Mạo danh cảnh sát cơ động dàn cảnh cướp tài sản

Pháp luậtThứ Năm, 20/10/2016 17:06:00 +07:00

Giả danh là cảnh sát cơ động, Hiển đã đe dọa và buộc chị Hân phải dừng xe, tháo nhẫn cùng lắc tay đưa cho hắn.

TAND quận Đồ Sơn vừa mở phiên Tòa sơ thẩm xét xử Phạm Khắc Hiển (SN 1986, trú tại khu Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Hải Phòng) về hành vi giả danh cảnh sát cơ động để cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Khắc Hiển và Mạc Sơn Hùng (SN 1988, ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) là công nhân công ty phát triển hạ tầng và tài chính Việt Nam, có nhiệm vụ tuần tra, bảo dưỡng một số hạng mục công trình và xử lý tình huống khẩn cấp trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

gia-danh-canh-sat-co-dong-de-chiem-doat-tai-san-linh-15-thang-tu

  Ảnh minh họa (nguồn internet)

Hiển đươc công ty bố trí ở khu lán tạm của công ty tại khu Hải Phong, phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng.

Khoảng 18h45 ngày 22/4/2016, Hiển cùng một số công nhân trong công ty rủ nhau đi uống bia, rượu tại phường Hòa Nghĩa. Đến 21h cùng ngày, Hiển về khu lán tạm để nghỉ. Khi đi đến gầm cầu vượt đường cao tốc thì Hiển thấy chị Hân đang đứng nói chuyện với bạn là anh Vũ Văn Quang (ở phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh).

Hiển đi đến hỏi: “Chúng mày cặp bồ à?” thì chị Hân nói “Chúng em chỉ là bạn”. Thấy Hiển có biểu hiện say rượu nên các công nhân khác can ngăn và đưa về lán nghỉ.

Khi cách lán 50m, Hiển gặp Mạc Sơn Hùng đi xe máy BKS: 16H2-7340 đi từ trong lán ra. Hiển vẫy Hùng lại rồi bảo chở ra chỗ chị Hân thì nhìn thấy chị quay xe đi về phía quận Đồ Sơn, còn anh Quang đi về hướng nội thành Hải Phòng.

Hiển liền bảo Hùng phóng xe máy theo chị Hân. Khi chị Hân điều khiển xe máy đến khu vực tổ dân phố Đức Hậu, phường Hợp Đức, Hiển bảo Hùng vượt lên chặn đầu, ép xe của chị Hân vào sát lề đường và hô “Dừng lại!”.

Khi chị Hân dừng xe, Hiển bảo Hùng đi về trước rồi nói với chị Hân: “Anh là cảnh sát cơ động đường cao tốc, theo anh về giải quyết!” rồi ngồi lên xe của chị Hân. Thấy vậy, chị Hân rút chìa khóa rồi xuống xe.

Hiển yêu cầu đưa chìa khóa nhưng chị Hân không chịu nên đã dắt xe máy sang đường và tiếp tục nói: “Em theo anh về trạm giải quyết!”.

Lúc này, chị Hân nhận ra Hiển là người đã gặp chị và anh Quang ở gầm cầu vượt đường cao tốc nên nói: “Thôi em xin anh, em có gia đình rồi. Anh ấy gọi em chỉ để nói chuyện thôi!”. Lúc này, Hiển nhìn thấy tay trái của chị Hân có đeo nhẫn và lắc tay bằng kim loại màu trắng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau một hồi giả danh cảnh sát cơ động, Hiển đã dọa, buộc chị Hân phải tháo nhẫn và lắc tay đưa cho hắn.

Khi chị Hân đang tháo lắc tay thì thấy anh họ là Nguyễn Duy Khải, (ở Hợp Đức, Đồ Sơn) điều khiển xe ô tô tải và vợ anh Khải là chị Bùi Thị Tươi đi xe máy đến. Chị Tươi hỏi có việc gì thì chị Hân kể lại vụ việc rồi yêu cầu Hiển trả lại nhẫn.

Chị Tươi hỏi thì Hiển vẫn tiếp tục tự xưng là cảnh sát cơ động. Chị Tươi yêu cầu Hiển xuất trình thẻ ngành thì Hiển bỏ chạy. Chị Tươi đuổi theo Hiển và hô “cướp, cướp”. Lúc này anh Khải xuống xe đến chỗ chị Hân hỏi nội dung sự việc thì Mạc Sơn Hùng điều khiển xe mô tô đến, bị anh Khải và chị Hân giữ lại, đưa vào Công an phường Hợp Đức giải quyết.

Hiển bỏ chạy đến khu vực cống ở tổ dân phố Đức Hậu, phường Hợp Đức thì bị quần chúng bắt giữ, đưa về trụ sở Công an Phường lập biên bản giải quyết.

Tại phiên Tòa, bị cáo Hiển đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Khắc Hiển 15 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. 

Video: Theo chân công an bắt 'tướng cướp' tiệm vàng 'xổng' sau 2 năm truy nã

(Nguồn: Tầm Nhìn)
Bình luận
vtcnews.vn