Mất con vì nhờ người mới quen trông giúp

Thời sựThứ Năm, 31/01/2013 12:01:00 +07:00

Giao con cho một phụ nữ mới quen để đi giặt, khi quay lại, chị Lê Thị Long tá hỏa vì người này đã mất hút.

Giao con cho một phụ nữ mới quen để đi giặt, khi quay lại, chị Lê Thị Long tá hỏa vì người này đã mất hút.



Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Long, SN 1980, ngụ tại xã Sông Trầu với nội dung:

Vào trưa 29/1, chị Long giao con mình là bé Dương Hoàng Anh (9 tháng tuổi) cho một phụ nữ mới quen biết và ra phía sau giặt quần áo.

Tuy nhiên, khi giặt xong, chị Long quay về thì không thấy người phụ nữ và cháu Hoàng Anh đâu.

Ngay sau đó, chị Long và người nhà bủa đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn vô vọng.

Theo chị Long, người phụ nữ này chừng 30 tuổi, trước đó thường đến tiệm tạp hóa của chị mua hàng.

Hiện, công an huyện Trảng Bom đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc trên để tìm lại con trai cho người mẹ trẻ này.

Đây cũng là bài học quý giá cho các bà mẹ trẻ 'giao trứng cho ác' khi chưa biết rõ về đối tượng mà đã vội cậy nhờ.

Theo ĐVO
Bình luận
vtcnews.vn