Man Utd hụt bước ngày tặng quà, tan giấc mơ vô địch

Thể thaoThứ Hai, 22/12/2014 12:07:00 +07:00

Man Utd đã dừng chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lại ở con số 6, nhưng đằng sau đó là những hệ lụy khó lường.

(VTC News) - Man Utd đã dừng chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lại ở con số 6, nhưng đằng sau đó là những hệ lụy khó lường.

Hy vọng sớm tắt

Trước khi làm khách của Aston Villa, những mỹ từ đẹp nhất đã được dùng để tán dương sự hồi sinh của Man Utd. Thậm chí nhiều tờ báo lớn xứ sương mù còn mạnh dạn dự đoán Quỷ đỏ đã trở lại, và họ có thể trở thành ứng cử viên thách thức cuộc đua song mã giữa Chelsea và Man City.
Falcao ghi bàn duy nhất giúp Man Utd có điểm trước Aston Villa 
Tuy nhiên 90 phút tại Villa Park đã kết thúc theo một cách không thể buồn hơn. Man Utd không thể có trận thắng thứ 13/19 lần viếng thăm thành Birmingham, dù họ được chơi hơn người trong gần nửa tiếng cuối trận.

Đáng buồn hơn, với số điểm 32 sau 17 vòng đấu, Quỷ đỏ cũng gần như đứt luôn hy vọng đăng quang vào cuối mùa. Suốt 5 năm trở lại đây, chưa có nhà vô địch Premier League nào nghỉ Giáng sinh với số điểm thấp hơn 33. Một ngoại lệ xảy ra ở mùa 2008-09 (với chính Quỷ đỏ), nhưng lúc ấy, thầy trò Sir Alex Ferguson chỉ đá 16 trận thay vì 17 như bây giờ.

Dứt mộng vô địch, đội chủ sân Old Trafford còn tự phơi bày một thực tế rằng họ không thể quen với cách chơi 3-5-2. Ba tiền vệ trung tâm (trên lý thuyết) của họ là Fletcher, Mata, Rooney thường xuyên giẫm chân nhau và không có sự phân công rõ ràng. Họ gần như không có ý tưởng triển tấn công nào cụ thể ngoài việc đưa bóng lên cho cặp tiền đạo.
Man Utd đứt chuỗi trận thắng liên tiếp
 Man Utd đứt chuỗi trận thắng liên tiếp
Điều đáng nói là bộ đôi tấn công của Quỷ đỏ cũng không có sự liên lạc cần thiết. Falcao và Van Persie là những sát thủ hàng đầu thế giới nhưng mỗi người chơi một kiểu. Mãnh hổ người Colombia xông xáo, nhiệt tình nhưng anh chỉ bó hẹp phạm vi hoạt động quanh vòng cấm. Trong khi người đá cặp của anh, dù cố gắng di chuyển rộng nhưng lại thiếu sức mạnh và độ nhạy bén cần thiết ở những tình huống cuối cùng.

Video Aston Villa 1-1 Man Utd
Mơ gì lễ tặng quà?

Man Utd thường gặp trục trặc trong dịp lễ tặng quà. Họ hoặc đứt mạch thắng, hoặc bất ngờ có một trận thua khó hiểu trong giai đoạn 2 tuần chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đơn cử như năm ngoái, khi đội quân của David Moyes đạt phong độ tốt nhất kể từ khi ông thầy người Scotland nắm quyền, Quỷ đỏ lại sảy chân thua Tottenham 1-2 trên sân nhà ngay ngày đầu năm mới.

Chính thất bại này đã kéo theo đà sụp đổ không thể cứu vãn của Quỷ đỏ sau đó.

Hay như mùa 2011-12, sau 2 chiến thắng hoành tráng với cùng tỷ số 5-0, Man Utd thua sốc Blakburn 2-3 trên sân nhà đúng ngày cuối năm 31/12, trước khi thua thảm 0-3 trước Newcastle trong vòng đấu đầu tiên của năm mới. Mùa 2009-10, họ cũng bất ngờ thua Leeds 0-1 tại vòng 3 FA Cup ngay trên sân nhà.

Điểm chung của những lần bước hụt ấy là Quỷ đỏ luôn mất chức vô địch vào cuối mùa. Có thể vẫn có nhiều người tin Man Utd sẽ lật ngược thế cờ trong nửa chặng đường còn lại của mùa giải này, nhưng điềm báo sau trận hòa như thua trước Aston Villa là điều khiến họ không thể không nghĩ lại.
Man Utd chấm dứt chuỗi 6 trận thắng liên tiếp 
Chính Louis van Gaal cũng thừa nhận, giấc mơ đến ngôi vô địch với Quỷ đỏ đã tan vỡ sau khi bị Aston Villa cầm chân. Ông không tin đội bóng của ông có thể vượt lên trên Chelsea và Man City với cách đá và lối chơi như vậy.

Khi mà chính thuyền trưởng Man Utd, người "cuồng ngôn" chẳng kém Mourinho còn nói vậy, thì chẳng rõ Man Utd sẽ mơ gì trong dịp lễ tặng quà năm nay?

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn