Mẹ cầu thủ Công Phượng: 'Đội tuyển U23 Việt Nam là những chiến binh thực sự'

Thời sựThứ Bảy, 27/01/2018 21:22:00 +07:00

Người hâm mộ quê nhà của cầu thủ Công Phượng tiếc nuối vì U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan ở những giây cuối.

Video: Người dân quê Công Phượng tiếc nuối 'kế hoạch 11m' thất bại

Phải 15h trận chung kết U23 Châu Á giữa Việt Nam Nam và Uzbekistan mới diễn ra, nhưng từ trưa đã có rất đông người dân xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương - Nghệ An) kéo về nhà của cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Ngôi nhà nhỏ râm ran tiếng cười nói, nhiều cụ già, trẻ nhỏ cũng bày tỏ sự háo hức, không giấu được niềm hân hoan trên gương mặt.

Mọi người nhắc lại những trận đấu đã qua của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, tất cả đều cho rằng trận đấu diễn ra với kết quả như thế nào thì họ cũng quá mãn nguyện với các chàng trai trẻ đã cống hiến hết mình, đưa đội tuyển lọt vào trận chung kết.

Bà Nguyễn Thị Trân - một người hàng xóm của Công Phượng cho biết, bà cảm thấy rất tự hào về người con quê hương đang thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam, mặc dù giải đấu này Phượng chưa thể hiện được nhiều nhưng những đóng góp của Phượng cho đến thời điểm này là không thể phủ nhận. Phượng đã có những đường chuyền tốt và cũng đã góp công ghi bàn vào lưới đối thủ.

27394080_2472685172956093_837676736_o

Người hâm mộ thể hiện sự tiếc nuối cho U23 Việt Nam khi để thua ở những phút ít ỏi còn lại trong hiệp phụ thứ 2.

Mọi người đều bàn tán, đề cập đến mặt sân đầy tuyết, dường như ai cũng lo ngại sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật, cũng như sức khỏe cho các cầu thủ. Bởi trước đó, toàn đội đã phải đá 2 trận liên tiếp với thời gian 120 phút.

Và đúng như điều lo ngại, với mặt sân trơn và đầy tuyết, cả hai đội đã không phô diễn được hết kỹ thuật. Chúng ta bị đội bạn vươn lên dẫn bàn khá sớm ở hiệp 1, hàng xóm Công Phượng một lần nữa hy vọng, với tinh thần thi đấu quả cảm, nhiệt huyết như những trận trước chúng ta sẽ tiếp tục có bàn gỡ.

Và không phụ lòng mong đợi của người yêu bóng đá cả nước, trước khi hiệp một kết thúc, Quang Hải đã có cú sút phạt hiểm hóc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, hàng trăm người dân có mặt ở nhà bà Hoa (mẹ Công Phượng - PV) đã ôm nhau hò hét, nhảy nhót vui sướng.

Video: U23 Việt Nam nhận huy chương bạc sau trận chung kết phi thường

Tuy nhiên, sang hiệp 2 thể lực chúng ta bị bào mòn và xuống sức rõ rệt, chủ động nhường sân cho U23 Uzbekistan để chơi với lối đá thiên về phòng thủ, chớp cơ hội tấn công. Chúng ta buộc đội bạn một lần nữa phải bước vào hiệp phụ.

Điều không mong đợi đã xảy ra ở những phút giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Tất cả như chết lặng khi cầu thủ mới vào thay đã xút bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-1.

"Chúng tôi không trách móc gì các cầu thủ, tất cả đã làm tốt hơn những gì người hâm mộ Việt Nam mong đợi và khiến cả Châu Á phải tán dương. Chúng ta vào được đến trận chung kết là đã quá thành công. Chỉ tiếc và mong muốn được phân định thắng thua trên loạt sút luân lưu, với tài năng của thủ thành Tiến Dũng chúng ta sẽ chiếm ưu thế nhưng điều đó không thành hiện thực" - anh Tùng, một người dân xã Mỹ Sơn không giấu được sự tiếc nuối.

Mẹ của Công Phượng, bà Nguyễn Thị Hoa cũng tiếc cho con trai và đội U23 Việt Nam, bà nói rằng điều kiện sân bãi khắc nghiệt, thời tiết âm 2 độ nhưng các chàng trai trẻ đã làm rất tốt.

27393833_2472686642955946_1619719012_o

Bà Nguyễn Thị Hoa mong rằng với lứa cầu thủ U23 hiện tại sẽ "làm nên chuyện" để đưa bóng đá nước nhà vươn xa.

"Đội tuyển U23 đúng là những chiến binh thực sự của đất nước dưới thời HLV Park Hang-seo. Tôi chúc ông cùng các cầu thủ luôn sức khỏe dồi dào và gắn bó với Việt Nam trong thời gian dài để chèo lái đội bóng chúng ta vươn ra xa hơn nữa" - bà Hoa hi vọng sau giải đấu này chúng ta tiếp tục lột xác, vươn tầm châu lục.

Hồng Thắng - Lê Hạnh
Bình luận
vtcnews.vn