Mang xe ăn trộm lượn lờ trên phố, gặp ngay cảnh sát 141

Pháp luậtChủ Nhật, 11/09/2016 08:28:00 +07:00

Vừa mới ăn cắp xe chưa kịp tiêu thụ, hai thanh niên lại dùng xe tang vật đi tìm nơi để tiếp tục gây án thì bị cảnh sát 141 phát hiện và bắt giữ.

Ngày 10/9, Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao hai đối tượng Phạm Anh Tuấn (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Hoàng Anh Tuấn ( ở quận Long Biên, Hà Nội), cùng 33 tuổi cho cơ quan điều tra để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

10.09.2016_bb_1473495067

Hai đối tượng trộm cắp xe máy tại cơ quan công an 

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 9/9, Phạm Anh Tuấn điều khiển xe máy chở Hoàng Anh Tuấn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Do xe không gắn biển số nên tổ công tác Y15/141 làm nhiệm vụ tại đây ra hiệu dừng.

Thấy tổ công tác làm nhiệm vụ, Phạm Anh Tuấn cho xe quay đầu chạy ngược chiều nhưng gặp cảnh sát cơ động nên nhanh chóng vòng lại. Nhận biết hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn, 4 cảnh sát tiếp cận từ các phía, đưa họ về chốt kiểm tra.

Trong cốp xe, tổ công tác thấy 1 biển số xe máy tỉnh Yên Bái. Tiếp tục khám xét, tổ công tác phát hiện bộ vam phá khóa xe máy trong người đối tượng Phạm Anh Tuấn.

Đấu tranh tại chỗ, hai thanh niên khai nhận trộm chiếc xe máy một ngày trước tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Trong khi dùng xe ăn trộm để tiếp tục gây án, hai đối tượng đã bị cảnh sát 141 phát giác.

Trước đó, tổ công tác cũng đã xác minh thông tin về chủ nhân của chiếc xe máy và thông báo để họ sớm nhận lại được tài sản của mình.

Hai đối tượng sau đó đã tiếp tục được lực lượng Y15/141 bàn giao về công an phường Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) để xác minh, làm rõ.

Video: Bi hài những tên trộm xe máy bị rượt đuổi "thừa sống thiếu chết"

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn