Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp: Hành khách kể phút kinh hoàng

Thời sựThứ Tư, 17/12/2014 12:18:00 +07:00

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp, đe doạ an toàn bay, nhiều hành khách hoảng loạn la hét vì nghĩ máy bay sẽ rơi xuống biển, hành khách kể lại.

(VTC News) - Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp, đe doạ an toàn bay, nhiều hành khách hoảng loạn la hét vì nghĩ máy bay sẽ rơi xuống biển.

Máy bay Vietnam Airlines mang số hiệu VN1266, xuất phát từ TP.HCM đến Thành phố Vinh, khởi hành lúc 17h12 phút (giờ địa phương), khi đến gần sân bay Vinh đã gặp trục trặc kỹ thuật, áp suất trong khoang giảm đột ngột. Máy bay phải hạ độ cao khẩn cấp từ 35.000 FT (tương đương khoảng 11.000 m) xuống 13.000 FT (tương đương khoảng 4.000 m) và mặt nạ dưỡng khí bung ra.

Máy bay phải đổi hướng hành trình, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Nội Bài. Vietnam Airlines đã chủ động chuyển toàn bộ hành khách sang tàu bay khác để tiếp tục hành trình đến TP Vinh.

Tuy nhiên,
một số hành khách sợ hãi không dám lên máy bay để tiếp tục về Vinh theo lịch trình cũ, mà chấp nhận di chuyển bằng xe khách hoặc tàu.

Video:Máy bayVietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp

Đáp xuống sân bay Vinh (Nghệ An) vào khuya 16/12, nhiều hành khách vẫn chưa hoàn hồn.

Trả lời trên Vnexpress, anh Nguyễn Như Bích (47 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) kể lại thời khắc chiếc máy bay rơi vào tình trạng báo động mới xảy ra ít giờ trước.

"Khi màn hình thông báo máy bay đã đến Huế thì bỗng tiếng động lạ vang lên, máy bay lượn nhào một cái. Nhiều người hoảng loạn.

Ngay sau đó, phi hành đoàn thông báo máy bay gặp sự cố áp suất phải hạ độ cao. Tôi cùng vợ ngồi ở hàng ghế 29, hai tai ù đi và đau nhẹ. Vợ tôi lo lắng hét lên 'em sợ quá'", anh Bích hồi tưởng.

Anh Nguyễn Như Bích cảm thấy ù và đau tai, còn vợ anh hét lên trước sự cố máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp. (Ảnh: VNE)

Chung cảm giác sợ hãi là bà Trần Thị Thu (48 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An). "Tôi thấy máy bay tròng trành liệng, mọi người bị hẫng hét lên, ai cũng nôn nao. Phi hành đoàn thông báo máy bay không thể hạ cánh ở Vinh mà phải ra Hà Nội.

Trên máy bay lúc ấy có nhiều trẻ em, chúng khóc thét, một số phụ nữ thì chảy nước mắt. Còn tôi đã nghĩ đến tình huống máy bay rơi xuống biển như một số vụ ở nước ngoài", bà Thu nhớ lại.


Trên chặng bay từ Hà Nội về Vinh, nỗi lo lắng vẫn ám ảnh bà Thu. "Lúc bay về cũng sợ, nhưng không lo bằng ban đầu. Hành khách cảm giác tự tin hơn, thì thầm với nhau rằng có ai đó đang che chở cho mình", bà Thu chia sẻ. Chỉ khi bước xuống sân bay Vinh, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà Trần Thị Thu đã nghĩ tới tình huống xấu - máy bay có thể rơi. (Ảnh: VNE)
Trả lời trên Soha nhiều hành khách cũng cho biết tâm trạng hoảng loạn.

Ngồi một góc ở phòng chờ sân bay Vinh, chị Cao Thị Hạ (33 tuổi, trú tại Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cùng đi chuyến bay với chị còn có 3 người anh em khác cùng ngồi ở dãy cuối đuôi máy bay.

Chị Hạ cho biết, khi đang bay ở trên trời, chị bất ngờ thấy máy bay rung lắc, rồi nghiêng và có mùi khét nhẹ.

Lúc này, chị Hạ cùng mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nhiều hành khách trong khoang bắt đầu la hét vì quá sợ hãi.
Chị Cao Thị Hạ (33 tuổi): 'Lúc máy bay rung lên, tôi thấy khó thở'. (Ảnh: Soha news)

Một nữ hành khách tên Hải vẫn chưa hết hoảng sợ: “Tôi ngồi ở cuối đuôi thì thấy máy bay rung lên rồi nghiêng hẳn. Sau đó tôi thấy mùi khét tỏa ra. Lúc sau, các nhân viên thông báo do sự cố và đưa mặt nạ dưỡng khí cho chúng tôi".

Chị Phạm Thị Hóa (30 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) kể lại sự việc. (Ảnh: Soha news)

Cùng chung tâm trạng sợ hãi khi ngồi trên chiếc máy bay gặp sự cố, chị Phạm Thị Hóa (30 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) chia sẻ: “Khi máy bay rung lắc, chúng tôi ở trên đó ai cũng sợ, chỉ mong xuống được mặt đất an toàn”.

Thuỵ Miên (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn