Mất 7 cây vàng vì ngủ ngoài đầm tôm

Bản tin 113Thứ Sáu, 06/05/2016 04:42:00 +07:00

Từ đầm nuôi tôm trở về, chị Hiền bàng hoàng thấy nhà cửa bị lục tung, gần 7 cây vàng biến mất.

(VTC News) - Từ đầm nuôi tôm trở về, chị Hiền bàng hoàng thấy nhà cửa bị lục tung, gần 7 cây vàng biến mất.

Ngày 6/5, Công an xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa nhận được trình báo của gia đình chị Lê Thị Hiền (SN 1974, trú ở thôn Đại Giang, xã Hoằng Châu) về việc bị mất trộm gần 7 cây vàng.

Ngôi nhà xảy ra vụ trộm.

Theo trình báo, tối 4/5, vợ chồng chị Hiền ngủ ở ngoài đầm tôm của gia đình.

Khoảng 6h sáng 5/5, vợ chồng chị trở về nhà thì thấy đồ đạc bị xáo trộn, tủ quần áo bị lục tung. Khi kiểm tra nơi cất vàng, chị Hiền phát hiện 6,9 cây vàng 4 số 9 cùng 2 chỉ vàng tây đã bị lấy mất.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến để khám nghiệm hiện trường.

Ông Lê Văn Hạ, Trưởng Công an xã Hoằng Châu nhận định, có thể thủ phạm đã theo dõi rất kỹ công việc của gia đình chị Hiền. Khi các thành viên trong gia đình đi vắng, đối tượng đã đột nhập từ tầng 2 của ngôi nhà rồi lấy tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn