MC Phan Anh: Vợ chồng tôi dậy đón bình minh cùng nhau mỗi sáng

Sao ViệtThứ Hai, 20/06/2022 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Phan Anh tiết lộ, thay vì tìm hạnh phúc qua những ồn ào bên ngoài, anh quay về cảm nhận nó từ bên trong, hai vợ chồng thường dậy đón bình minh cùng nhau mỗi sáng.

Trở lại màn ảnh với vai ông Hoàng trong Lối nhỏ vào đời (đang phát sóng trên VTV) sau 11 năm, Phan Anh cho rằng, anh thấy vai này hợp với mình và có sự đồng cảm với nhân vật. Từ Cuba trong chuyến du lịch cùng vợ, Phan Anh  dành cho VTC News cuộc trò chuyện thú vị.

‘Nổi tiếng giờ không còn quan trọng’

- Từ một người sôi động trên các mặt báo và các dự án phim, nghệ thuật, gần đây anh chọn cuộc sống khá lặng lẽ. Vì nhu cầu thay đổi hay vì điều gì?

Vì sự lựa chọn của tôi trong thời gian vài năm qua là tập trung xây đắp gia đình, quay vào bên trong, khám phá nội tâm của chính mình. Tôi nhận thấy khi mình bình an, hạnh phúc từ bên trong, mình sẽ sống tích cực hơn, có giá trị hơn.

- Bản thân anh thích cuộc sống thế nào?

Tôi thích mình có thể sống thong dong, tự tại giữa cuộc đời này, trân trọng và bình thản đón nhận mọi điều đến - đi.

MC Phan Anh: Vợ chồng tôi dậy đón bình minh cùng nhau mỗi sáng - 1

MC, diễn viên Phan Anh

- Hào quang của sự nổi tiếng có phải là một trong những mục tiêu hàng đầu anh kiếm tìm trong cuộc đời và đã hoàn thành sứ mệnh?

Hào quang của sự nổi tiếng mang đến những cảm xúc, dư vị hưng phấn, ngọt ngào khủng khiếp. Nó có sức cám dỗ lớn. Thật sự, tôi đã không đi tìm kiếm nó, nhưng rồi cuộc đời đã trao nó cho tôi và tôi nghĩ mình từng muốn níu giữ nó. Cũng thêm một may mắn là chính cuộc đời cũng trao cho tôi cơ hội để tận hưởng cả mặt trái của nó, của những hệ luỵ, để tôi phần nào có sự tỉnh thức là biết buông bỏ, quay vào bên trong, tìm tới những giá trị chân thật, giản dị của đời sống.

Tôi từng tự hỏi mình đến cuộc đời này để hoàn thành sứ mệnh gì, nhưng giờ tôi thấy nó không quan trọng nữa. Tôi thấy điều quan trọng là sống trọn vẹn với hiện tại, đón nhận mọi nhân duyên, và nỗ lực hoàn thành nó.

- Trong phim mới “Lối nhỏ vào đời”, anh thủ vai ông Hoàng, anh nói gì về nhân vật của mình?

Hoàng là người đàn ông bị tổn thương bởi nỗi đau phản bội. Anh ấy quyết liệt cự tuyệt người vợ và chấp nhận sống đơn thân để lo cho con trai, sự chăm lo theo cách nhìn của một người đàn ông đầy khắc nghiệt. Hoàng để con tự lập, tự lo cuộc sống vì anh ấy muốn con tự sống được một mình, kể cả khi anh ấy có mệnh hệ nào. Hoàng không hình dung được việc cậu con trai lại có nhu cầu khác, đó là thời gian gắn kết cùng nhau…

MC Phan Anh: Vợ chồng tôi dậy đón bình minh cùng nhau mỗi sáng - 2

Phan Anh trong "Lối nhỏ vào đời".

Hoàng thương con, nhưng có thể nói là thương con sai cách. Hoàng cũng đầy mâu thuẫn khi muốn con tự lập nhưng lại hốt hoảng lo sợ con vấp ngã vào những cám dỗ cuộc đời mà mình từng trải nghiệm…

- Nhân vật phức tạp về nội tâm, khác hẳn những vai diễn trước, đó có phải là lý do anh nhận đóng sau 11 năm không tham gia phim ảnh?

Chỉ là một phần nhỏ thôi, lý do nhận phim thì có nhiều, mỗi thứ một ít, vào lúc này tôi xin phép chỉ chia sẻ là tôi nhận vì thấy hợp, vì duyên, kiểu đúng người, đúng thời điểm.

Tìm hạnh phúc từ bên trong

- Có sự đồng cảm nào giữa anh và ông Hoàng của “Lối nhỏ vào đời”?

