Mẹ hoa hậu bán dâm: 'Mức án quá nặng cho Mỹ Xuân'

Pháp luậtThứ Năm, 27/06/2013 03:30:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi nghe mức án dành cho con gái mình, bà Mỹ không giấu được xúc động: "Tôi thấy mức án là quá nặng cho Xuân".

(VTC News) – Sau khi nghe mức án dành cho con gái mình, bà Mỹ không giấu được xúc động: "Tôi thấy mức án là quá nặng cho Xuân".

Trưa 27/6, cựu hoa hậu Võ Thị Mỹ Xuân nghẹn ngào nói trong nước mắt khi các thành viên hội đồng xét xử bước vào nghị án.

Khi được tòa hỏi cụ thể hơn về hoàn cảnh, Mỹ Xuân đã khóc và nói: Vất vả từ năm 8 tuổi. Nhà thì nghèo, cha mẹ lại li dị. Cho đến khi cha chết, Mỹ Xuân lại không được thấy mặt cha do đang thụ lý án tù.

“Bản thân bị cáo đang là một hoa hậu, đại diện cho một tờ báo có tên tuổi, nhưng bây giờ thì đã mất hết, lại còn làm ảnh hưởng đến uy tín, tên tuổi của mẹ, là một người giáo viên mà có con đi làm nghề môi giới mại dâm” – Mỹ Xuân nói.

Trong lời nói sau cùng của mình, Mỹ Xuân chỉ mong các thành viên hội đồng xét xử dành cho mình một mức án khoan hồng, để có thể sớm trở về với gia đình, phụng dưỡng mẹ già.

Tất cả do hoàn cảnh của gia đình quá nghèo, bị bạn bè lôi kéo, bồng bột nên đã làm việc trái với luân thường, đạo lý xã hội, làm mất danh dự của mẹ mình là một nhà giáo có uy tín.

TP.HCM, Sài Gòn, hoa hậu, Mỹ Xuân, bán dâm, nghèo.
Cựu hoa hậu Mỹ Xuân bị dẫn giải về trại giam (ảnh: N.D) 

Nghe tới lời nói này của con, bà Châu Ngọc Mỹ - mẹ cựu hoa hậu Mỹ Xuân đã rơm rớm nước mắt.

Bên lề phiên tòa sáng nay, bà Mỹ chia sẻ: “Tất cả do hoàn cảnh gia đình. Tôi rất thương Mỹ Xuân chứ không ghét bỏ gì cả. Xuân luôn muốn cho gia đình, cho mẹ có một cuộc sống tốt. Tôi đã từng nghe Xuân nói muốn để dành tiền để sửa sang lại nhà cửa, dành dụm tiền cho mẹ già để chuẩn bị nghỉ hưu nghề giáo”.

Dù đã cân nhắc rất nhiều các hình thức giảm nhẹ như: Nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã nộp lại số tiền bất chính, gia đình có nhiều người có công với cách mạng, thành khẩn khai báo… nhưng thẩm phán – chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Sáu vẫn dành cho Mỹ Xuân một bản án cao hơn mức Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị (2 năm 6 tháng tù giam so với 1,5 đến 2 năm tù).

Nói tới đây, sau khi nghe mức án dành cho con gái mình, bà Mỹ lại xúc động. Bà Mỹ đánh giá: "Không dám bình luận nhiều về mức án, nhưng tôi thấy như thế là quá nặng cho Xuân".

Bà cũng nói thêm: "Xuân là người con có hiếu, chỉ vì muốn chu toàn, lo lắng cho gia đình mà lâm vào cảnh này. Tôi luôn mong con gái mình sẽ được giảm án ở phiên tòa phúc thẩm.

Sáng nay (27/6), cùng với bà Mỹ thì rất nhiều người thân của các bị cáo cũng đã đến dự phiên tòa, để nghe pháp luật dành các bản án cho con em họ đã vi phạm pháp luật.

Nhiều người đã không thể kiềm được nước mắt, xúc động khi thấy bản án dành cho các bị cáo là quá nặng.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Quang Mai (mức án cao nhất 5 năm tù về tội ‘môi giới mại dâm’) đã tuyên bố sẽ kháng cáo vì mức án quá nặng so với thực tế.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận trong phiên tòa sáng 27/6:

TP.HCM, Sài Gòn, hoa hậu, Mỹ Xuân, bán dâm, nghèo.
Quang cảnh phiên tòa xét xử hoa hậu Mỹ Xuân sáng 27/6 (Ảnh: N.D) 

TP.HCM, Sài Gòn, hoa hậu, Mỹ Xuân, bán dâm, nghèo.
Người mẫu Thiên Kim luôn cúi mặt khi thấy phóng viên chụp hình (Ảnh: N.D) 

TP.HCM, Sài Gòn, hoa hậu, Mỹ Xuân, bán dâm, nghèo.
Cựu hoa hậu Mỹ Xuân trông gầy đi rất nhiều so với thời điểm mới bị bắt (Ảnh: N.D) 

TP.HCM, Sài Gòn, hoa hậu, Mỹ Xuân, bán dâm, nghèo.
Các bị cáo nghe tuyên bố các mức án dành cho mình (Ảnh: N.D) 

TP.HCM, Sài Gòn, hoa hậu, Mỹ Xuân, bán dâm, nghèo.
Hai bị cáo Huy và Đạt được đưa về trại tạm giam (Ảnh: N.D)  

TP.HCM, Sài Gòn, hoa hậu, Mỹ Xuân, bán dâm, nghèo.
Người thân bị cáo Trần Quang Mai khóc nức nở vì cho rằng bản án quá nặng (ảnh: N.D) 

TP.HCM, Sài Gòn, hoa hậu, Mỹ Xuân, bán dâm, nghèo.
Mẹ cựu hoa hậu Mỹ Xuân trong vòng vây báo giới (Ảnh: N.D) 

V.D

Bình luận
vtcnews.vn