Máy bay quân sự rơi tại Nghệ An: Chàng phi công rất yêu hoa phong lan

Thời sựThứ Sáu, 27/07/2018 19:59:00 +07:00

Người thân và hàng xóm của phi công Khuất Mạnh Trí cho biết, anh Trí rất thích hoa phong lan, mỗi lần về nhà anh đều dành thời gian ra chợ tìm mua loại hoa này.

Liên quan đến vụ máy bay quân sự rơi tại Nghệ An, sáng 27/7, PV VTC News có mặt tại nhà Trung tá Khuất Mạnh Trí (phi công tử nạn trên máy bay Su-22U) trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

Trước cửa nhà Trung tá Trí, nhiều đồng đội và hàng xóm của anh đang có mặt giúp gia đình dọn dẹp để chuẩn bị hậu sự, bên trong căn nhà, một bầu không khí tang thương bao trùm. 

Là hàng xóm sát nhà phi công Trí, anh Nguyễn Tất Thắng kể lại: "Chiều qua (26/7), tôi thấy vợ anh Trí vừa đi vừa khóc nên đi cùng về nhà thì thấy cả mẹ anh Trí cũng đang khóc ngất đi. Lúc đó, tôi quay lại hỏi một người bạn thân của Trí, mới hay tin anh Trí đã tử nạn trong vụ rơi máy bay khi đang làm nhiệm vụ."

Video: Hàng xóm nói về phi công hy sinh tại Nghệ An

Anh Thắng cho biết, khi nhận được tin anh Trí gặp nạn ai cũng bàng hoàng. Trước đây, anh Trí công tác ở Đà Nẵng, sau đó chuyển về Bắc Giang. Khoảng 3 năm nay, anh chuyển công tác về Sóc Sơn. Từ khi chuyển công tác về Sóc Sơn, anh Trí hay về thăm nhà hơn. 

"Bố của Trí mất từ năm 2003, mẹ anh là công nhân nhà máy đường ở Sơn Tây. Trí là anh cả trong gia đình, dưới Trí còn 1 em gái (SN 1982) đã lấy chồng và đang ở dưới Hà Nội nên ít về nhà. Vợ của chú ấy làm trong ngành bưu điện, đang quá sốc trước tin chồng hy sinh. Vợ chồng Trí có một cháu gái năm nay học lớp 4 và một cháu trai năm nay học lớp 3" - anh Thắng cho hay.

Theo anh Thắng, mỗi lần anh Trí về đều có anh em, bạn bè về cùng. Họ thường khen anh Trí giỏi, có nhiều kinh nghiệm bay và học vấn tốt. Đối với hàng xóm, anh Trí hòa đồng với mọi người và nhiệt tình khi ai đó nhờ giúp đỡ nên khi biết tin anh hy sinh ai cũng buồn và thương tiếc.

"Lần gần nhất tôi gặp Trí là vào chiều thứ 7 vừa rồi. Lúc gặp, tôi có hỏi thì thấy Trí bảo về giỗ bố vậy mà nay nhận tin em nó đi mãi rồi" - anh Thắng nói.

Anh Thắng cũng cho biết, mỗi lần về thăm nhà anh Trí đều dành thời gian ra chợ tìm mua phong lan vì anh rất thích loại hoa này.

Chị Khuất Nguyệt Minh, em họ của anh Khuất Minh Trí cũng chia sẻ với báo chí: "Ngoài việc làm bạn với bầu trời, anh còn có sở thích chăm sóc hoa lan. Anh ấy có cả một vườn lan trồng trong sân nhà."

Một người bạn biết tin anh mất đã gửi lên Facebook của anh lời nhắn: "Về đi em Trí ơi! Lan của anh em mình nở đẹp lắm, em không thể... Anh không tin như vậy đâu...".

Sáng nay (27/7), vợ anh Trí đã vào Nghệ An. Đến khoảng 12h30 cùng ngày, xe ô tô của đơn vị Trung tá Khuất Mạnh Trí đến đưa mẹ cùng người thân của anh Trí vào Nghệ An để đón anh về.

hoalananhtri-0803323 8

Trang cá nhân của trung tá Khuất Mạnh Trí tràn ngập hình ảnh hoa lan do chính tay anh vun trồng. (Ảnh: FBNV) 

Được biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Trung tá Khuất Mạnh Trí và Thượng tá Phạm Giang Nam từ 7-9h sáng mai tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An).

Sau lễ truy điệu, thi hài 2 phi công được đưa về hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội và an táng tại quê nhà.

XEM THÊM TOÀN BỘ VỤ VIỆC TẠI ĐÂY

Tối 26/7, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng hoàn tất việc tìm kiếm thi thể của Trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng (SN 1978, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (SN 1972; trú tại Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình) tại khu vực bị nạn làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại nhà Trung tá Khuất Mạnh Trí:

37913753_1636532886468988_8522577852552445952_n

 Nhiều đồng đội và hàng xóm của anh Trí đang có mặt để giúp gia đình dọn dẹp lo hậu sự. (Ảnh: Tùng Lâm)

123

Bên trong căn nhà, một bầu không khí tang thương bao trùm. (Ảnh: Tùng Lâm)

IMG_6194 3

 Những giỏ phong lan từng được bàn tay anh Trí nâng niu, chăm sóc. (Ảnh: Tùng Lâm)

37907266_1636533109802299_5907291602237259776_n 4

Khoảng 12h30 ngày 27/7, xe ô tô của đơn vị Trung tá Khuất Mạnh Trí đến đưa mẹ cùng người thân vào Nghệ An để đón anh về. (Ảnh: Tùng Lâm)

37834813_1636533393135604_3922395620559552512_n 5

 Mẹ anh Trí (mặt đồ đen đi giữa) được mọi người dìu ra xe để vào Nghệ An. (Ảnh: Tùng Lâm)

37890728_1636533509802259_8116965126847856640_n 6

 Vợ anh Trí đã vào Nghệ An vào sáng cùng ngày. (Ảnh: Tùng Lâm)

37842905_1636533209802289_3408768822457401344_n 7

 Nhiều hàng xóm cùng người thân tiễn mọi người đi đón anh Trí. (Ảnh: Tùng Lâm)

Tùng Lâm - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn