Máu đổ, mất người, Hà Nội T&T thảm bại trước SLNA

Thể thaoThứ Hai, 14/05/2012 08:03:00 +07:00

(VTC News) – Máu, thẻ đỏ và những sai lầm “chết người” của thủ thành Dương Hồng Sơn đã đẩy Hà Nội T&T xuống vực thảm bại trước đại kình địch SLNA.


(VTC News) – Máu, thẻ đỏ và những sai lầm “chết người” của thủ thành Dương Hồng Sơn đã đẩy Hà Nội T&T xuống vực thảm bại trước đại kình địch SLNA.

Trong vòng ba mùa bóng gần đây, cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T và SLNA luôn là những cuộc đấu kịch tính và bất phân thắng bại. Nó cũng là những trận cầu chứa đựng rất nhiều cảm xúc từ trên khán đài cho tới dưới mặt sân.

Một lực lượng hùng hậu CĐV xứ Nghệ tới sân Hàng Đẫy đã xóa đi hoàn toàn cái gọi là sân nhà của Hà Nội T&T, thậm chí, những cơn sóng vàng sông Lam còn át vía cả đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng.

Chảo lửa thành Vinh giữa lòng Hà Nội (Ảnh: Quang Minh)

Với khí thế ấy, SLNA vào trận như thể họ chỉ có một trận đấu duy nhất của mùa giải. Đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã dâng lên dũng mãnh và làm cho tuyến giữa của Hà Nội T&T bị tê liệt.

4 phút sau khi bóng lăn, thủ thành Hồng Sơn buộc phải trổ hết tài năng mới cản được cú sút cận thành của Hồng Việt, cứu thua cho đội nhà. Thế nhưng, ở cú sút 11m sau đó một phút của Trọng Hoàng thì Hồng Sơn hoàn toàn bất lực. Người dẫn đến tình huống đá phạt đền cho đội khách là Duy Nam khi cầu thủ này phạm lỗi khá thô với tiền đạo Abass của SLNA trong vòng cấm.

Trọng Hoàng mang về bàn thắng mở tỷ số cho SLNA (Ảnh: Quang Minh)

Phút 11, một lần nữa cái tên Hồng Sơn lại được nhắc đến khi anh có tình huống xử lý bóng vô cùng bất cẩn. Pha chuyền bóng lên bị trượt của thủ thành người xứ Nghệ đã biếu không bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng quê nhà. Người ghi bàn lần này là Abass.

Sau hai bàn thua chóng vánh, Hà Nội T&T còn gặp thêm rắc rối khi trung vệ đội trưởng Cristiano bị vỡ đầu sau pha chấp bóng bổng. Máu đã đổ đầm đìa trên khuôn mặt cầu thủ người Argentina và phải nhờ tới sự sơ cứu của các nhân viên y tế, anh mới có thể trở lại sân với cái mũ nịt đầu của các VĐV môn bơi lội.

Đội trưởng Cristiano của Hà Nội T&T phải rời sân để băng bó vế thương (Ảnh: Quang Minh)

Những tưởng khó khăn sẽ tiếp tục chồng lên Hà Nội T&T thì đúng lúc này, bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu V.League được thể hiện rõ nét.

Phút 19, Gonzalo mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ sân Hàng Đẫy sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách.

Khi cách biệt chỉ còn 1 bàn, SLNA lại ồ ạt tấn công, trong khi đó, Hà Nội T&T đáp trả với những pha lên bóng nhanh.

Phút 28 tỷ số suýt chút nữa là 3-1 cho đội bóng xứ Nghệ nếu Trọng Hoàng chỉnh chu hơn ở pha đánh đầu cận thành của mình. Một phút sau đó, đến lượt Samsom có câu trả lời cho Hà Nội T&T. Khác biệt là, Samsom hạ được thủ thành Viết Nam của SLNA bằng cú sút chìm để mang về bàn gỡ hòa 2-2.

Sang hiệp hai, mọi chuyện lại khởi đi như mơ cho SLNA. Phút 49, xuất phát từ nỗ lực giành bóng bên cánh phải của Trọng Hoàng, Abass tiếp đà nhận bóng, đột phá vào vòng cấm Hà Nội T&T trước khi chuyền cho Hồng Việt vượt qua Dương Hồng Sơn, nâng tỷ số lên 3-2.

Tiếp tục rơi vào thế bám đuổi Hà Nội T&T lại vùng lên và nếu may mắn hơn, họ đã có thể san bằng cách biệt từ cú sút quyết đoán của Ngọc Duy bên ngoài vòng cấm, phút 59. Tiếc là cột dọc đã từ chối.

Bước ngoặt của trận đấu được tạo ra ở phút 68 khi tiền vệ Cao Sỹ Cường của Hà Nội T&T nhận thẻ đỏ rời sân. Sỹ Cường đã bị trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ rút thẻ vàng thứ hai bởi một lỗi khá vô duyên: Không nghe hiệu lệnh của trọng tài.

Chưa đầy một phút sau khi Hà Nội T&T chỉ còn 10 người, họ nhận ngay bàn thua thứ 4. Abass là người đã vượt sự đeo bám của Cristiano, rồi qua luôn cả thủ thành Hồng Sơn để ghi bàn.

Một ngày tồi tệ của thủ thành Dương Hồng Sơn (Ảnh: Quang Minh)

Sự khốn cùng của Hà Nội T&T chưa dừng lại ở đó. Máu tiếp tục đổ trên đầu Cristiano và anh không thể thi đấu được nữa. Cristiano rời sân, đồng nghĩa với cả hàng phòng ngự Hà Nội T&T trở nên mất phương hướng. Chính vì điều này, đội bóng của bầu Hiển đã sụt đổ hoàn toàn ở những phút còn lại.

Trọng Hoàng là người nâng tỷ số lên 5-2 cho SLNA vào phút 73 từ một pha đá phạt nhanh khi quan sát thấy Hồng Sơn mắc lỗi vị trí. Còn Dickson khép lại trận đại thắng cho SLNA bằng cú đánh đầu nâng tỷ số lên 6-2 ở phút 84.

 


KẾT QUẢ 2 TRẬN ĐẤU MUỘN VÒNG 17 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012

NGÀY

GiỜ

SÂN

MT

CLB

-

CLB

TỶ SỐ

Thứ Hai 
14/5

17h00

Hàng Đẫy

118

Hà Nội T&T

-

SLNA

2-6

17h00

Ninh Bình

119

XM The Vissai NB

-

Navibank SG

1-2


Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn