Man rợ cảnh nổ súng giết người mẹ cạnh 2 con nhỏ

Pháp luậtThứ Tư, 14/04/2010 01:33:00 +07:00

(VTC News) - Nghĩ là làm, trước khi hành động, Tỷ đã uống hết 1 chai rượu lấy tinh thần rồi nạp đạn chì vào súng đi tìm đối tượng.

(VTC News) - Nghĩ là làm, trước khi hành động, Tỷ đã uống hết 1 chai rượu lấy tinh thần rồi nạp đạn chì vào súng đi tìm đối tượng.

Đối tượng Kha Văn Tỷ. Ảnh: HH

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 7/4,
Kha Văn Tỷ (21 tuổi) trú tại xã Tam Thái, huyện Tương Dương (Nghệ An) do muốn có tiền tiêu xài nên nghĩ ra cách mang súng kíp tự tạo đi cướp tài sản. Đối tượng mà hắn nhắm vào là những người sống độc thân.

Nghĩ là làm, trước khi hành động, Tỷ đã uống hết 1 chai rượu lấy tinh thần rồi nạp đạn chì vào súng đi tìm đối tượng. Hắn mang súng đến nhà chị Lô Thị Khương (SN 1983) làm nghề buôn bán hàng tạp hóa tại bản Can, nhưng khi đến nơi nhà chị Khương đang có khách nên hắn bỏ đi.

Trên đường đi, hắn chợt nhớ đến chị Lô Thị Thắm có đôi bông tai vàng, chồng lại vắng nhà thường xuyên. Tại đây, Tỷ quan sát qua cửa sổ thấy chị đang ngồi vót nan tre bên cạnh 2 đứa con nhỏ, cánh cửa chính khóa từ bên trong. Hắn lẻn vào từ phía sau nhà, dùng súng gí vào cổ chị Thắm, bóp cò.

Sau khi thực hiện hành vi giết người man rợ, lấy đi đôi bông tai vàng đem về giấu dưới đầu giường. Nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra Tỷ đi tắm rửa sạch sẽ và lên giường ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau (8/4) Tỷ vẫn đi vào rừng bẻ củi cùng mẹ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng vạch trần được tội ác của Kha Văn Tỷ, tiến hành vây bắt khi hắn đang ở trong rừng.

Trao đổi với VTC News sáng nay (14/4), Thượng tá Lê Đình Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, toàn bộ hồ sơ sự việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Nghệ An thụ lý và tiếp tục làm rõ.






Hoàng Hà - Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn