Man Utd bại trận ngày ra quân, HLV Erik ten Hag nói gì?

Bóng đá AnhThứ Hai, 08/08/2022 06:46:02 +07:00

HLV trưởng của Man United bày tỏ sự thất vọng sau trận thua 1-2 trước Brighton ở vòng 1 Premier League 2022/23 hôm 7/8.

"Tôi không thể hài lòng khi Man United thua trận. Lẽ ra chúng tôi có thể làm tốt hơn. Ngay từ đầu, tôi biết mọi thứ sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi đã để mất bóng quá nhiều và tổ chức không tốt", HLV Erik ten Hag phát biểu sau trận thua Brighton.

"Ở hiệp hai, Man United chơi tốt hơn với Christian Eriksen và Cristiano Ronaldo. 2 cơ hội ngon ăn đã được trao cho Marcus Rashford. Thật tiếc khi chúng tôi không thể ghi bàn. Ngoài ra, sai lầm còn đến ở khâu chống bóng bổng và tổ chức phòng ngự. Chúng tôi cần nhanh chóng rút kinh nghiệm", chiến lược gia người Hà Lan nói thêm.

Man Utd bại trận ngày ra quân, HLV Erik ten Hag nói gì? - 1

Man United cầm bóng 63%, dứt điểm 17 lần nhưng vẫn phải chịu thất bại trước Brighton, đội chỉ cầm bóng 37%. Thậm chí, cả 3 bàn thắng đều được ghi bởi cầu thủ đội khách. Pascal Gross lập cú đúp giúp "Mòng biển" dẫn 2-0 trong hiệp một, trước khi McAllister phản lưới mang về cho MU bàn rút ngắn tỷ số 1-2.

"Công việc của tôi thực sự khó khăn. Việc cần làm lúc này là tập luyện chăm chỉ, phân tích sai lầm để từng bước tiến lên", cựu HLV Ajax nhấn mạnh.

Trước tình hình chấn thương của Anthony Martial, Cristiano Ronaldo đòi rời đi, MU đang thiếu nhân sự cho vị trí tiền đạo cắm. Theo Sky Sports, "Quỷ đỏ" gửi đề nghị trị giá 9 triệu euro để hỏi mua Marko Arnautovic nhưng bị Bologna từ chối.

"Tôi sẽ không nói rõ về từng cái tên. Trong giai đoạn tiền mùa giải, có đến 250 cầu thủ được liên hệ với Man United. Hiện tại, chúng tôi có Marcus Rashford thi đấu ở vị trí số 9, nhưng cậu ấy đã chơi tốt ở mùa trước trong vai trò của một mũi tấn công bên cánh trái", HLV Ten Hag cho biết.

Ở vòng tiếp theo, MU sẽ hành quân đến sân của Brenford. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 13/8.

Man Utd bại trận ngày ra quân, HLV Erik ten Hag nói gì? - 2
(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp