Mất mạng vì một khúc xương

Pháp luậtThứ Năm, 01/08/2013 07:00:00 +07:00

Thấy Thâm ném khúc xương qua mặt mình, Vương bực tức tát vào mặt Thâm thì bị bạn nhậu đâm đến chết.

Thấy Thâm ném khúc xương qua mặt mình, Vương bực tức tát vào mặt Thâm thì bị bạn nhậu đâm đến chết.

Lúc 16 giờ ngày 28/7/2013, trực ban Phòng CSĐT Công an tỉnh Kon Tum nhận tin báo khẩn cấp của Công an huyện Kon Rẫy với nội dung: khoảng 14 giờ cùng ngày, tại thôn 4, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy xảy ra vụ án mạng làm một người chết, hai người bị thương. Phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu.

Qua công tác điều tra được biết, người chết là ông Bùi Tiến Vương (SN 1963, trú thôn 4, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) bị mất máu cấp dẫn đến tử vong; hai nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum là anh Trần Văn Suốt (SN 1974, HKTT tại tổ 4, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) và Đinh Công Sinh (SN 1971, HKTT thôn 5, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy).

khúc xương, án mạng, bạn nhậu, vô lễ, đâm đến chết
Trương Văn Thâm 
Trong sự hoảng loạn và đau đớn do thương tích khá nặng, anh Suốt cố nén cơn đau nhớ lại: Khoảng 8 giờ ngày 28/7/2013, tôi chở vợ và hai con đến nhà chị Trần Thị Hương (là chị vợ) và anh cột chèo là Bùi Tiến Vương (ở thôn 4, xã Tân Lập) chơi. Đến 11 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Vương có tổ chức ăn cơm trưa và uống rượu.

Tham gia bữa tiệc rượu ngoài vợ chồng tôi, vợ chồng anh Vương còn có anh Đinh Công Sinh (còn gọi Tám Đề) và một thanh niên tên Trương Văn Thâm (còn gọi là Hai, SN 1972 ở thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) một số người khác đến góp vui. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, cuộc vui vẫn chưa tan, tôi và anh Sinh dùng xe máy đi về nhà anh Sinh lấy thêm măng le lên nhậu tiếp.

Khoảng hơn 30 phút sau, khi tôi và anh Sinh quay lại thì nghe trong nhà anh Vương có tiếng cãi vã. Tôi chạy vào hỏi thì được biết, do uống khá nhiều rượu, đã ngà ngà say nên trong lúc ăn uống, người thanh niên tên Thâm đã có hành động vô lễ ném một khúc xương bay ngang mặt anh Vương.

Vương bực tức đứng lên chỉ vào mặt Thâm chửi: “Mày láo, mày đến nhà tao ăn nhậu mà còn dám khinh tao, dám ném xương vào mặt tao!”. Nói xong, anh Vương tát vào mặt Thâm hai cái. Thâm tức giận vì bị chửi và bị tát đau, để gỡ lại sĩ diện, anh ta liền chạy xuống bếp nhà anh Vương, lấy một con dao nhọn mang lên. Thấy vậy tôi hô to: “Bác Vương ơi, chạy đi... Nó cầm dao lên kìa...”.

Nghe tôi kêu to, Thâm chạy đến dùng dao đâm vào bụng tôi. Hoảng sợ, tôi ôm bụng chạy ra ngoài đường kêu cứu. Mặc dù rất đau đớn, vừa chạy tôi vẫn cố ngoái đầu nhìn lại thì thấy Thâm đang dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Vương. Sau đó tôi bị ngất và được mọi người đưa đi cấp cứu.


Còn Anh Sinh đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và nghĩ mình đã chết. May mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong gang tất, anh run run kể lại: Sau khi tên Thâm đâm anh Suốt bị thương, hắn điên cuồng và say máu quay ra dùng dao nhọn đâm vào người anh Vương.

Thấy anh Vương gục xuống, tôi chạy vào can ngăn và ôm Thâm kéo ra ngoài. Đang trong tư thế giằng co, Thâm đã dùng dao đâm tôi. Tôi đau đớn ôm lấy ngực, lảo đảo kêu lên rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh lại tôi được biết trước đó anh Vương cũng được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.


Sau khi gây án, tên Thâm dắt xe máy định bỏ trốn nhưng do đánh mất chìa khóa nên hắn vứt xe lại và bỏ chạy vào khu vực gần đó. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày hắn đã bị cơ quan công an bắt giữ.



Theo CA TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn