Mẫu teen Tây Ban Nha siêu tiếng Việt: Chỉ Ý là chưa đủ

Tổng hợpThứ Năm, 14/06/2012 10:43:00 +07:00

Đã gắn bó với dải đất hình chữ S được 8 "mùa bóng", người mẫu Teen Andrea có thể tự tin tâm sự về Euro, về bóng đá bằng tiếng Việt.

Đã gắn bó với dải đất hình chữ S được 8 "mùa bóng", người mẫu Teen Andrea có thể tự tin tâm sự về Euro, về bóng đá bằng tiếng Việt.

Dù rơi vào bảng đấu tương đối dễ chịu nhưng nhiều người đã bắt đầu hoài nghi về cơ hội tiến sâu của Tây Ban Nha ở giải lần này sau những gì họ thể hiện ở trận ra quân.

PV: 2/3 người Tây Ban Nha không tin đội nhà sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Euro nếu HLV Del Bosque tiếp tục dùng đội hình 4-6-0 như hiện tại, không biết fan ruột của Tây Ban Nha nghĩ sao về điều này?

Andrea nằm trong số 1/3 còn lại, Andrea luôn là cổ động viên số một của Tây Ban Nha và chưa bao giờ mất niềm tin vào chiến thắng của đội nhà. Còn chuyện Tây Ban Nha lỡ không vô địch thì Andrea chưa tính đến. (cười)

Năm nay Andrea rất tiếc cho Tây Ban Nha khi Villa bị chấn thương, rất rất tiếc và buồn, vì đó là cầu thủ mà Andrea ngưỡng mộ và yêu mến nhất trong đội tuyển. Nhưng vẫn còn rất nhiều những cầu thủ chơi tốt như Fabregas, Iniesta, Casillas...Những cái tên đó sẽ giúp Tây Ban Nha bước lên đỉnh vinh quang thêm một lần nữa.


PV: Nhưng rõ ràng kết quả trong trận gặp Italia đã khiến nhiều người hâm mộ TBN cảm thấy buồn lòng?

Đúng là Andrea cũng hơi thất vọng với kết quả hòa ở trận vừa rồi. Nhưng những ai yêu mến tuyển Tây Ban Nha cũng nên nhớ rằng ở kì World Cup trước, Tây Ban Nha thua ngay trong trận đầu ra quân nhưng cuối cùng vẫn lội ngược dòng để lên ngôi vô địch. Bóng đá vốn nhiều bất ngờ và chỉ mình Italia thì chưa đủ để làm các cầu thủ Tây Ban Nha nao núng tinh thần đâu (cười).

Hôm trước, Andrea với bạn trai có ra một quán café để xem trận Italia- Tây Ban Nha. Khi Italia ghi bàn đầu tiên Andrea đã rất buồn, lo lắng và không thể tưởng tượng được vào mắt mình, nhưng cũng may là chỉ mất 5 phút, kết quả đã được san bằng.

Lúc đó Andrea đã hy vọng Tây Ban Nha sẽ ghi thêm bàn thắng nữa nhưng không được. Tiếc quá. Trận đấu ngày mai Andrea tin sẽ có cơ hội để ăn mừng bù.

PV: Thế việc Tây Ban Nha bao biện rằng Italia đã cố tình làm hỏng mặt sân?

Andrea chỉ công nhận rằng hôm đó Italia có rất nhiều thẻ vàng thôi chứ không bình luận về chuyện mặt sân, không có hàm ý gì đâu nhé (cười).

PV: Lịch sử Euro cũng chưa từng chứng kiến đội nào bảo vệ thành công ngôi vô địch?

Bóng đá là điều khiến Andrea tự hào nhất về đất nước của mình. Mặc dù lịch sử Euro chưa có một quốc gia nào bảo vệ thành công chức vô địch nhưng Andrea tin rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra.

Tây Ban Nha từng vô địch cả Euro và World cup thì tại sao không thể lên đỉnh vinh quang châu Âu thêm một lần nữa.


PV: Trận đầu ra quân không được thành công như mong đợi, Andrea dự đoán như thế nào về kết quả trận Tây Ban Nha gặp Ireland tối nay?

Andrea đoán kết quả sẽ là 2-0, tất nhiên là nghiêng về Tây Ban Nha rồi (cười).

PV: Sang Việt Nam đã 8 năm nghĩa là Andrea đã có rất nhiều lần ăn mừng chiến thắng khi Tây Ban Nha vô địch ở Việt Nam, cách người Tây Ban Nha ở Việt Nam ăn mừng chiến thắng như thế nào?

Khi Tây Ban Nha vào vòng chung kết Euro và World Cup thì cộng đồng người Tây Ban Nha đã cùng nhau xem ở một màn hình lớn trong khách sạn, giây phút Tây Ban Nha đăng quang tất cả mọi người òa lên sung sướng, tất cả đã cùng nhau ra Hồ Gươm rồi đi ăn uống. Mình ở một đất nước xa lạ mà thấy được vinh quang của đất nước mình thì thật là tuyệt.

Không khí Euro ở Việt Nam và Tây Ban Nha có gì khác nhau?

Andrea nghĩ rằng tình yêu bóng đá ở mọi quốc gia, mọi màu da đều như nhau, chỉ có cách họ thể hiện tình yêu ấy là khác nhau mà thôi.

Có một số người Việt Nam nói rằng người Việt cuồng nhiệt với bóng đá quá mức, nhưng Andrea không nghĩ vậy, không chỉ người Việt, người Tây Ban Nha mà bất kì người yêu bóng đá nào cũng phát cuồng khi đội nhà chiến thắng. Lần trước khi đi xem bóng đá với cộng đồng người Tây Ban Nha, khi Tây Ban Nha ghi bàn, tất cả mọi người như nổ tung và vỡ òa trong niềm vui sướng, thậm chí còn làm rơi vỡ hết cả cốc chén ra sàn.

Thậm chí khi đó bố Andrea còn ra nói vào tai mình là “Con ơi, vừa có một ông nào đó hôn vào môi bố mà bố không biết đó là ông nào.” (cười).

Túc cầu giáo là chất gây nghiện ở nhiều quốc gia mà, đâu riêng gì Việt Nam hay Tây Ban Nha.


PV: Vậy tình yêu dành cho Việt Nam sau 8 năm gắn bó?

Tình yêu của Andrea với Việt Nam bây giờ quá lớn. Có lẽ Andrea chỉ cần tự xưng mình là người Việt nam là đã đủ để nói hết tình cảm dành cho mảnh đất này. Việt Nam trở thành quê hương thứ nhất của Andrea chứ không phải thứ hai đâu.


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây

Thùy Linh (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn