Mẹ mất vì ung thư, nữ sinh nghèo nuôi ước mơ trở thành bác sĩ giỏi

Giáo dụcThứ Bảy, 24/08/2019 11:52:00 +07:00

Mẹ mất vì căn bệnh ung thư khiến nữ sinh Đỗ Thị Minh Hằng (Nghệ An) càng thêm khát khao thực hiện bằng được ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi.

Ước mơ sắp trở thành hiện thực khi Đỗ Thị Minh Hằng (khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa thi đỗ vào Đại học Y Hà Nội. 

Bền bỉ, siêng năng suốt 12 năm học, Hằng luôn đạt học sinh giỏi toàn diện và đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học năm lớp 11. Đặc biệt, vừa qua Hằng đạt 27,4 điểm khối B (Toán 9,4, Hóa 8,5 và Hóa 9,5 điểm).

hoc-tro-ngheo-mo-coi-1

 Mồ côi mẹ, bố lại đau yếu chị em Hằng giờ phải trông cậy nhiều vào sự giúp đỡ của anh em và bà con xóm giềng. Trong ảnh là Hằng và bà nội. 

Sở hữu gương mặt sáng, vẻ thông minh, nếu không tiếp xúc, trò chuyện thì ít ai biết Hằng đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và từng trải qua nhiều biến cố của cuộc đời.

Năm thi lên lớp 10, Hằng đậu vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu, nhưng do ở thời điểm này mẹ em đang mắc căn bệnh ung thư nên cả gia đình dồn sức lực, tiền bạc để chạy chữa, nên em đành gác lại mơ ước học tập tại ngôi trường chuyên của tỉnh.

Cách đây 2 năm, Hằng chịu cú sốc lớn về tinh thần khi mãi mãi không còn được vòng tay ôm ấp, chở che của mẹ. Chứng kiến nỗi đau quằn quại của người mẹ quá cố và thương người cha đang bị bệnh thần kinh liên sườn hành hạ nên em càng cố gắng, nỗ lực để trở thành bác sĩ hội tụ đầy đủ các yếu tố tâm, tài, đức.

hoc-tro-ngheo-mo-coi-2

 Hai chị em Hằng sớm tự lập, vươn lên học tập tốt. 

Chia sẻ về ước mơ của mình, Hằng cho biết, ngay lúc còn bé, em đã ngưỡng mộ những bác sĩ giỏi cứu nhiều người bệnh qua cơn nguy hiểm. Em mong trong tương lai mình sẽ mang sứ mệnh thiêng liêng này để cứu giúp mọi người và đây cũng là nguyện vọng của cả gia đình.

Ngoài bám sát chương trình trên lớp, em còn mua thêm sách tham khảo ở các môn tự nhiên để tự học. Đặc biệt, Hằng tham gia nhiều nhóm học tập hữu ích trên Fecebook nhằm trao đổi bài với bạn bè, thầy cô. Mỗi ngày, ngoài hoàn thành bài ở lớp, trong sách nâng cao thì em chọn từ 5 đến 10 bài tập trên các nhóm ở các bộ đề khác nhau để làm. Đối với bài tập nâng cao thì em rèn được tư duy logic, tìm ra hướng đi cho cách giải.

hoc-tro-ngheo-mo-coi-3 3

 Tập thể lớp 12B luôn yêu quý và chia sẻ những khó khăn của Hằng. 

Trong 3 môn khối B, ngoài 2 môn sở trường là Toán và Sinh thì môn Hóa khiến Hằng thiếu tự tin nhất. Em chia sẻ, môn Hóa khó lại mất gốc ngay từ hồi cấp hai nên em có xuất phát điểm thấp hơn so với các bạn khác.

Hằng cố gắng đọc nhiều sách vở, mỗi lúc ra chơi hay ngày nghỉ thì nhờ thêm thầy cô giảng dạy môn Hóa. Có những bài em dành từ 10 đến 15 phút để hoàn thành, nhưng cũng có bài có độ khó cao phải mất cả ngày trời mới giải được. Nhờ đó, trong kỳ thi THPT năm 2019 số điểm thi môn Hóa em đạt 8,5 điểm, đó cũng là số điểm mà Hằng mong đợi đối với bộ môn này.

Cô Nguyễn Thị Hồng Ý- Chủ nhiệm lớp 12B, trường THPT Quỳnh Lưu 1 cho biết: "Hằng rất thông minh, khả năng tự học của em tốt. Hằng luôn nghiêm túc trong học tập ở tất cả các môn; cô bé có khả năng lập luận rất chặt chẽ".

Cánh cửa tương lai thực sự chào đón Hằng, đang ở thời điểm nhập học, điều khiến Hằng lo lắng là chi phí học tập thời gian tới sẽ rất lớn, trong khi bố mẹ sức khỏe yếu, nghề nghiệp không ổn định.

(Nguồn: baonghean.vn)
Bình luận
vtcnews.vn