MC Lê Anh: Vợ bảo chụp ảnh với mấy cô xinh đẹp phải chỉn chu lên một chút

Sao ViệtThứ Bảy, 13/02/2021 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Với MC Lê Anh, Tết này đặc biệt vì là cái Tết đầu tiên của anh với tư cách đàn ông có vợ, người vẫn dặn chồng "chụp ảnh với các cô xinh đẹp thì phải chỉn chu lên".

Trò chuyện đầu năm với VTC News, Lê Anh khoe, người vợ trẻ mới cưới rất tự hào về công việc MC của chồng. Anh cũng tiết lộ nhiều điều về cái Tết đầu tiên có vợ.

- Là cái Tết đầu tiên với tân nương, lại đón tin vui sắp có em bé, cảm xúc của anh hẳn rất khác? 

Đúng vậy, bao năm qua, Tết đem đến cho Lê Anh cảm giác đơn thuần của một người bận rộn với công việc. Nay, được thư thái, tranh thủ “sống chậm” đúng nghĩa và pha trộn cảm giác vừa vui vừa hồi hộp khi chuẩn bị Tết cho gia đình nhỏ xíu của riêng mình, nơi sớm thôi sẽ có tiếng trẻ oe oe, rồi lo mua sắm, quà Tết nội ngoại... Anh chàng độc thân nay đã có thêm cả một hệ gia đình bên vợ để quan tâm và chia sẻ, vui và cũng áp lực ra phết.

MC Lê Anh: Vợ bảo chụp ảnh với mấy cô xinh đẹp phải chỉn chu lên một chút - 1

Vợ chồng MC Lê Anh.

- Nhưng đây lại là cái Tết với diễn biến khó lường của dịch COVID-19, anh làm thế nào để chu toàn vai trò là con trai trong nhà và con rể nhà mẹ vợ? 

Nhà vợ Lê Anh ở Mỹ Đức, gần chùa Hương, cũng là vùng quê Bắc bộ điển hình nên mọi người sống chân chất, giản dị và thành tâm. Ngay sau khi cưới, bố vợ đã mở lời: "Thôi, không phải về lại mặt, tình hình dịch bệnh khó khăn". Bà xã mình lại ốm nghén hơi nặng nữa!

Do vậy mà mãi đến 3 tuần trước Tết chúng mình mới về lại quê vợ được, cũng là để lo Tết sớm cho bố mẹ và gia đình, họ hàng bên vợ.  

Còn gia đình Lê Anh ở Hà Nội, sát giao thừa mình sẽ về quê nội ở Thường Tín để làm lễ mời các cụ về ăn Tết cùng con cháu và thăm hỏi họ hàng ở quê. Cũng như mọi người thôi, trong cái tất bật lo liệu ngày Tết là niềm hạnh phúc được ghi nhận sự trưởng thành và góp tâm sức gây dựng truyền thống gia đình, dòng tộc - cũng là cốt văn hoá của người Việt ta.  

Năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp vào những ngày giáp Tết nên vợ chồng Lê Anh cũng đang chờ xem tình hình thế nào, có khả năng sẽ không về quê dịp đầu xuân được để chúc Tết hai họ; bố mẹ cũng bỏ kế hoạch tổ chức lễ thượng thọ...  

MC Lê Anh: Vợ bảo chụp ảnh với mấy cô xinh đẹp phải chỉn chu lên một chút - 2

Lê Anh sẽ có một cái Tết thật đáng nhớ với gia đình nhỏ.

- Anh có bao giờ vào bếp để chuẩn bị mâm cỗ Tết không? 

Có chứ, toàn những nhiệm vụ "danh giá" như bóc (hành, bánh chưng, nem, giò, trứng...) và bốc (ăn vụng nem, nộm, canh măng lưỡi lợn, mứt Tết...). Đùa chứ, năm nay, vợ mệt vì em bé nên mình sẽ sẵn sàng học việc, dù không đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng! 

- Với riêng vợ chồng anh, sẽ làm gì để có một cái Tết của riêng mình thật đáng nhớ? 

Thật khó trong điều kiện mọi thứ cần tiết giảm để phòng dịch như Tết Tân Sửu năm nay. Tết này đáng nhớ chỉ là vì lần đầu tiên Lê Anh và vợ có thể coi việc có nhau và có con là đủ - vốn chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của một người ham sống mới, ham đi xa, ham trải nghiệm và ưa dịch chuyển như mình của nhiều năm trước. 

- Dịch COVID-19 đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ở trường. Vậy còn công việc MC thì sao? 

 
Tết này đáng nhớ  vì đây là lần đầu tiên Lê Anh và vợ có thể coi việc có nhau và có con là đủ, điều vốn chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của một người ham đi xa, ham trải nghiệm và ưa dịch chuyển như mình của nhiều năm trước. 

MC Lê Anh

Công việc ở trường thực ra lại có giải pháp khá thoả đáng, chuyển toàn bộ hoạt động học tập và giao tiếp của nhà trường sang trực tuyến. Dù tôi thật sự không ưa việc dạy học online nhưng cũng không còn giải pháp khác.

Công việc trong lĩnh vực truyền thông - truyền hình - sự kiện mới là một sự thay đổi lớn. Ngoài một số talkshow truyền hình ghi hình trước, phát sóng sau, hàng loạt chương trình, sự kiện lớn, các chương trình thường ngày gắn bó với khán giả VTV3 của Lê Anh đều bị tạm dừng sản xuất như Giai điệu tự hào, Cafe sáng với VTV3!

Do vậy, dịp đầu năm Sửu này Lê Anh sẽ nhớ khán giả lắm đây.  Hiện tại, Lê Anh cũng đang ấp ủ một show do mình tự sản xuất trên Youtube, nhưng vẫn mong tìm được đối tác tốt để triển khai trong năm COVID thứ 2 này. 

- Năm nay, anh sẽ khai mic khi nào? 

Một số show lớn đầu năm đã lên lịch đều báo hoãn vô thời hạn. Chưa năm nào lịch khai mic đầu năm của Lê Anh lại bấp bênh như năm nay. Nhưng nếu chỉ là “khai mic” thi sẽ sớm thôi vì sau mùng 10 Tết, lịch dạy học các bậc đại học và sau đại học của mình sẽ trở lại khá dồn dập!.

- Vợ anh có thích anh làm công việc MC không? 

Rất tự hào, còn thích đến đâu chắc bạn chịu khó hỏi cô ấy nhé! Thỉnh thoảng cô ấy cũng nhắc khéo: Chụp hình với mấy cô xinh xinh khi làm show thì chụp chỉn chu lên một chút.

MC Lê Anh: Vợ bảo chụp ảnh với mấy cô xinh đẹp phải chỉn chu lên một chút - 3

Vợ Lê Anh rất tự hào về công việc MC của chồng.

 - Tết cổ truyền giờ đã tối giản đi rất nhiều, anh thấy có tiếc nhớ điều gì của những cái Tết trong kỷ niệm? 

Tết là dịp phù hợp để nhận diện bản thân trong dòng chảy văn hoá từ quá khứ đến mai sau. Có người sẽ lưng chừng không biết mình thuộc về thời nào, có người không quan tâm đến vị trí nhận diện ấy, nhưng hiếm có ai từ chối để con người mình, tâm hồn mình được tưới đẫm văn hoá dân tộc có truyền thống hàng ngàn năm ấy.

Tết cũng là dịp hiếm hoi mà người có tư tưởng xê dịch nhất cũng phải cảm thấy “cô đơn” khi không có cảnh sum họp, đoàn viên gia đình; là lúc chúng ta làm lại, làm theo (mà có thể chưa hiểu hết) một số phong tục cổ truyền, để chính mình thực hiện chức phận trao truyền văn hoá cho thế hệ sau, và để thấy mình không bị thừa thãi hay vô dụng trong dòng chảy ấy.

Do vậy, tôi cũng thấy tiếc khi chúng ta đang tối giản đến mức thiếu trách nhiệm hoặc ngược lại, cầu kỳ hay sai lệch đến mức phù phiếm và phản văn hoá khi thực hành một số hành vi văn hoá dịp Tết. 

Đào Gia Long
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp