Máu tiếp tục đổ ở Champions League

Thể thaoThứ Năm, 20/03/2014 10:01:00 +07:00

(VTC News) - Kịch tính và hấp dẫn mà 2 trận đấu đêm qua tại Champions League mang lại cũng không thể che khuất đi vấn nạn bạo lực đang hoành hành

(VTC News) - Kịch tính và hấp dẫn mà 2 trận đấu đêm qua tại Champions League mang lại cũng không thể che khuất đi vấn nạn bạo lực đang hoành hành.


Ngay phút thứ 8 trận đấu giữa Man Utd và Olympiacos, tiền vệ cánh phải Antonio Valencia đã phải ở trong tình trạng mắt nổ mắt xịt sau pha va chạm nảy lửa với Joel Campbell của đội khách. Pha quay chậm cho thấy đầu của cựu cầu thủ Arsenal đã va trúng mặt của tiền vệ Quỷ đỏ khiến một bên mắt của Valencia bị sưng to.
Mặc dù vậy, Valencia vẫn nén đau để thi đấu tiếp. Anh đã hợp cùng Rafael tạo nên một cánh phải đầy sức manh của đội chủ nhà. Tiền vệ người Ecuador chỉ chịu rời sân ở phút 77 và nhường chỗ cho Ashley Young.
Kinh khủng hơn những gì diễn ra tại Old Trafford, pha va chạm giữa Robert Lewandowski và Tomas Hubocan tại Signal Iduna Park thậm chí đã dẫn đến đổ máu. Sau khi cả hai cố gắng kiểm soát bóng, cầu thủ của Zenit đã mất đà và ngã ra sân. Còn chân sút của Dortmund không biết là vô tình hay cố ý đã cho đối phương dính nguyên một đầu gối vào đầu.
Tình hình tiếp theo thì ai cũng rõ. Hubocan bê bết máu ở trên mặt do bị va chạm rất mạnh với đầu gối của Lewandowski. Rất nhiều người cho rằng tân binh của Bayern Munich đã cố tình chơi xấu sau khi bị kèm chặt trong phần lớn thời gian thi đấu.
Dù lý giải bởi bất kỳ nguyên nhân nào thì những pha bóng bạo lực như của Lewandowski cũng rất đáng phải xem xét. Champions League quyết liệt, kịch tính nhưng không điều ấy không đồng nghĩa với việc các cầu thủ có thể đá xấu, đá láo.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn