Mẹ gào khóc thảm thương tại nơi bé trai bị nước cuốn mất tích

Thời sựThứ Tư, 29/03/2017 13:42:00 +07:00

Đang tắm sông cùng bạn bé trai 11 tuổi bị đuối nước, 4 bé còn lại lập tức kêu cứu nhưng khi người dân đến nạn nhân đã bị nước cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 29/3, 5 bé trai rủ nhau tắm ở mé sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi cũ (cầu sắt).

Trong lúc đang tắm, bé Trần Thanh Bình (11 tuổi) không may bị đuối nước.

17619722_1883006308579533

Mẹ nạn nhân khóc ngất tại hiện trường. (Ảnh: Thy Huệ)

Phát hiện bạn bị đuối nước, cả 4 bé liền tri hô, kêu cứu người dân xung quanh. Tuy nhiên, khi người dân tới nơi thì em Bình đã bị nước cuốn đi.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức, TP.HCM) đã khẩn trương có mặt tai hiện trường. Đồng thời, 7 người nhái cũng được điều động đến hỗ trợ người dân tìm kiếm nạn nhân.

Sau 3 tiếng đồng hồ, thi thể em Bình vẫn chưa được tìm thấy. Mẹ nạn nhân không kìm được cảm xúc đã gào khóc thảm thương tại hiện trường.

17554746_1883002461913251

Người nhái đang tìm kiếm thi thể em Bình. (Ảnh: Thy Huệ)

Một công nhân trong tổ thi công cầu Bình Lợi cũ cho biết: "Ngày nào mấy đứa nhỏ này chẳng qua đây tắm, mấy đứa tắm tầm 8h đến 9h sáng thì về. Cũng không thể tin hôm nay lại gặp chuyện".

Lực lượng chức năng cho biết, sẽ tiếp tục huy động người nhái lặn tìm nạn nhân.

Video: 9 học sinh chết đuối: phụ huynh gục ngã bên bờ sông

 

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn