Mất vợ trong chuyến buôn hoa Tết, người chồng bán rẻ về quê chịu tang

Đời sốngThứ Tư, 15/01/2020 20:31:00 +07:00
(VTC News) -

Chôn cất vợ xong, anh Phương vội lên TP.HCM để bán rẻ nốt số hoa Tết được lấy trong chuyến nhập hàng cuối họ đi cùng nhau, rồi trở lại quê lo việc tang gia.

Nghe câu chuyện người vợ đột quỵ rồi lịm chết trong tay chồng trên đường đi lấy hoa bán Tết đang lan tỏa trên mạng xã hội, tôi đến tìm người chồng - anh Phạm Hoàng Phương ở cư xá Nhà máy nước Thủ Đức (đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) mong mua ủng hộ đôi ba chậu hoa.

Tuy nhiên, mới 21 tháng Chạp mà không còn chậu hoa nào nữa. Người xung quanh cho biết số hoa Tết đã được mua ủng hộ hết, và anh Phương hiện ở quê vợ Vĩnh Long, cũng là nơi án táng chị.  

Lịm chết trên tay chồng

Nhớ lại câu chuyện đau lòng xảy ra 4 ngày trước, chị Phạm Thị Hồng - chị gái anh Phương, kể trong tiếng nấc: Năm nào cũng vây, cứ gần Tết là anh Phương cùng mẹ và vợ - chị Lê Thị Diệu về quê chị ở Vĩnh Long tìm mua hoa bán Tết. Năm nay, họ đi vào khuya 16 tháng Chạp (10/1).

Mất vợ trong chuyến buôn hoa Tết, người chồng bán rẻ về quê chịu tang - 1

Anh Phương trở lại bán hoa Tết sau khi an táng cho vợ. (Ảnh: CTV)

Mua hoa xong, chiều 11/1, trên đường trở về TP.HCM, họ cùng tài xế ghé vào quán ven đường ở Bến Tre nghỉ ngơi. Lúc này, chị Diệu than mệt. Tô phở vừa gọi ra chưa kịp ăn, chị gục xuống bàn trong sự hốt hoảng của chồng.

Em trai tôi đưa vợ đến trạm xá nhưng thấy nặng quá mới chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Đến bệnh viện, bác sĩ nói không còn cứu được nữa tại vì chết rồi”, chị Hồng nhớ lại.

Nhận được tin dữ từ em trai, chị Hồng ở nhà bủn rủn chân tay: “Chúng tôi ở nhà chẳng biết làm sao để giúp em, khi đó xe hoa cũng đang về. Chúng tôi báo cho mẹ, mẹ tôi chết lặng trên xe. Đến lúc xe về đến nhà, bà con chòm xóm cùng các anh chị em phụ giúp chuyển hoa xuống. Phương ở dưới lo cho vợ”.

Vì chị Diệu mất tại Bến Tre nên anh Phương cùng gia đình vợ đưa chị về Vĩnh Long an táng. Số hoa vừa “đáp” Thủ Đức, gia đình anh Phương động viên nhau cố gắng bán để phụ giúp anh. 

Hai đứa nó cũng là đứt gánh giữa đường rồi ráp lại ở với nhau. Diệu có 2 đứa con gái riêng, từ lúc ở với anh Phương chưa có thêm người con chung nào nữa. Gia đình rất hạnh phúc, 2 đứa con gái cũng rất ngoan. Nhờ có sự chia sẻ của cộng đồng, rất nhiều người đến đây mua hoa giúp mẹ và em trai tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn mọi người”, chị Hồng bộc bạch.

Mất vợ trong chuyến buôn hoa Tết, người chồng bán rẻ về quê chịu tang - 2

Năm nay, anh Phương nhập 600 chậu hoa để về bán Tết. (Ảnh: FB)

Bán rẻ hoa để về chịu tang vợ

Ngay sau khi bán hết hoa vào ngày 14/1, anh Phương tức tốc lên xe về lại Vĩnh Long để chịu tang vợ. Mở đầu câu chuyện, anh không quên cảm ơn cộng đồng, bà con hàng xóm giúp đỡ để anh có thể về lo mồ mả cho bạn đời.

Tôi xin cám ơn các mạnh thường quân gần xa đến mua hoa giúp tôi và mẹ già. Cảm ơn các anh chị, các cháu hàng xóm thương cho hoàn cảnh của tôi, giúp đỡ tôi mấy hôm nay”, người chồng bộc bạch.

Anh Phương cho hay, ngày thường, vợ chồng anh bán dừa trước cửa cư xá, tối thì trực gác cổng. 5 - 6 năm nay, họ nhập thêm hoa về bán dịp Tết.

Với anh, hình ảnh vợ lịm đi trên tay trong đợt nhập hàng Tết năm nay chính là hình ảnh ám ảnh nhất cuộc đời. Người đàn ông đau buồn này chẳng nhớ gì ngoài khoảnh khắc vợ dựa vào người anh, mồ hôi vã ra, nói trong gấp gáp: “Anh ơi! cứu em” rồi gục xuống, không còn biết gì nữa.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ vợ bị say nắng. Từ trước đến nay vợ tôi không hề có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ có nhức đầu bình thường, chỉ uống thuốc là hết. Hôm đó cũng vậy, kêu nhức đầu, tôi đưa thuốc uống. Sau đó vợ tôi ói ra, không ăn được gì nữa. Tôi với anh tài xế đưa vợ sang trạm xá mà không được. Sau thuê xe đưa lên bệnh viện tuyến trên ở Bến Tre, đến nơi vợ tôi không còn biết gì nữa. Bác sĩ nói chỉ có 2% là sống, còn 98% đã mất”, anh Phương nghẹn ngào.

Mất vợ trong chuyến buôn hoa Tết, người chồng bán rẻ về quê chịu tang - 3

Biết câu chuyện của anh, rất đông người dân khu vực xung quanh tìm đến ủng hộ. (Ảnh: CTV)

Lặng đi trong giây lát, anh kể tiếp: “Lúc đó tôi có gọi cho tài xế báo tin và hỏi có thể đem hoa ngược lại chỗ nhập để nhờ họ bán hộ hay không vì vợ tôi mất rồi. Không chở ngược lại được nên tài xế chở hoa về Thủ Đức, còn tôi gọi em vợ lên, thuê xe cứu thương đưa xác vợ về quê mai táng”.

Sau khi công việc mai táng vợ tạm ổn, anh lên lại thành phố để bán hết số hoa lỡ mua. “Toàn bộ tài sản, vốn liếng bỏ vào đó rồi. Bên nhà vợ cũng khuyên, người mất cũng mất rồi, cố bán cho nhanh rồi về lại”, anh Phương tâm sự. Năm nay hai vợ chồng nhập 600 chậu hoa, trị giá khoảng 28 triệu đồng. Mọi năm cứ đến sát Tết họ mới bán xong.

Mọi người biết chuyện đến ủng hộ rất nhiều, có người cho tiền nhưng tôi không lấy. Nói thật, ai thấy tiền cũng thích, nhưng như thế thì tôi lại mang nợ. Vợ mình cũng an táng xong hết rồi, mình còn lấy làm gì. Họ mua hoa ủng hộ tôi là tôi rất cảm ơn rồi. Tôi cũng chỉ bán hoa với giá sỉ, giá mềm để nghỉ sớm thôi chứ cũng không lấy thêm hoa về nữa và chắc cũng không còn Tết nữa”. Nói đến đây, anh Phương nghẹn ngào cố nén khóc.

Mỗi cặp hoa, anh Phương chỉ bán với giá 140 nghìn đồng. Chỉ sau 3 ngày, toàn bộ 600 chậu hoa của anh được dân khắp các khu vực Thủ Đức, Quận 9 và lân cận đến mua giúp.

Mất vợ trong chuyến buôn hoa Tết, người chồng bán rẻ về quê chịu tang - 4

Số hoa được anh bán với giá rẻ, chỉ sau 3 ngày được mua hết.

Biết hoàn cảnh của anh qua mạng, tôi tìm đến mua ủng hộ để anh Phương nhanh bán hết còn về quê lo nhang khói cho vợ, nhưng đến nơi thì hết mất rồi”, chị Vũ Thị Giang (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ.

Đến chiều nay (15/1), vẫn còn rất đông người tìm đến cư xá Nhà máy nước Thủ Đức để mua hoa ủng hộ anh Phương. Vì hoa hết, nhiều người mua kiệu mà chị Diệu làm. Số kiệu ấy, chị dự tính sẽ bán vào sát Tết. Hàng chưa kịp đưa ra bán thì chị ra đi đột ngột bỏ lại người chồng đầu ấp tay gối cùng 2 đứa con ngơ ngác chưa kịp ngấm nỗi đau mất mẹ.  

Chẳng điều gì xoa dịu nổi mất mát này của họ, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Dù vậy, sự đồng cảm, hỗ trợ, chia sẻ của cộng đồng phần nào giúp anh Phương và gia đình cảm thấy ấm lòng hơn, có thêm động lực để vượt qua nỗi đau.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn