Man Utd phòng ngự tệ hại, HLV Solskjaer sắp bị sa thải

Bóng đá AnhThứ Năm, 05/11/2020 14:33:00 +07:00
(VTC News) -

Phong độ kém cỏi của Man Utd khiến HLV Ole Solskjaer có thể mất ghế ngay trước Giáng sinh.

"Tôi không thấy khát vọng trong màn trình diễn của các cầu thủ Manchester United. Họ sẽ khiến HLV Ole Solskjaer mất việc". Đó là những chia sẻ của Roy Keane sau trận thua 0-1 của Quỷ đỏ trước Arsenal.

Từng rời Old Trafford bởi những mâu thuẫn với đồng đội, nhưng Keane được xem như huyền thoại Man Utd bởi tinh thần chiến đấu cùng thái độ không khoan nhượng mỗi khi ra sân.

Là người đề cao yếu tố tinh thần, không ngạc nhiên nếu Keane khó chịu khi phải chứng kiến dàn sao Man Utd thi đấu hời hợi. Màn trình diễn trước Istanbul Basaksehir rạng sáng nay của Man Utd càng chứng minh Keane nói đúng. 

Man Utd phòng ngự tệ hại, HLV Solskjaer sắp bị sa thải - 1

Man Utd đang rơi tự do. 

Hàng thủ tệ hại 

Trước khi gặp Man Utd, Basaksehir chưa từng biết thắng ở Champions League. Hai trận đầu tiên, Demba Ba cùng đồng đội thua trắng PSG lẫn RB Leipzig. Song bóng đá không có tính chất bắc cầu, nhất là với... Man Utd. Gặp đối thủ yếu hơn nhiều, nhưng đội bóng của Solskjaer đã phòng ngự quá tệ.

Ở bàn thua đầu tiên, Quỷ đỏ mắc lỗi sơ đẳng khi để Ba một mình ở vòng tròn trung tâm. Dường như hậu vệ Man Utd đã quên luật việt vị không được áp dụng trên phần sân tấn công. Với một đường xẻ bóng của Edin Visca, Ba băng xuống như chỗ không người trước khi đánh bại Dean Henderson.

Bàn thua thứ hai ngớ ngẩn không kém khi Basaksehir phá tan thế phòng ngự của Man Utd chỉ bằng ba đường chuyền. Pha nhả bóng thông minh của Ba khiến cả Harry Maguire, Juan Mata và Aaron Wan-Bissaka thành "trò hề". Ba cầu thủ Man Utd đã đứng tụ lại một chỗ, để Visca có khoảng trống mênh mông trước khi ghi bàn thắng thứ hai.

Man Utd phòng ngự tệ hại, HLV Solskjaer sắp bị sa thải - 2

Hàng thủ Man Utd được tổ chức nghiệp dư. 

Cách đội hình phòng ngự Man Utd tổ chức ngớ ngẩn và mắc sai lầm sơ đẳng khiến Paul Scholes phải so sánh với "những đứa trẻ 10 tuổi". Đó không bao giờ là cách phòng ngự của một đội mạnh.

6 bàn thua trước Tottenham hay pha thủng lưới trước Arsenal ở Old Trafford đã vẽ bức tranh hoàn chỉnh về hậu vệ Man Utd, với toàn gam màu xám xịt.

Wan-Bissaka là hậu vệ cánh đắt nhất nước Anh với mức giá 50 triệu bảng. Maguire là trung vệ đắt nhất thế giới khi được Man Utd định giá 80 triệu bảng, nhưng cả hai chứng minh họ chỉ là những cầu thủ hạng hai. 

Cách hàng thủ Quỷ đỏ vận hành cho thấy Maguire cùng đồng đội không chỉ yếu chuyên môn, mà còn gặp vấn đề trong khâu tổ chức. Đây cũng là trách nhiệm của HLV Solskjaer, khi sau gần hai năm làm việc, ông vẫn không thể xây cho Man Utd một hàng thủ "ra hồn".

Man Utd phòng ngự tệ hại, HLV Solskjaer sắp bị sa thải - 3

Maguire không xứng với mức giá 80 triệu bảng. 

Quỷ đỏ từng thua rất nhiều dưới thời Jose Mourinho hay Louis van Gaal, nhưng sai lầm phòng ngự không xuất hiện thường xuyên như thời gian gần đây. Solskjaer không để lại dấu ấn trong khâu tổ chức phòng ngự cho nửa đỏ thành Manchester.

Man Utd hiện tại chơi kiểu "lấy công bù thủ". Hàng công không áp đặt được đối thủ, hàng phòng ngự dễ trả giá trước sức ép. 

Solskjaer sớm mất việc?

Thất bại trước Basaksehir chưa khiến Man Utd mất ngôi đầu. Họ xếp trên RB Leipzig ở chỉ số đối đầu (bằng điểm), song cứ chơi như vậy, không chắc Man Utd vượt qua được vòng bảng Champions League.

Ở Ngoại hạng Anh, tình hình còn bi đát hơn nhiều. Vỏn vẹn 7 điểm sau 6 trận là thành tích quá tệ hại, ngay cả với Man Utd trong những giai đoạn sa sút nhất. 4 trận sân nhà đầu mùa, Man Utd chỉ có 1 điểm. Họ thua từ Crystal Palace, Tottenham đến Arsenal. Cuối tuần này, Man Utd có thể rơi xuống nhóm nguy hiểm nếu thua tiếp Everton.

Dù vậy, Solskjaer không chỉ kém về thành tích, mà còn cho thấy sự non nớt trên ghế chỉ đạo. Trong trận gặp Arsenal tuần trước, chiến lược gia người Na Uy hoàn toàn bị HLV Mikel Arteta "bắt vị". Arsenal đã pressing quá tốt, khiến Man Utd loay hoay không biết tấn công.

Man Utd phòng ngự tệ hại, HLV Solskjaer sắp bị sa thải - 4

Solskjaer đã hết bài?

Nhìn Man Utd đá với Basaksehir sáng nay, có lẽ nhiều người sẽ thấy chiến thắng của Arsenal 3 ngày trước là quá... bình thường. Một đội bóng vô danh, có cặp trung vệ sở hữu tổng số tuổi là 69 cũng có thể vô hiệu hóa các ngôi sao tấn công của Quỷ đỏ.

Cũng như trận thua ở Old Trafford, Man Utd đêm qua chỉ biết dồn bóng cho Bruno Fernandes. Cả Marcus Rashford lẫn Anthony Martial đều lạc lõng, còn Paul Pogba tiếp tục gây thất vọng. Không cầu thủ nào của Man Utd chơi ở mức tạm được. Man Utd không có bài bản tấn công, cũng chẳng thể thay đổi khi bế tắc.

Dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, Man Utd dậm chân tại chỗ về cả tập thể lẫn con người. Những tân binh như Donny van de Beek, Edinson Cavani hay Alex Telles đều mờ nhạt, ít có cơ hội thể hiện.

Lãnh đạo Man Utd đã phần nào chiều ý Solskjaer, nhưng chiến lược gia người Na Uy cho thấy có lẽ tầm vóc của ông chỉ hợp với những đội hạng hai như Molde FK.

Trong cơn bĩ cực, ít nhất Mourinho còn từng giúp Man Utd có cú đúp vô địch ở mùa đầu tiên và cán đích ở hạng nhì Ngoại hạng Anh mùa tiếp theo. Còn với Solskjaer, ông không có gì để nói với giới chủ, về cả thành tích lẫn lối chơi.

Man Utd cứ đá như thế, Solskjaer khó giữ được ghế qua tháng 12.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn