MC Cát Tường: 'Tôi không dành nhiều tình cảm cho con gái, không phải người mẹ tốt'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 26/12/2017 07:30:00 +07:00

Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ, cô không dám nhận mình là một người mẹ tốt.

Xuất hiện trong tập tiếp theo của Sau ánh hào quang, "bà mối" Cát Tường có nhiều trải lòng về cuộc đời của mình. Là người mai mối, se duyên cho không biết bao nhiêu cặp đôi nhưng đến hiện tại, U40 và trải qua hơn 10 mối tình, Cát Tường vẫn đang tìm kiếm cho mình một bàn tay để nắm.

"Bà mối mát tay" của Bạn muốn hẹn hò thẳng thắn cho biết, chưa bao giờ bản thân hống hách hay nghĩ mình nổi tiếng vì đối với bản thân cô, ở hiện tại vẫn chưa thấy mình nổi tiếng như từng mong muốn.

Tuy vậy, nếu tự đánh giá bản thân, Cát Tường nhận mình chỉ là một ngôi sao hạng B bởi cô cho rằng, nếu người nào được xem như ngôi sao hạng A, ngay từ những ngày đầu vào nghề họ phải bước qua rất nhiều thăng trầm khi phải đi xin vai, hát lót...

"Tôi may mắn hơn những nghệ sĩ hạng A đó, bởi vừa vào nghề có ngay cảm giác mình lên hạng B nhưng đến nay 21 năm, tôi B hoài luôn", Cát Tường hài hước chia sẻ.

678

 

Khi được Trấn Thành hỏi lý do gì để chị trở thành một nghệ sĩ hạng B khi mới vào nghề, nữ viên viên lý giải: "Tôi nghĩ mình có đủ năng lực. Nói về sắc vóc, tôi không phải Hoa hậu nhưng đối với nghệ sĩ, tôi được xem như một gương mặt khả ái. Nếu nói về diễn xuất, tôi có năng khiếu bẩm sinh và được đào tạo bài bản. Về điều kiện kinh tế, tôi cũng có, đi làm không phải vì mục đích mưu sinh, vì đồng tiền hay nuôi cha mẹ".

"Khi có bàn đạp B như vậy, đúng ra tôi phải trau dồi thêm, sống chết thêm với nó giống như những anh chị, đàn em nổi tiếng hơn tôi", Cát Tường nói và cho biết thêm, ngày trước cô rất "cay cú", "hận đời hận người" vì tại sao không được như nổi tiếng như bao người khác.

Tuy vậy, sau một thời gian, Cát Tường nhận ra mình được như vậy là đúng và cô cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với những gì mình đang có bởi cô không thể nào học thêm nữa do "cuộc đời bị tình yêu chi phối nhiều quá".

MC Bạn muốn hẹn hò tâm sự, chỉ khi được bước lên sân khấu, cô mới được là chính mình, sống với đam mê "như cá gặp nước" nhưng "tôi chỉ dám sống với nghề chứ không dám chết với nghề. Nếu không thể chết vì nó cũng đừng đòi hỏi nó cho mình cái gì số 1".

Cát Tường bộc bạch, hai ước mơ của cô là có được mái ấm hạnh phúc và được sống với nghề. "Nếu tôi yêu và lấy một người, sống với họ đến già đến chết nhưng bị ngăn cản không được làm nghề, chắc tôi cũng bỏ nhưng sẽ buồn lắm, sống không là chính mình nữa", nữ diễn viên chia sẻ.

Là một người bạn thân thiết, biết Cát Tường từ năm cô học lớp 11, diễn viên Trung Dũng cũng xuất hiện tại chương trình để chia sẻ về người bạn của mình. Cát Tường bất ngờ tiết lộ ngày xưa nam diễn viên từng thích cô nhưng sau một buổi hẹn đi uống cafe, cả hai thống nhất sẽ làm bạn tốt khiến Trấn Thành ngạc nhiên.

Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn cho biết, ca sĩ Hàn Thái Tú cũng là người bạn trai đầu tiên của cô khi vừa lên Sài Gòn học.

r678

 

Đối với Trung Dũng, điều anh ấn tượng nhất ở Cát Tường là khả năng diễn xuất bởi cô thể hiện những phân đoạn tâm lý sâu sắc khó ai có thể vượt qua ở thời điểm đó với độ tuổi như vậy. Thế nhưng, Cát Tường cho biết cô đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có bởi theo nữ diễn viên, "mình cống hiến, hi sinh bao nhiêu đó thì nhận lại bao nhiêu đó.

Tôi bỏ cuộc chơi đi theo ái tình nhưng không may mắn, đúng ra khi quay lại Tổ nghiệp không nhìn mặt nhưng may mắn sao tôi vẫn được Tổ nghiệp nhìn đến, 35-36 tuổi vẫn được trải nghiệm ở những lĩnh vực khác, được khán giả đón nhận, được đồng nghiệp đánh giá cao là quá hạnh phúc với tôi rồi".

Nói về chuyện tình cảm của mình, Cát Tường cho biết nửa đầu mình yêu cảm tính nhưng nửa sau yêu bằng lí trí. Trải qua hơn 10 mối tình, nữ diễn viên hài hước chia sẻ cô chưa từng nhận được món quà nào thật giá trị từ người yêu bởi chưa gặp ai giàu có, nổi tiếng.

Khi gặp người chồng đầu tiên - bố của bé Na Uy, Cát Tường và anh có tình yêu sét đánh và có thai sau 4 tháng yêu nhau. Khi thông báo với người yêu, cả hai quyết định kết hôn và lễ cưới diễn ra nhanh chóng.

"Lúc anh gặp tôi, tôi rất đẹp. Khi yêu xa như vậy, tôi và anh gọi điện thoại mỗi ngày, khóc lóc và trò chuyện với nhau. Đến lúc anh về nước, tôi xấu quá vì đang sắp sinh. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi về tình cảm của anh bởi anh bắt đầu có nhiều đam mê khác nhưng anh vẫn cố gắng là một người chồng, một người cha tốt.

Tuy vậy, đó là sự chịu đựng nên khi Na Uy tròn 1 tháng tuổi, anh 'bung' luôn. Sau này anh hối hận quay về nhưng tôi không còn cảm xúc nữa, lúc ôm anh nước mắt tôi chảy và xin lỗi anh không thể bước cùng nhau".

Nữ diễn viên cũng nói thêm, cô khó tìm được hạnh phúc cho riêng mình bởi tính cách quá mạnh mẽ và không chịu thỏa hiệp nên đến hiện tại, U40 nhưng Cát Tường vẫn đang trong thời điểm chờ đợi người đàn ông hiểu và chấp nhận con người cô.

yu 3

Cát Tường và con gái Na Uy.

Ly hôn, Cát Tường nuôi con nhưng bản thân cô thừa nhận mình không dành nhiều tình cảm cho con gái Na Uy. Nữ diễn viên cho biết mình không phải người mẹ tốt.

"Sinh con khi tuổi còn quá trẻ, tình cảm chưa được như ý nên tôi không toàn tâm toàn ý chăm sóc con và cũng không thích trẻ con. Tôi ngại thay tã, tắm rửa và cho con ăn", nữ diễn viên nhớ lại đồng thời cho biết, mẹ cô là người chăm sóc cho con gái của mình nhiều hơn cô.

Na Uy hiện đang đi học tại Úc, khi có cuộc trò chuyện ngắn với Trấn Thành, cô bé ủng hộ Cát Tường có người yêu nhưng không đồng ý mẹ sinh thêm em bé vì sợ không có thời gian chăm sóc, em bé sẽ thiếu thốn tình cảm như mình. Na Uy cũng khẳng định, dù tình cảm mẹ con không sâu sắc nhưng đối với em, mẹ là duy nhất không ai thay thế được khiến Cát Tường bật khóc.

Video: Cát Tường sốc với anh chàng IT tại "Bạn muốn hẹn hò"

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn