Man Utd hồi sinh: Đã thấy bóng dáng nhà vô địch

Thể thaoThứ Hai, 15/12/2014 10:00:00 +07:00

Man Utd hồi sinh, đó là chuyện chỉ có trong tưởng tượng của các CĐV Man Utd khi bước vào tháng 11 bởi Quỷ đỏ lúc đó có khởi đầu tệ hại hơn cả thời David Moyes

(VTC News) - Vào thời điểm đầu tháng 11, không ai nghĩ Man Utd sẽ hồi sinh sau khi Quỷ đỏ có khởi đầu tệ hại chẳng kém gì thời David Moyes và còn phải đối mặt với lịch thi đấu nhọc nhằn.

Bất ngờ

Hút chết trước Chelsea và run rẩy rời Etihad, đó không phải là những điềm lành báo hiệu Man Utd hồi sinh. Thống kê vào thời điểm đó, Man Utd của Van Gaal còn tệ hơn cả thời David Moyes: ít điểm hơn, thua nhiều hơn, và quan trọng nhất là đứng ở vị trí thấp hơn.
Man Utd đang hồi sinh với 6 trận thắng liên tiếp 
Khoảng cách 12 điểm với đội đầu bảng Chelsea và 9 điểm với tốp dự Champions League là một con số mênh mông, đủ sức làm nản lòng bất cứ người hâm mộ nào của Quỷ đỏ. 

Van Gaal, Rooney, Van Persie, thậm chí là cả Di Maria đều đã trở thành đối tượng trung tâm của những chỉ trích. Người ta một lần nữa lại đặt ra câu hỏi, rốt cuộc ở Manchester đâu mới là “gã hàng xóm ồn ào” (lời Sir Alex Ferguson).

Nhưng Man Utd đã trở lại, bắt đầu từ trận thắng nhọc nhằn trước Crystal Palace. Khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của Juan Mata giúp Quỷ đỏ giữ lại chút niềm tin đang bị lung lay dữ dội. Để rồi sau đó, trong ngày De Gea “hóa thánh”, Van Gaal đã giúp đội nhà vượt qua Arsenal theo cách mà người tiền nhiệm Sir Alex Ferguson vẫn thường làm: ít mắc sai lầm hơn đối thủ.
Video Arsenal 1-2 Man Utd
Trận thắng quan trọng này giúp tinh thần Man Utd hồi phục nhanh chóng. Để rồi vào đêm 29/11, lần đầu tiên sau hơn 1 năm “ông già gân” ra đi, khán giả tại Old Trafford mới được chứng kiến đội bóng con cưng chơi theo kiểu bề trên đến vậy trước Hull City. Những chiếc bóng áo đỏ thoải mái đan lát, nhử cho đối thủ say đòn, trước khi tung ra những nhát kiếm quyết định.

Man Utd chơi chưa thực sự hay nhưng vấn đề là họ đang biết cách để có được 3 điểm. Stoke, Southampton và Liverpool tối qua đều có quyền tiếc nuối vì kém may hơn đối thủ, nhưng nếu nhìn vào phong độ trước khi gặp Man Utd, họ buộc phải chấp nhận rằng Quỷ đỏ đang nhỉnh hơn hẳn một bậc ở sự tỉnh táo.
Man Utd dần trở lại với vị thế ông lớn 
Bóng dáng nhà vô địch

Không một đội bóng nào có thể chơi hay cả mùa. Ngay cả đó là “Dream Team” của Barca dưới thời Pep Guardiola năm 2011 hay Galacticos 2.0 của Real Madrid năm 2014, họ vẫn có những trận chơi dưới sức.

Đó là thời điểm mà những nhà vô địch thực sự cần phải chứng minh được đẳng cấp. Barca cần một khoảnh khắc thiên tài của Messi, Real Madrid cần một cú rocket của Ronaldo. Còn Man Utd? Họ đơn giản là chờ đối thủ mắc sai lầm.

Những thời khắc quan trọng nhất của quá trình Man Utd hồi sinh đều có bóng dáng của các đối thủ họ chạm trán. Cái chân của Kieran Gibbs, sự vô duyên của Mame Diouf, và cả sự lóng ngóng đến tội nghiệp của Sterling tối qua, tất cả đều tô đậm một sự thật rằng 6 bại tướng của Quỷ đỏ trong hơn 1 tháng vừa rồi đều không bản lĩnh bằng đội chủ sân Old Trafford.

Video Man Utd 3-0 Liverpool
Họ làm được tất cả trừ chuyện đưa bóng vào sau vạch gôn, trong khi đó lại là yếu tố quyết định thành bại của cả trận đấu. Ngược lại, Man Utd lại làm quá tốt nhiệm vụ này. Trước Arsenal, Southampton, Liverpool, họ chỉ tung ra số cú sút bằng một nửa đối thủ, nhưng luôn ghi được nhiều bàn hơn.

Man Utd đang giữ được sự tập trung và lạnh lùng đến kinh ngạc. Khoảng cách 12 điểm với Chelsea giờ được rút ngắn xuống còn 8, và với lịch thi đấu khá dễ thở từ giờ cho đến hết tháng 2/2015, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể trở lại chặng đua nước rút trong vị thế của một kẻ cạnh tranh chức vô địch.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn