Man Utd, Mourinho mong gì ngày Giáng sinh?

Thể thaoThứ Ba, 23/12/2014 09:22:00 +07:00

Premier League đã đi qua vòng đấu cuối cùng trước ngày lễ Giáng sinh, hãy cùng xem các đại gia xứ sương mù mong gì vào ngày lễ tặng quà.

(VTC News) - Premier League đã đi qua vòng đấu cuối cùng trước ngày lễ Giáng sinh, hãy cùng xem các đại gia xứ sương mù mong gì vào ngày lễ tặng quà.

Đầu tiên là Chelsea của Mourinho, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau nhiều năm bị 2 đội bóng thành Manchester đè nén, The Blues năm nay đã băng về đích với tốc độ như của một chiếc F1. 
Chelsea của Mourinho đang mơ về cú ăn bốn 
Với chiến thắng 2-0 trước Stoke đêm qua, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn duy trì được khoảng cách 3 điểm với đội xếp thứ nhì Man City. Quan trọng hơn, họ đã lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League và bán kết Capital One Cup. Chính vì vậy, món quà lớn nhất mà Mourinho mong muốn chắc chắn sẽ là cú ăn bốn vào cuối mùa - kỳ tích chưa đội bóng Anh nào làm được.

Cũng lắm tiền chẳng kém Chelsea (nếu không muốn nói là nhiều hơn), tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với Man City. Các nhà ĐKVĐ Premier League cũng kịp tránh khỏi không khí ảm đạm ngày tặng quà khi lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League.

Vẫn đang đi đúng trên con đường đề ra nhưng cái cách Man City đã làm không được lòng CĐV của họ. Chính bởi vậy, sân Etihad mùa này luôn là nơi yên ắng nhất tại giải Ngoại hạng. Những người yêu mến Man City không còn cuồng nhiệt như cách đây 2 năm, thời điểm họ mới vô địch Premier League lần đầu.

Chính bởi vậy, món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất với họ, theo tờ Daily Mail, chính là sự sôi động trên các khán đài Etihad.
Man Utd rất muốn trở lại Champions League 
Đội bóng cùng thành Manchester với Man City, Man Utd có lẽ là đội cần nhiều quà hơn cả. Louis van Gaal cần 3 năm để chứng minh khả năng. Ông cũng cần rất nhiều tiền để tái thiết đội hình. Trong khi đó, người hâm mộ lại rất cần một trung vệ đẳng cấp (cỡ Rio Ferdinand và Vidic khi xưa) xuất hiện để bịt các khoảng trống nơi hàng phòng ngự.

Quỷ đỏ đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và việc cảm thấy thiếu nhiều thứ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên điều ước lớn nhất trong ngày lễ tặng quà, với họ, có lẽ vẫn là được trở lại Champions League - sân chơi số một của bóng đá châu Âu.

Video Aston Villa 1-1 Man Utd
Arsenal thì chẳng cần đến điều này, bởi suốt trong quãng thời gian Arsene Wenger ngồi ghế HLV trưởng, Pháo thủ luôn được dự Champions League, bất kể họ có bán đi bao nhiêu ngôi sao và khởi đầu tồi tệ như nào.
Tài liệu cơm gắp mắm của Giáo sư đã được khẳng định nhưng vị trí của đội chủ sân Emirates năm nay “đuối” hơn hẳn mọi năm. Họ xếp thứ 6, với 15 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City. 

Nếu như mọi năm mộng vô địch của Arsenal tan vỡ vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 sang năm, thì mùa giải này, nó đã sớm “chết yểu” từ trước kỳ Giáng sinh. Tất cả cũng chỉ vì danh sách chấn thương dài dằng dặc của Pháo thủ. Họ mất Giroud, Ramsey hồi đầu mùa, và bây giờ là Koscielny, Ozil và Wilshere. Chưa khi nào Arsenal được thi đấu với đội hình mạnh nhất, và đó cũng chính là mong mỏi lớn nhất của CĐV đội bóng này.
Một CĐV Liverpool hóa trang thành Chúa  
Liverpool chẳng cần nhiều trụ cột như Arsenal, họ chỉ cần Sturridge trở lại là đủ. Vắng chân sút người Anh, Brendan Rodgers không tìm đâu ra một cỗ máy ghi bàn đủ sức cáng đáng công việc hàng công. Balotelli quá tệ. Lambert mãi chỉ là ngôi sao của đội bóng nhỏ. Trong khi Sterling, Coutinho hay Markovic chỉ thực sự giỏi trong việc quấy phá đối phương.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn