quê ở Cao Bằng) - kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở TP Bắc Ninh chiều 21/8, khó có thể tin người phụ nữ này lại quyến rũ được nhiều người đàn ông đến thế.

Thu không xinh, to béo và có phần hơi thô kệch. Bỏ học và lang thang chơi bời từ bé, 16 tuổi Thu đã phạm tội trộm cắp tài sản, phải đi cơ sở giáo dục bắt buộc.

Rời khỏi cơ sở giáo dưỡng năm 2008, Thu về Cao Bằng, kết hôn với anh Đàm Mạnh Hùng và sinh con gái đầu lòng. Nhưng với bản tính ham chơi, lười làm, dù đã có chồng con, Thu vẫn thường xuyên lên mạng xã hội hẹn hò, chuyện trò với nhiều người đàn ông khác, trong đó có anh Đặng Văn Bằng ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Là người hiền lành chân chất, thấy Thu tâm sự nỗi niềm bố mẹ mất hết, chỉ còn một thân một mình không nơi nương tựa nên anh Bằng rất thương cảm. Thấy “cá đã cắn câu”, cuối năm 2017, Thu bỏ chồng, bỏ con sang Tuyên Quang tìm anh Bằng và sau đó nhanh chóng khiến anh Bằng si mê, làm đám cưới.

Cuộc sống hôn nhân của anh Bằng với Thu khá êm đềm. Tháng 3/2018, Thu nói có thai nhưng sau đó nói bị sẩy do đi làm rẫy. Một thời gian sau, đến tháng 6/2018, anh Bằng vui mừng khi Thu thông báo lại có thai.

Cho đến một ngày tháng 12/2018, anh Bằng bất ngờ nhận được tin nhắn của anh Hùng nói rằng Thu là vợ của anh Hùng, hiện vẫn có đăng ký kết hôn. Lúc này, Thu khóc lóc nhận đã có chồng nhưng hôn nhân không hạnh phúc, Thu phải trốn đi.

Dù rất sốc nhưng do quá yêu vợ và nghĩ đến đứa con trong bụng, anh Bằng khuyên Thu về Cao Bằng giải quyết dứt điểm việc ly hôn với anh Hùng để hợp pháp sống với nhau và khai sinh cho con.

Thu về Cao Bằng nhưng lại không gặp anh Hùng làm thủ tục ly hôn mà chỉ chơi vài hôm rồi bỏ sang Lạng Sơn sinh sống, chặn luôn số điện thoại của anh Bằng.

Tại Lạng Sơn, người đàn bà ma mãnh này lấy tên là Triệu Tuyết Mai (SN 1990, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn) và tiếp tục trổ tài quyến rũ, sau đó sinh sống như vợ chồng với anh Phùng Văn Hậu (SN 1992).

Sống với anh Hậu một thời gian, Thu nói mang song thai nên anh Hậu mừng lắm, nhiều lần muốn đưa Thu đi khám nhưng Thu không đồng ý. Đầu năm 2020, Thu nói với anh Hậu là có việc phải về Cao Bằng và sau đó không quay lại Lạng Sơn, nhưng vẫn giữ liên hệ với anh Hậu.

Đến tháng 3/2020, Thu nói với anh Hậu mình đã sinh đôi 2 con trai. Sau đó, Thu đổi số điện thoại, khóa Facebook nên anh Hậu không liên lạc được.

Sau khi bỏ anh Hậu, Thu về Bắc Ninh và rủ chị Nông Thị Hoa (ở Tuyên Quang) thuê chung phòng trọ. Trong thời gian ở trọ cùng, Thu lấy trộm một  bộ hồ sơ xin việc của chị Hoa để dùng đi xin việc.

Tại Bắc Ninh, Thu liên hệ lại với anh Bằng (lúc này đang làm thuê tại Hà Nội), nói dối anh Bằng là đã sinh con trai, hiện đang gửi ở quê cho chị gái nuôi. Anh Bằng mừng lắm, nhiều lần đề nghị Thu cho về quê thăm con nhưng Thu không đồng ý mà chỉ gửi cho anh Bằng tấm ảnh trẻ con, nói là con của hai người.

Tháng 7/2020, anh Bằng từ Hà Nội về Bắc Ninh sống với Thu 2 tuần và đề nghị Thu đón con trai về làm đám cưới lại. Thu khai nhận, vì muốn làm đám cưới với anh Bằng, nên Thu đã ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) bắt cóc cháu Gia Bảo (2 tuổi).

Lần tìm những đứa con của “mẹ mìn”

'Mẹ mìn' bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh có 3 đời chồng, nhiều lần mang thai ảo - 2

Cháu Gia Bảo được đón về trong niềm vui khôn xiết của gia đình.

Nhận được tin có một cháu bé bị bắt cóc ở công viên Nguyễn Văn Cừ, Công an tỉnh và Công an TP Bắc Ninh đã tổ chức lực lượng tìm kiếm. Trong lúc đó, sau khi bắt cóc bé Gia Bảo, Thu đã liên hệ với anh Bằng và vì tin tưởng đây là con mình, anh Bằng đã cùng Thu đưa bé về Tuyên Quang.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhớ lại, để truy tìm được Thu, 100% cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự, các phòng nghiệp vụ, Công an TP Bắc Ninh, kể cả công an các phường đều nỗ lực vào cuộc, rà soát các khu vực lân cận, trích xuất camera, nắm tình hình về các phụ nữ bị mất con hoặc trầm cảm, rà soát các nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, kể cả nhà dân...

“Qua dữ liệu từ camera cho thấy, có một phụ nữ to béo đi vào công viên, lúc sau đi ra dắt thêm một cháu nhỏ. Mặc dù hình ảnh camera rất mờ, nhưng cùng với kết quả rà soát tất cả những người làm xe ôm, taxi, những người gửi xe ở công viên trong chiều 21/8 và rà camera những nhà dân trong khu vực, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng và biết chính xác Thu đã đưa cháu Gia Bảo về xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”, Thượng tá Bình thông tin.

Ngay lập tức, đêm 22/8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình cùng các đồng đội lên đường đi Tuyên Quang, giải cứu an toàn cháu bé trong đêm, khi bé đang say ngủ.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, giải cứu cháu Gia Bảo, lực lượng chức năng đã tách riêng từng người trong gia đình anh Bằng để lấy lời khai. Các lời khai đều khá khớp nhau về sự có mặt của cháu bé.

Bố mẹ anh Bằng còn cho biết, sau khi đưa cháu về, thấy cháu khá cứng tuổi, lại không giống anh Bằng nên gia đình nghi ngờ. Anh Bằng nói sẽ giám định AND nếu đúng là con thì sẽ tổ chức cưới nhưng Thu không đồng ý và nói sáng sớm hôm sau sẽ đưa cháu đi.

“Thu nói sáng sớm hôm sau đưa cháu đi. Nếu việc điều tra, xác minh, giải cứu cháu bé chậm thì không biết Thu sẽ đưa cháu đi đâu, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của cháu”, Thượng tá Bình cho biết.

Sau khi bắt giữ được Thu, Ban chuyên án lần lượt mời anh Bằng, anh Hậu lên làm việc và ai cũng ngỡ ngàng khi biết Thu không chỉ có một mình họ là chồng.

Một điều lạ nữa là với người đàn ông nào, Thu cũng nói mang thai, tuy nhiên không người chồng nào của Thu được cùng Thu đi khám thai, được nhìn thấy những đứa con của họ trên thực tế.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận lừa dối anh Hậu chuyện sinh đôi 2 con trai. Còn với anh Bằng, Thu khai đã sinh con tại Lạng Sơn và sau 5 ngày, con trai đã mất, được Thu chôn cất cạnh mộ bố mẹ ở Cao Bằng.

Nhưng tại Bệnh viện Lạng Sơn không tìm thấy sản phụ nào tên Nguyễn Thị Thu hay Triệu Tuyết Mai đã sinh con trong khoảng thời gian đó. Càng không có trường hợp nào con sinh 5 ngày thì đứa bé chết. Các điều tra viên cũng đã tới nghĩa trang ở Cao Bằng và cũng không phát hiện có mộ cháu bé nào...

“Chúng tôi đang đấu tranh tiếp để làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng, cũng như về cháu bé con của Thu với anh Bằng xem Thu có sinh con hay cho/bán cháu đi hay không”, Thượng tá Bình cho hay.

Khoảng 17h ngày 21/8, cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) cùng bố đến Công viên Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh chơi. Sau đó ít phút, người bố không thấy con đâu liền đi tìm và báo cáo các cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 22/8, lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc cháu Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu.

Đến 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự hỗ trợ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Nguyễn Thị Thu về tội “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi” theo Điều 153 Bộ luật Hình sự năm 2015.

(Nguồn: Báo Giao thông)
Bình luận
vtcnews.vn