Có chứ, tôi hiểu cảm giác của Hoàng khi cung cấp cho con các điều kiện vật chất đầy đủ. Nó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc dành thời gian cho con, cho sự kết nối với con trong khi đã có khoảng cách giữa hai người. Khi ấy, mở lời ra cũng khó, bởi mình phải chấp nhận bỏ cái tôi mình xuống để trò chuyện của con. Gặp đứa trẻ cá tính là rất dễ có xung đột, bởi giai đoạn này trẻ có nhu cầu khẳng định bản thân rất lớn, thành ra trong cuộc nói chuyện dễ có cuộc chiến ngầm khẳng định mình.

Bản thân tôi chẳng hạn, tôi từng thấy mình thành đạt, giỏi giang, được nhiều người yêu mến, và tôi nghĩ nghiễm nhiên con cái cũng phải ghi nhận mình như thế, nhưng hoá ra không phải. Con cái chỉ thấy mình nghiêm khắc, bận rộn, khó gần…

- Các con anh hiện cũng đã lớn và bắt đầu bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, anh đồng hành với các cháu thế nào?

Như tôi vừa chia sẻ, tôi giống Hoàng, cũng có những sai lầm nên giờ tôi học cách đón nhận, lắng nghe, bớt phán xét, bớt dạy dỗ, bớt nói đạo lý… Chỉ vài điều vậy thôi mà chật vật lắm đấy (cười).

MC Phan Anh: Vợ chồng tôi dậy đón bình minh cùng nhau mỗi sáng - 3

Gia đình nhỏ của Phan Anh

- Có khi nào anh thấy xuất hiện những dấu hiệu của khoảng cách thế hệ trong gia đình mình và khi ấy, cảm giác của anh thế nào?

Có nhiều chứ! Ví dụ, có lần, con gái tôi đã khóc rất dữ dội khi tôi yêu cầu đưa điện thoại để xem cháu có dùng đúng thời gian đã cam kết không. Lúc đầu thì tôi mặc kệ kiểu muốn khóc thì cứ khóc đi, làm mình làm mẩy cái gì. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra điều mình làm thật ra chỉ là để bảo vệ cái uy quyền làm cha, duy trì ảnh hưởng của mình lên con cái… mà không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của con.

Khi mình nhận thức được cái sai, mình bắt đầu có ý thức sửa. Sửa ở đây xét cho cùng không phải sửa cho con đâu, mà sửa cho chính mình. Khi mình tin vào con cái, chấp nhận con cái, bao dung với con cái... thì chính mình được bình an, không vướng vào những bực tức, phiền não do chính mình mang khổ vào thân, và vào con cái.

- Điều quan trọng nhất của anh hiện tại là gì?

 

May mắn là chính cuộc đời cũng trao cho tôi cơ hội để tận hưởng cả mặt trái của sự nổi tiếng, của những hệ luỵ, để tôi phần nào có sự tỉnh thức là biết buông bỏ, quay vào bên trong, tìm tới những giá trị chân thật, giản dị của đời sống.

MC, diễn viên Phan Anh

Là duy trì sự tỉnh thức để mình không bị si mờ về những tham sân của đời sống! Làm được như vậy thì mình sẽ sống trọn vẹn, sống bình an, và những người xung quanh mình cũng hoà hợp trong năng lượng lành đó.

 

- Những lúc rảnh rỗi, anh thường làm gì, hay là xách ba lô lên và đi như cuộc du hí Cu Ba hiện tại?

Vợ chồng tôi dậy đón bình minh cùng nhau mỗi sáng, thiền hành, rồi mỗi người mỗi việc. Tôi thường đọc sách, đi tập thể dục, rồi đảo qua nhà hàng. Chúng tôi cũng qua rồi cái thời thích cùng nhau tung tăng mọi nơi vì bà xã tôi cho rằng việc đi lại nhiều bằng đường hàng không góp phần xả nhiều khí thải ra môi trường (cười). Tôi tôn trọng bà xã nên thành ra cũng ít đi lại.

Chuyến đi này thực ra đã được sắp đặt từ 2 năm trước, trước dịch COVID - 19, nên đến lúc phải khởi hành thôi. Chúng tôi đi chơi đúng kiểu “ta ba lô”, hai vợ chồng chỉ một vali xách tay và một túi xách, cũng không tìm hiểu gì nhiều, quan trọng là ở bên nhau.

- Với anh, ý nghĩa của từ xê dịch là gì? Anh có phải là người của chủ nghĩa xê dịch?

Xê dịch với tôi là sự thay đổi. Tôi thật sự không phải là người theo chủ nghĩa này. Tôi thích sự thân quen, an toàn. Nhưng thật thú vị là trong tôi lại đang có một sự xê dịch rất lớn. Từ chỗ tìm vui, hạnh phúc qua những ồn ào bên ngoài, tôi quay về, ngồi bình yên để cảm nhận nó bên trong.

- Nhiều người lo lắng và chuẩn bị rất nhiều thứ cho tương lai. Còn anh, anh đã chuẩn bị gì cho những ngày tháng ấy?

Tôi nghĩ sự chuẩn bị tốt nhất không có gì khác là sống trọn vẹn với hiện tại. Tôi đang nhắc nhở mình điều đó mỗi ngày!

Vũ Vũ(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp