Mâu thuẫn chuyện nuôi con, chồng đâm vợ rồi tự sát

Pháp luậtThứ Hai, 05/02/2018 16:55:00 +07:00

Mâu thuẫn về chuyện nuôi con, chồng mang dao búa đến chỗ làm của vợ, đâm nhiều nhát rồi tự sát nhưng không thành.

Ngày 5/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Dũng (37 tuổi; ngụ quận 9, TP.HCM) 9 năm tù về tội "Giết người". Bị hại là vợ của Dũng.

Mâu thuẫn chuyện nuôi con, chồng đâm vợ rồi tự sát - Ảnh 1.

 Bị cáo Ngô Văn Dũng tại phiên tòa.

Ban đầu, bị hại yêu cầu Dũng bồi thường 200 triệu đồng nhưng sau đó làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác, không xảy ra chết người là ngoài ý muốn của bị cáo. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội "Giết người" và bồi thường 150 triệu đồng cho bị hại. 

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 28/4/2017, Dũng xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Tùng. Sau khi chở con gái đi học, Dũng quay về lấy 1 cây búa, mua thêm 1 con dao rồi đi tìm vợ để nói chuyện.

Đến cửa hàng Co.opfood trên đường Lê Văn Việt, khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ (quận 9), Dũng xông vào phòng làm việc của vợ đòi nói chuyện.

Mâu thuẫn chuyện nuôi con, chồng đâm vợ rồi tự sát - Ảnh 2.

 Cửa hàng Co.opfood xảy ra vụ án.

Dũng ép vợ ký giấy ủy quyền cho mình căn nhà chung và chị Tùng đồng ý. Khi Dũng hỏi: "Giờ 2 con tính sao?", chị Tùng nói: "Ông nuôi thì nuôi tất đi".

Tức giận, Dũng cầm búa đánh vào đầu rồi đâm chị Tùng nhiều nhát.

Phát hiện sự việc, các đồng nghiệp của chị Tùng can ngăn. Dũng dùng dao tự đâm vào ngực để tự sát.Cả hai được đưa đi cấp cứu. Chị Tùng bị thương tật, tỉ lệ 62%.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn